Thứ Năm, 19/09/2024Mới nhất
Zalo

Vượt qua Blackpool, Man City rút ngắn cách biệt với Chelsea

Thứ Hai 18/10/2010 07:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Dẫu cho giữa hai đội là một khoảng cách mênh mông (về tiềm lực tài chính, đội hình, thực lực,...) nhưng đừng nên xem thường Blackpool dù cho họ chỉ là đội mới lên hạng qua những gì đội bóng này đã thể hiện từ đầu mùa. Thực tế đã chứng minh Blackpool tỏ ra không thua kém bao nhiêu so với "thiếu gia mới nổi" thành Manchester. Nếu Man City không sở hữu những ngôi sao (mà khoản này thì họ thừa thãi) thì có lẽ đến 1 điểm, cũng chưa chắc đã giành được. Cú đúp của đội trưởng Tevez cùng màn solo tuyệt hảo của David Silva đã mang về 3 điểm quý giá cho Man xanh, giúp họ trụ vững ở vị trí thứ 2 và chỉ còn kém Chelsea có 2 điểm.

Để đạt được mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 2 đồng thời rút ngắn cách biệt với Chelsea xuống còn 2 điểm, HLV Roberto Mancini đã sử dụng lực lượng cực mạnh cho chuyến làm khách tại Blackpool và Man City chơi theo sơ đồ truyền thống của bóng đá Anh: 4-4-2. Nigel De Jong có thể mất suất ở ĐTQG Hà Lan do chơi rắn nhưng tại Man xanh, anh vẫn được trọng dụng và tiếp tục là người chơi cặp với Gareth Barry ở giữa sân. Hai cánh của Man City do 2 tiền vệ biên hàng đầu nước Anh hiện nay đảm trách: Adam Johnson và James Milner. Họ sẽ là nguồn cung cấp bóng chính cho bộ đôi tiền đạo Tevez - Adebayor. Đối thủ của họ, chủ nhà Blackpool là một hiện tượng rất thú vị của Premier League mùa này. Thày trò Ian Holloway chơi cực tốt trên sân khách (giành 9 điểm sau 5 trận) nhưng lại chưa biết đến mùi chiến thắng trên sân nhà. Vì thế, Man City có cơ sở để tin vào khả năng giành trọn vẹn 3 điểm.

Tevez: Xứng danh đội trưởng với một cú đúp

Giống như mọi trận đấu từ đầu mùa, Blackpool không ra sân với sự sợ hãi hay khiêm nhường, điều thường thấy ở những đội nhỏ. Họ cũng không lựa chọn đấu pháp phòng ngự - phản công dù biết thừa sức mạnh của địch thủ. Thay vào đó, Blackpool quyết định chơi đôi công, khiến đội khách phần nào bị bất ngờ và không dám dâng quá cao đội hình, phòng bất trắc. Dù trận đấu diễn ra khá sôi động với nhịp độ nhanh nhưng lại thiếu hấp dẫn và có rất ít những tình huống đáng chú ý.

Trong suốt 45 phút đầu, số cơ hội ăn bàn được hai đội tạo ra đếm không hết một bàn tay. Trong đó, nguy hiểm nhất là pha đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc từ cự ly gần của Adebayor sau quả tạt bóng như đặt của Adam Johnson. Sau giờ nghỉ, trận đấu sôi động hơn hẳn và cực kỳ cuốn hút, đúng với bản chất truyền thống của Premier League. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng và Blackpool là đội tỏ ra sắc sảo hơn trong những phút đầu. Phút 53, các hậu vệ Man City phòng thủ quá dở khi quá tập trung về phía của Varney, khiến Campbell có dịp đối mặt với Joe Hart. Thừa không gian và thời gian để dứt điểm nhưng đáng tiếc, chân sút chủ nhà lại sút chệch cột dọc ở cự ly gần. Hai phút sau, Blackpool đã tìm được mành lưới Man City sau pha kết thúc của Taylor-Fletcher, tiếc thay bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Các trọng tài đã xử lý rất đúng trong tình huống nhạy cảm này vì Taylor-Fletcher đúng là không bị việt vị nhưng một đồng đội của anh đã mắc phải lỗi này, chưa kể lại có hành động tham gia vào pha bóng.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


Khung thành của Hart thêm vài lần chao đảo trước sự uy hiếp của đội chủ nhà mà nếu dứt điểm tốt hơn thì lẽ ra, Blackpool phải có được bàn mở tỷ số. Và rồi, đẳng cấp của những ngôi sao đã được thể hiện "đúng lúc đúng chỗ" khi mà Man City ngày càng bị lép vế. Phút 66, vừa vào sân chưa được bao lâu, David Silva đã phối hợp với James Milner và căng ngang vào trong cho Tevez khéo léo dùng gót chân đưa bóng vào lưới. Thế là tình thế bắt đầu xoay chuyển và khán giả được chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở. James Milner có pha đặt lòng ở sát vạch 16m50, đánh bại Gilks nhưng xà ngang đã cứu thua cho đội chủ nhà. Đến phút 78, Blackpool tìm được bàn gỡ hoà. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Adam, tiền đạo vào thay người, Harewood đã dùng đầu chạm nhẹ vào bóng và như thế là quá đủ để mành lưới rung lên bởi Joe Hart gần như không nhìn thấy gì do bị đám đông phía trước che chắn.

