Thứ Hai, 12/01/2026
Zalo

Van de Ven: "Tottenham chơi quá kém ở trận thua Aston Villa"

Chủ Nhật 11/01/2026 18:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Micky van de Ven thừa nhận đội bóng của anh đã chơi kém xa so với yêu cầu trong thất bại cay đắng trước Aston Villa trên sân nhà tại FA Cup hôm thứ Bảy.

Van de Ven: Tottenham chơi quá kém ở trận thua Aston Villa

Sau giai đoạn mùa đông ảm đạm, với chỉ 2 chiến thắng trong 12 trận gần nhất tại Premier League khiến Tottenham tụt xuống vị trí thứ 14, FA Cup được xem là cơ hội để cứu vãn mùa giải. Tuy nhiên, 2 bàn thắng ngay trong hiệp một của Emiliano Buendia và Morgan Rogers đã giúp đại diện vùng Midlands giành vé đi tiếp.

Tottenham vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Wilson Odobert rút ngắn cách biệt, trong khi Joao Palhinha và Xavi Simons để lại dấu ấn tích cực. Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn không thể tạo nên màn lội ngược dòng, qua đó tiếp tục gia tăng sức ép lên HLV Frank.

Van de Ven
Van de Ven: Tottenham chơi quá kém ở trận thua Aston Villa

Vị chiến lược gia đang chịu nhiều chỉ trích này còn phải nghe những lời chế giễu từ CĐV đội khách, khi họ hát rằng ông là fan Arsenal, hệ quả từ sự cố giữa tuần, lúc Frank bị bắt gặp uống cà phê trong chiếc cốc in logo của kình địch của Spurs trong trận đấu với Bournemouth.

Không chỉ gặp rắc rối ngoài sân cỏ, với việc đồng giám đốc thể thao Fabio Paratici liên tục được đồn đoán sẽ chuyển sang Fiorentina trong tháng 1, thành tích của Tottenham dưới thời Frank cũng không mấy khả quan. Ông chỉ thắng 5 trong 20 trận gần nhất và thua 7 trong 13 trận ở mọi đấu trường.

“Rõ ràng là rất thất vọng khi chúng tôi bị loại khỏi đấu trường cúp”, Van de Ven chia sẻ.

“Hiệp một hoàn toàn không đạt yêu cầu, không đẳng cấp mà chúng tôi cần có. Hiệp hai thì tốt hơn rất nhiều.

Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được tinh thần chiến đấu, nhưng nếu làm được điều đó ngay từ phút đầu tiên, cục diện trận đấu đã khác hẳn”.

Frank cố gắng nhấn mạnh những điểm tích cực trong hiệp hai, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị nhắc lại mục tiêu cạnh tranh ở cả 4 đấu trường mùa này, trong bối cảnh Spurs đã sớm dừng bước ở hai giải đấu cúp quốc nội.

“Tất nhiên là rất đáng thất vọng”, ông thừa nhận.

Phong độ sa sút, cùng triết lý tấn công đôi lúc thiếu rõ ràng, đã khiến một bộ phận lớn CĐV Tottenham mất dần niềm tin vào Frank. Dù ban lãnh đạo vẫn tạm thời ủng hộ ông, nhà cầm quân người Đan Mạch chỉ có một tuần để chuẩn bị cho trận gặp West Ham trên sân nhà, trước khi bước vào cuộc đối đầu then chốt với Borussia Dortmund tại Champions League, trong bối cảnh danh sách chấn thương vẫn kéo dài.

Frank nói thêm: “Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng chỉ có một cách để làm hài lòng mọi người, đó là thi đấu ổn định và giành đủ số trận thắng. Chỉ có vậy thôi.

Bạn có thể thấy rõ, đặc biệt là trong hiệp hai, nguồn năng lượng, sự kết nối giữa cầu thủ và người hâm mộ. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

Đáng tiếc là chúng tôi không thể tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, điều đôi khi có thể khởi đầu cho một đà hưng phấn mới, và đó chính là điều chúng tôi đang nỗ lực hướng tới”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X