- Sau 40 năm, Tottenham mới làm được điều này trước Chelsea?
- Vì sao Joao Pedro vắng mặt trước Tottenham?
- Thủ môn hóa "tội đồ", Chelsea thua đau Tottenham
Dù được chơi trên sân nhà, Chelsea lại gây thất vọng khi để thua 0-2 trước Tottenham ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27. Cả 2 bàn thắng của Spurs đều được ghi trong hiệp 2, không những vậy đội chủ nhà còn chơi thiếu người trong những phút cuối khi Cole Palmer phải nhận thẻ vàng thứ 2.
HLV Xabi Alonso tỏ ra thất vọng sau trận thua 0-2 của Chelsea trước Tottenham, khi được phóng viên hỏi về những sai lầm của Chelsea, và ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại này, ông nói: “Tôi tự trách mình, và tôi cũng trách Cole Palmer. Tôi phải thành thật với người hâm mộ vì họ xứng đáng được biết câu trả lời sau một màn trình diễn như thế này.
Kế hoạch của chúng tôi đã rõ ràng ngay từ đầu. Chúng tôi muốn gây sức ép mạnh mẽ lên Tottenham, giành bóng ở khu vực cao trên sân và tạo ra đủ cơ hội để ghi bàn sớm. Chúng tôi tin rằng mình có đủ chất lượng để gây khó khăn cho họ, nhưng bóng đá không phải là trò chơi trên giấy, và tối nay chúng tôi đã phải trả giá cho những sai lầm của mình.
Xabi Alonso ở trận đấu với Tottenham. |
Nhìn lại, tôi phải đặt câu hỏi về một số quyết định của chính mình. Không để Welbeck đá chính là một sai lầm, và tôi chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi tin rằng cậu ấy có thể mang lại cho chúng tôi điều gì đó khác biệt. Là một huấn luyện viên, bạn phải thừa nhận khi những quyết định của mình đã góp phần vào thất bại, và tôi sẽ không trốn tránh điều đó. Nhưng tôi sẽ không nhận hết lỗi về mình.
Cole Palmer là một trong những cầu thủ tài năng nhất của chúng tôi, và chính vì thế mà chiếc thẻ đỏ của cậu ấy khiến tôi vô cùng thất vọng. Chúng tôi đã phải nỗ lực để gỡ hòa, và thay vì giúp đỡ đồng đội, cậu ấy lại đẩy chúng tôi vào thế khó hơn.
Bạn không thể tự nhận mình là thủ lĩnh của đội bóng này rồi lại cư xử như một đứa trẻ khi mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn. Đó không phải là tinh thần lãnh đạo, và chắc chắn đó không phải là điều tôi mong đợi từ một cầu thủ đẳng cấp như cậu ấy.
Tôi hiểu áp lực. Tôi hiểu những cảm xúc trong một trận derby London. Nhưng Tottenham không thắng vì họ vượt trội hơn chúng tôi, chúng tôi đã tự dâng chiến thắng cho họ. Tôi đã mắc sai lầm trong việc lựa chọn đội hình, và Palmer cũng mắc sai lầm trong cách cư xử của mình. Cả hai điều đó đều gây tổn hại cho đội bóng tối nay”.