Tuy nhiên chưa đầy một phút sau, Man City lại vượt lên dẫn trước. Trung vệ Evatt tự dưng lại thích phô diễn kỹ thuật cá nhân ngay trước vòng cấm đội nhà và đã phải trả giá cho hành động ngớ ngẩn đó khi bị Tevez cướp được bóng. Nhanh chóng, chân sút người Argentina dùng chân trái dứt điểm, chạm vào người Cathcart, khiến thủ môn của Blackpool đành phải bó tay. Với bàn thứ 7 từ đầu mùa, Tevez đã leo lên dẫn dẫu danh sách "Vua phá lưới", vượt lên trên Berbatov và Malouda. Rõ ràng, việc trao cho Tevez chiếc băng đội trưởng là hoàn toàn sáng suốt bởi anh đã chơi ngày càng hay trong màu áo Xanh.

Đáng khen cho những nỗ lực của Blackpool. Họ thua đơn giản là vì không có những ngôi sao trong đội hình

Chiến thắng của thày trò Mancini đã được củng cố vững chắc khi David Silva ghi tên mình lên bảng điện tử trong một pha bóng mang đậm dấu ấn cá nhân. Xuất phát từ một tình huống phối hợp đá phạt, tiền vệ người Tây Ban Nha tự tin biểu diễn kỹ thuật trong khu vực 16m50 của đối phương, lần lượt "dắt mũi" Vaughan và Crainey trước khi cứa lòng về góc xa. Cựu cầu thủ của Valencia đã có bàn thắng đầu tiên vô cùng đáng nhớ ở giải Ngoại hạng Anh. Bàn thắng vào những phút bù giờ của Taylor-Fletcher chỉ làm cho trận đấu này thêm phần kịch tính mà thôi bởi số phận đã được định đoạt. Man City đã có một thắng lợi sát nút tuy không thuyết phục được tất cả mọi người nhưng đó cũng là chiến công đáng khích lệ của thày trò Man City. Quan trọng hơn, họ tiếp tục giữ vững được vị thế bám đuổi Chelsea và khoảng cách với nhóm dưới cũng khá an toàn (3 điểm). Chẳng nhẽ Premier League mùa giải năm nay sẽ bị bao trùm bởi màu Xanh. Hoàn toàn có thể. Chelsea vẫn ổn định ngay cả khi đội hình bị sứt mẻ còn Man City đã khẳng định họ thực sự trưởng thành và đã đủ lực cạnh tranh cho ngôi vô địch ngay từ thời điểm này chứ không phải trong tương lai gần như dự đoán trước đó.

Đội hình thi đấu
Blackpool: Gilks, Eardley (Phillips 76'), Evatt, Cathcart, Crainey, Grandin (Harewood 66'), Vaughan, Adam, Taylor-Fletcher, Campbell, Varney
Man City: Hart, Boateng (Richards 76'), Kompany, Lescott, Bridge, Adam Johnson (Vieira 85'), De Jong, Barry, Milner, Tevez, Adebayor (D.Silva 66')

    Trận Thắng Hoà Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Chelsea 8 6 1 1 23 2 +21 19
2 Manchester City 8 5 2 1 12 5 +7 17
3 Arsenal 8 4 2 2 18 10 +8 14
4 Manchester United 8 3 5 0 18 11 +7 14
5 Tottenham 8 4 2 2 10 7 +3 14
6 West Brom 8 3 3 2 11 14 -3 12
7 Bolton 8 2 5 1 12 12 0 11
8 Aston Villa 8 3 2 3 9 12 -3 11
9 Stoke 8 3 1 4 9 11 -2 10
10 Blackpool 8 3 1 4 13 18 -5 10
11 Everton 8 2 3 3 8 7 +1 9
12 Fulham 8 1 6 1 9 9 0 9
13 Wigan 8 2 3 3 6 15 -9 9
14 Newcastle United 8 2 2 4 12 12 0 8
15 Sunderland 7 1 5 1 7 7 0 8
16 Blackburn 7 2 2 3 7 8 -1 8
17 Birmingham 8 1 4 3 8 12 -4 7
18 Wolverhampton 8 1 3 4 8 13 -5 6
19 Liverpool 8 1 3 4 7 13 -6 6
20 West Ham 8 1 3 4 6 15 -9 6


  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X