Trái ngược với những kì vọng về một trận đấu căng thẳng giữa Man City và Liverpool, đoàn quân của Arne Slot đã để thua khá ê chề tại Etihad trong ngày mà Erling Haaland đã lập một cú hat-trick bàn thắng. Các bàn thắng chủ yếu tập trung trong khoảng thời gian giữa hai hiệp, khiến The Reds chính thức nói lời chia tay với đấu trường FA Cup mùa này.
Và chia sẻ sau trận, trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk đã không giấu nổi sự thất vọng. Anh cho biết: "Đây là một kết quả rất khó chấp nhận. Một ngày thật sự tồi tệ và tôi cũng cảm thấy tiếc cho các CĐV".
Liverpool vừa nhận thất bại ê chề trước Man xanh tại FA Cup. |
Bàn thua đầu tiên đến từ một quả phạt đền do chính van Dijk gây ra. Anh giải thích: “Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bóng đến chân của Nico O’Reilly rồi bật đến Jeremy Doku. Cuối cùng tôi đã chặn được cú sút nhưng trọng tài đã thổi phạt đền rồi.”
Sau bàn mở tỉ số, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ. Hàng thủ Liverpool lộ rõ sự thiếu chắc chắn, đặc biệt trong hiệp hai khi Man City liên tục pressing cao và khai thác khoảng trống. Van Dijk thừa nhận toàn đội phải chịu trách nhiệm: “Tất cả trách nhiệm thuộc về chúng tôi - những người không thi đấu tốt trên sân. Chúng tôi biết cách thế giới bóng đá vận hành. Chúng tôi phải gắn kết với nhau, dù điều đó khó khăn đến đâu. Việc bị loại khỏi FA Cup là một cú sốc lớn, vì trước quả phạt đền tôi nghĩ chúng tôi không gặp vấn đề gì.”
Thất bại này khiến Liverpool mất đi một cơ hội quan trọng để cạnh tranh danh hiệu trong mùa giải. Dù FA Cup không phải là ưu tiên hàng đầu, việc bị loại sớm với cách biệt lớn vẫn là đòn giáng mạnh vào tinh thần đội bóng. Van Dijk cho biết: “Chúng tôi phải cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi đầu càng sớm càng tốt. Nhưng lúc này, tôi chỉ có thể nói thay cho bản thân rằng đây là một cú sốc lớn, đặc biệt là cách chúng tôi chơi ở hiệp hai.”
Người đội trưởng cũng bày tỏ sự thông cảm với các CĐV Liverpool đã rời sân sớm khi tỉ số là 4-0: “Tôi có thể hiểu điều đó. Họ đã trải qua nhiều thăng trầm cùng chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi muốn họ ở lại đến phút cuối, nhưng khi bị dẫn 4-0 và cách chúng tôi chơi ở hiệp hai thì tôi hiểu sự tức giận của họ”.
Trận thua trước Man City đã làm lộ rõ những hạn chế của Liverpool ở thời điểm hiện tại: thiếu sự ổn định, khả năng chuyển trạng thái kém và hàng thủ dễ bị tổn thương trước những đội bóng pressing mạnh mẽ. Thất bại này một lần nữa nhắc nhở rằng họ vẫn cần cải thiện rất nhiều để cạnh tranh ở các đấu trường lớn.
Erling Haaland đã tỏa sáng với một cú hat-trick, giúp Man City đánh bại Liverpool với tỷ số 4-0, qua đó tiến vào vòng bán kết FA Cup.
Liverpool gần như sẽ không có danh hiệu ở mùa giải này, khi họ để thua 0-4 trên sân của Man City ở tứ kết FA Cup.
Robbie Fowler đã cáo buộc Ibrahima Konate có thái độ chán nản, trong trận thua 0-4 của Liverpool trước Man City tại FA Cup.
Liverpool đã để thua 0-4 trên sân của Man City ở tứ kết FA Cup mùa giải 2025/26, HLV Arne Slot cũng đã lên tiếng về thất bại của Lữ đoàn đỏ.