Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Wolverhampton - Liverpool: Có một Liverpool khác

Thứ Ba 26/01/2010 08:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trận thắng 2-0 trước Tottenham ở vòng trước khó có thể xem là bước một ngoặt của mùa giải tồi tệ mà Liverpool đang trải qua. Nhưng nó cũng mang nhiều tín hiệu tốt lành. Ít nhất, Liverpool vẫn biết thắng khi không có Gerrard hay Torres.

Trận đấu với Tottenham thuộc về những người bị lãng quên. Trong 90 phút ấy, Kuyt, Degen, Kyrgiakos, NGog và cả Aquilani đều đã làm tốt hơn rất nhiều những gì người ta trông chờ ở họ. Kuyt, cầu thủ mà từ lâu nhiều chuyên gia kêu gọi Benitez loại ra khỏi đội hình, đã lập một cú đúp. Alberto Aquilani, đang được xem là minh chứng mới nhất cho sự bất tài của Benitez trên TTCN, và đang có tin đồn sẽ được “trả về địa phương” ngay trong mùa Hè năm nay để giảm thiểu lỗ, đã thực hiện rất tốt vai trò mà Gerrard để lại (kiến tạo cho Kuyt ghi bàn mở tỷ số). Tiền vệ người Italia đã trả lại những đồng đầu tiên trong món đầu tư 17 triệu bảng mà The Kop bỏ ra. David NGog, một “người thừa” khác, đã tạo quả penalty giúp Kuyt có bàn thắng thứ hai. Lần đầu tiên, người ta có lý do để tin vào sự bảo vệ mà Benitez dành cho các học trò của mình.

Liverpool luôn biết thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm lúc gian khó

Sau trận thắng này, người ta bảo: hóa ra vẫn còn một Liverpool khác, một Liverpool không có Gerrard và Torres. Kể từ khi Fernando Torres có mặt ở Anfield, tỷ lệ thắng trong những trận đấu Liverpool không có cả hai ngôi sao này chưa bao giờ vượt quá 50%. Bây giờ, người ta đang hi vọng rằng sự tỏa sáng của những “thân phận thừa” kia không phải là nhất thời và nó sẽ giúp Liverpool thực sự trở lại với cuộc đua vào Top 4.

Đúng một tháng trước, ở trận lượt đi, Wolves là đối thủ mở đầu cho “bước ngoặt” của Liverpool (làm chuỗi 2 trận thắng liên tiếp đầu tiên kể từ tháng Chín). Nhiều khả năng thày trò HLV McCarthy sẽ lại tiếp tục là tấm thảm để Liverpool bước lên con đường quay trở lại. Giữa tuần qua, trong khi Liverpool được nghỉ ngơi thì Wolves lại phải vắt sức ra đá ở FA Cup. Cho dù HLV McCarthy đã cho nghỉ 4 trụ cột thì Wolves cũng đã suy yếu phần nào.

Wolves đang không có được phong độ cao. Họ chỉ thắng 3 trận tại Premiership kể từ tháng Chín. Việc phụ thuộc quá nhiều vào Coyle khiến Wolves trở thành một trong số rất ít những đội bóng ở châu Âu đang có số bàn thắng chưa bằng một nửa số bàn thua. Xét theo tỷ lệ đó, họ chỉ hơn Hull City ở Premiership.

Để trở thành một giant-killer (sát thủ của ông lớn), người ta cần một hàng thủ hiệu quả và một bản lĩnh thép. Wolves không có điều đó. Còn Liverpool, dù là “Liverpool của những người thừa”, họ vẫn là một ông lớn.

Đội hình dự kiến
Wolves: Hanehmann, Stearman, Mancienne, Craddock, Ward, Foley, Milijas, Henry, Jarvis, Ebanks-Blake, Doyle.
Liverpool: Reina, Carragher, Skrtel, Kyrgiakos, Insua, Lucas, Mascherano, Degen, Aquilani, Riera, Kuyt.
Dự đoán: Liverpool thắng 2-1
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Nhân dịp Arsenal đang đạt được vị thế một ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa giải này dựa trên “nền móng” là cặp trung vệ Gabriel Magalhães và William Saliba, sẽ rất thú vị nếu chúng ta tiến hành một cuộc “điều tra” về tình trạng hiện tại của các tổ hợp trung vệ còn lại ở giải đấu này.

Video

Xem thêm
top-arrow
X