Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Wenger vẫn khao khát Felipe Melo

Thứ Sáu 05/03/2010 15:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Mùa hè năm ngoái, Arsenal từng bị Juventus "nẫng tay trên" Felipe Melo từ Fiorentina và cho đến giờ, "Giáo sư" người Pháp" vẫn rất muốn có được chữ ký của tiền vệ trụ người Brazil. Juve đang cho thấy dấu hiệu sẵn sàng để Melo ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý từ đội bóng nước Anh.

Tại Fiorentina, Melo đã toả sáng và trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất Serie A nhưng khi chuyển đến thành Turin với bản hợp đồng có tổng giá trị hơn 21 triệu bảng, anh đã đánh mất mình và gây thất vọng cho ban huấn luyện. Thậm chí, Melo còn được trao tặng danh hiệu không cầu thủ nào chơi bóng ở Italia mong muốn được tôn vinh: "Thùng rác vàng Serie A năm 2009". Tuy vậy, ở ĐT Brazil, Melo lại là một con người hoàn toàn khác và anh vẫn thi đấu rất tốt trong sơ đồ chiến thuật của Carlos Dunga.


 

Hồi giữa tuần, Arsene Wenger đã ngồi trên khán đài sân Emirates, sân nhà của Arsenal để theo dõi chiến thắng 2-0 của Selecao trước CH Ai Len và ông thực sự ấn tượng trước phong độ của Melo. Vị chiến lược gia người Pháp cho hay: "Chúng tôi đã theo đuổi Melo suốt mùa hè năm ngoái. Arsenal vẫn coi Melo là một cầu thủ đầy tài năng và cùng với Gilberto Silva, Brazil sở hữu cặp tiền vệ trung tâm xuất sắc. Chúng tôi vẫn đang dõi theo từng bước đi của Melo".

Với phong độ hiện tại của Melo, không có lý do gì mà Juve phải giữ bằng được tiền vệ 27 tuổi này. Dù vậy họ sẽ chỉ chấp thuận để Melo tới nước Anh nếu như Arsenal chịu đưa một trong 3 cầu thủ (Van Persie, Sagna hoặc Clichy) vào bản hợp đồng. Tuy cả 3 đều đang là những vị trí trụ cột của "Pháo thủ" thành London nhưng không loại trừ khả năng Wenger sẽ sẵn sàng hy sinh. Van Persie thì hơi khó bởi anh là chân sút chủ lực của Arsenal nhưng Sagna hay Clichy thì đơn giản hơn vì vai trò của họ không phải là quá quan trọng.

Sự có mặt của Melo sẽ giúp tăng cường chất thép cho hàng tiền vệ Arsenal và giải phóng Fabregas khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Hiện tại chỉ có Diaby và phần nào là Song hoàn thành được nhiệm vụ ở khu vực trung tâm nhưng xét về đẳng cấp, họ vẫn kém Melo một bậc.

  • Đức Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Nếu Enzo Fernández đứng bên kia chiến tuyến, bạn rất dễ ghét anh. Tiền vệ Argentina luôn biết cách khiến đối thủ khó chịu: tranh chấp quyết liệt, tranh luận với trọng tài, không ngại va chạm và sẵn sàng châm thêm lửa khi đối phương mất bình tĩnh. Anh chạy nhiều, nói nhiều và dường như càng chơi hưng phấn khi bị khán giả sân khách la ó.

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Manchester United vẫn chưa thoát khỏi những giới hạn từng khiến họ chật vật ở những mùa giải vừa qua. Sau chiến thắng trước Sabah FK, thất bại ngay trên sân nhà trong trận derby Manchester không chỉ kéo đội bóng này trở lại mặt đất, mà còn cho thấy Michael Carrick vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm thay đổi cách “Quỷ đỏ” chơi bóng.

Video

Xem thêm
top-arrow
X