- Một Nico O'Reilly táo bạo và không sợ hãi đã phơi bày những giới hạn trong tham vọng vô địch của Arsenal
- Bernardo Silva: "Haaland chơi như một con thú trước Arsenal"
- Huyền thoại MU vẫn tin tưởng Arsenal sẽ vô địch Premier League
Arsenal biết rằng một chiến thắng tại Etihad sẽ gần như đảm bảo chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của họ kể từ năm 2004, nhưng bất chấp màn trình diễn được cải thiện đáng kể, đội bóng của Arteta vẫn phải nhận thất bại cay đắng 1-2.
Man City sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại nếu giành chiến thắng trước Burnley tại Turf Moor. Nếu cả hai đội đều giành được điểm tối đa trong phần còn lại của mùa giải, nhiều khả năng họ sẽ bằng điểm và Man City tự tin sẽ vô địch nhờ hơn hiệu số, bởi dàn phương án tấn công đa dạng của họ.
Wayne Rooney chất vấn Mikel Arteta việc để Viktor Gyokeres ngồi dự bị. |
Viktor Gyokeres, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Arsenal với 18 bàn thắng trên mọi đấu trường, đã bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu với Man City, khi HLV Arteta quyết định chọn Kai Havertz đá chính. Tuyển thủ người Đức đã ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal sau sai lầm của Gianluigi Donnarumma, nhưng đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn trước và sau bàn thắng quyết định của Erling Haaland ở phút 65.
Gyokeres được tung vào sân khi trận đấu còn 14 phút, bao gồm cả thời gian bù giờ, nhưng anh không có một pha chạm bóng nào đáng chú ý trong suốt thời gian có mặt trên sân. Wayne Rooney lo ngại quyết định của Mikel Arteta khi để Viktor Gyokeres ngồi dự bị, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự tự tin của tiền đạo Arsenal. Ông nói:
"Việc cậu ấy không đá chính là một điều kỳ lạ vì họ đã chiêu mộ một tiền đạo số 9 mà họ đã tìm kiếm suốt mùa giải, và thực tế tôi nghĩ cậu ấy đã chơi khá tốt, việc không cho cậu ấy đá chính trong một trận đấu lớn như vậy có thể ảnh hưởng đến phong độ của cậu ấy.
Cuộc đua giành chức vô địch vẫn chưa kết thúc, tôi vẫn cảm thấy sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ nữa. Rõ ràng là sẽ rất gay cấn nhưng Man City còn một trận đấu nữa để cố gắng giành chiến thắng, vì vậy tôi vẫn đánh giá Arsenal nhỉnh hơn một chút.
Tôi từng ở trong tình huống này, khi bạn cần phải thắng tất cả các trận đấu còn lại để giành chức vô địch. Bạn xem lại các trận đấu và nghĩ rằng mình nên thắng trận này, hoặc trận kia, nhưng thực tế chẳng bao giờ diễn ra như vậy”.