Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Villas Boas đau đầu chọn mũi nhọn đối phó với Man City

Thứ Bảy 10/11/2012 09:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(bongda24h) - Ngày mai, Tottenham sẽ có chuyến làm khách dự báo lành ít dữ nhiều đến Etihad để đối đầu với đội chủ nhà Manchester City, đội bóng đang có vị trí thứ 3 trên BXH. HLV Villas Boas đang đau đầu giữa việc lựa chọn ai trong 2 người là Defoe và Adebayor.

Hoặc là cả hai. HLV Andre Villas Boas thú nhận rằng ông đang rất không chắc chắn về việc sẽ cắm Emmanuel Adebayor hay Jermain Defoe trên hàng công trong cuộc chiến một mất một còn này. Villas Boas đã cho thấy một chiến thuật nhất quán từ đầu mùa giải, đó là chỉ cắm 1 tiền đạo ở trên. Thường thì đó là Defoe. Tuy nhiên Adebayor vừa trở lại sau chấn thương. Điều này đặt Villas Boas vào tình cảnh có trong tay 2 tiền đạo mạnh nhưng không biết phải chọn ai. Trong trận thua 0-1 trước Wigan tuần trước, Villas Boas đã đưa Adebayor vào sân thay cho Defoe ở phút thứ 60 và chứng tỏ rằng chưa có gì là hiệu quả cả. Ông cho biết: “Tôi vẫn chưa quyết được. Đầu tiên tôi phải tập trung vào sự phục hồi của các cầu thủ, và quãng thời gian chuẩn bị quá ít, để chọn ra người phù hợp nhất”.

Defoe hay Adebayor - Ai sẽ đóng vai hỏa lực của Tottenham đêm mai
Defoe hay Adebayor - Ai sẽ đóng vai hỏa lực của Tottenham đêm mai

Villas Boas bỏ ngỏ khả năng ông sẽ lần đầu tiên trong mùa giải có đội hình xuất phát với 2 tiền đạo. Muốn thế Villas Boas sẽ phải thay đổi một chút về hệ thống tấn công. Ông nói: “Chúng tôi có thể chơi với 2 tiền đạo, 1 người đá lùi hơn. Với sơ đồ đó, tôi tin chúng tôi vẫn có thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Và sẽ thật thú vị nếu thấy cả Ade và Defoe trên hàng công cùng một lúc. Tuy nhiên chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng đương kim vô địch giải đấu này và đó thực sự là một việc hoàn toàn khác. Chúng tôi sẽ phải tiếp cận trận đấu theo một hướng khác. Họ cũng đang có kết quả không tốt lắm trong những trận gần đây và cả hai đội đều muốn có kết quả có lợi trong trận đấu này để tạo đà tiến tới. Do đó đây sẽ là một trận chiến thực sự”.

Năm ngoái thì trận đấu giữa Man City và Tottenham là một trận cầu mãn nhãn với 5 bàn thắng được ghi. Man City chỉ có thể chiến thắng bằng bàn thắng từ chấm 11m của Balotelli ở những giây bù giờ cuối cùng. Đó là một trận đấu đáng tiếc cho Tottenham khi mà họ đã gỡ hòa 2-2 sau khi bị dẫn 2-0 và có cả tá cơ hội kết thúc trận đấu ra về với một chiến thắng. Năm nay đoàn quân đã đổi tướng sẽ trở lại Etihad với mong muốn báo thù. Và ở giai đoạn mà Man City đang mất phương hướng thế này, cơ hội là đây. Hãy nắm lấy, Villas Boas!

  • Đạt Lê
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Nếu Enzo Fernández đứng bên kia chiến tuyến, bạn rất dễ ghét anh. Tiền vệ Argentina luôn biết cách khiến đối thủ khó chịu: tranh chấp quyết liệt, tranh luận với trọng tài, không ngại va chạm và sẵn sàng châm thêm lửa khi đối phương mất bình tĩnh. Anh chạy nhiều, nói nhiều và dường như càng chơi hưng phấn khi bị khán giả sân khách la ó.

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Manchester United vẫn chưa thoát khỏi những giới hạn từng khiến họ chật vật ở những mùa giải vừa qua. Sau chiến thắng trước Sabah FK, thất bại ngay trên sân nhà trong trận derby Manchester không chỉ kéo đội bóng này trở lại mặt đất, mà còn cho thấy Michael Carrick vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm thay đổi cách “Quỷ đỏ” chơi bóng.

Video

Xem thêm
top-arrow
X