- Elliot Anderson khẳng định Man City đoàn kết hơn bao giờ hết
- Haaland ngợi ca tinh thần Man City sau trận thắng Liverpool
Man City đã đánh bại Liverpool 3-0 vào Chủ nhật trong trận đấu đầu tiên, kể từ khi bị kết tội vi phạm các quy định tài chính của Premier League. Sau một giờ thi đấu không có bàn thắng tại Anfield, Manchester City đã nắm quyền kiểm soát trận đấu sau khi tiền vệ Ryan Gravenberch của Liverpool bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai.
Erling Haaland đã phá vỡ thế bế tắc chỉ ba phút sau khi Gravenberch bị truất quyền thi đấu, trước khi Jeremy Doku nhân đôi cách biệt cho Man City bằng một cú sút tuyệt đẹp. Rayan Cherki ghi bàn thắng thứ ba ở phút 78, giúp Man City giành chiến thắng thuyết phục, trong trận đấu đầu tiên kể từ khi bị kết tội vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính.
Virgil van Dijk lên tiếng sau thất bại trước Man City. |
Khi được hỏi về phán quyết có tội dành cho Man City sau thất bại cay đắng trước Liverpool, Van Dijk nói: "Đó là những gì xảy ra ngoài sân cỏ. Vì sự việc vẫn đang tiếp diễn, nên tôi không nên bình luận về điều này. Khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, tôi chắc chắn sẽ chia sẻ ý kiến của mình, nhưng hiện tại chúng ta hãy chờ xem sao”.
Nhận xét chung về trận đấu, Van Dijk nói thêm: "Hiệp một chúng tôi chơi tốt. Chúng tôi đã thể hiện được sự quyết tâm, nhưng có thể làm tốt hơn trong một số tình huống phản công.Đó không phải là những cơ hội lớn, nhưng chúng tôi đã cho thấy mình muốn chiến thắng và có sự quyết tâm.
Trong hiệp hai, tấm thẻ đỏ đã thay đổi cục diện trận đấu, đặc biệt là khi chúng tôi để thủng lưới quá nhanh sau đó. Tôi nghĩ bầu không khí ở đây luôn tuyệt vời, tôi rất may mắn được thi đấu trong nhiều trận đấu lớn ở đây. Có lẽ với những cầu thủ khác thì khác, nhưng với tôi, chúng tôi đã thể hiện được một tinh thần tốt, đặc biệt là trong hiệp một."