Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Van Persie làm CĐV Arsenal thêm buồn: " MU như ngôi nhà của tôi vậy "

Chủ Nhật 26/08/2012 07:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Van Persie vừa có màn ra mắt sân nhà Old Trafford hoàn hảo với một trong những bàn thắng đẹp nhất vòng đấu này. Ngay sau trận đấu, anh đã làm cho CĐV MU vui thêm nữa bằng việc tuyên bố MU là ngôi nhà thứ hai của mình. Tuy nhiên phát biểu này làm chạnh lòng không ít fan Arsenal.

Sau bàn thắng đó, áp lực trên vai Van Persie như được cởi bỏ phần nào. Anh đã nổ súng trong màu áo mới và dần dành được niềm tin nơi HLV, các đồng đội mới cũng như người hâm mộ. Một chiến thắng có phần chật vật nhưng có ý nghĩa to lớn với đội chủ sân Old Trafford: nó giúp người ta yên tâm hơn và vững tin hơn vào tương lai của CLB. Và hơn nữa, sau khi nghe những lời phát biểu của Van Persie sau trận đấu, có thể các fan MU còn vui hơn gấp nhiều lần.

" Thành thật mà nói, từ ngày đầu tiên đến đây, tôi đã cảm thấy MU như ngôi nhà của mình " - Van Persie phát biểu - " Tất cả đều đối xử tốt với tôi: các cầu thủ, nhân viên đội bóng, người dân cũng như người hâm mộ".

Van Persie đã có một trận đấu tốt
Van Persie đã có bàn thắng đầu tiên cho MU


" Tôi mới tới đây được 1 tuần thôi, và cần thêm thời gian để làm quen nhiều hơn với các đồng đội mới. Chúng tôi sẽ làm được với sự tập luyện chăm chỉ và giúp đỡ lẫn nhau, tôi cần hiểu họ hơn cũng như họ cần hiểu tôi hơn, nhưng tôi nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian. Tất cả mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp và tôi muốn được thi đấu tốt giống như tất cả mọi người ở đây."

Nói về trận thắng trước Fulham, Van Persie cho biết anh rất vui vì đội bóng đã có chiến thắng, và thêm nữa, anh đã ghi bàn.

" Màn ra mắt của tôi tại Old Trafford khá tốt. 3 điểm cho đội bóng là điều quan trọng nhất nhưng tôi rất vui vì đã ghi bàn. Luôn là một điều tuyệt vời khi ghi bàn trong những trận đấu đầu tiên cho đội bóng mới" - Van Persie hào hứng cho biết - " Bàn thắng của tôi rất đẹp, nhưng trong đó có một sự đóng góp rất lớn từ đường tạt bóng của Patrice Evra. Bóng nẩy lên trước mặt tôi và tôi có đủ thời gian để ghi bàn" - Tiền đạo người Hà Lan tán dương đồng đội chơi bên cánh trái - " Đó là một bàn thắng khó vì góc sút không rộng, nhưng tôi đã làm được."

Với những phát biểu này, các CĐV MU sẽ yêu quý tiền đạo 29 tuổi hơn rất nhiều. Quả thực, cách hòa nhập vào đội bóng mới của anh là hết sức khéo léo; tuy nhiên những câu phát biểu như " MU là mái nhà " sẽ làm cho các CĐV Arsenal, CLB chủ quản của RVP trong 8 năm, rất buồn lòng.
  • Thành Nguyễn




 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Nếu Enzo Fernández đứng bên kia chiến tuyến, bạn rất dễ ghét anh. Tiền vệ Argentina luôn biết cách khiến đối thủ khó chịu: tranh chấp quyết liệt, tranh luận với trọng tài, không ngại va chạm và sẵn sàng châm thêm lửa khi đối phương mất bình tĩnh. Anh chạy nhiều, nói nhiều và dường như càng chơi hưng phấn khi bị khán giả sân khách la ó.

Video

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Manchester United vẫn chưa thoát khỏi những giới hạn từng khiến họ chật vật ở những mùa giải vừa qua. Sau chiến thắng trước Sabah FK, thất bại ngay trên sân nhà trong trận derby Manchester không chỉ kéo đội bóng này trở lại mặt đất, mà còn cho thấy Michael Carrick vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm thay đổi cách “Quỷ đỏ” chơi bóng.

Xem thêm
top-arrow
X