Chelsea đang thăng hoa
Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti sẽ gặp lại Villa chỉ 2 tuần sau khi đè bẹp đội chủ sân Villa Park 7-1. Một kết quả tương tự khó lòng lặp lại, nhưng vẫn rất ít người dám đặt cược Chelsea thua trận vào thời điểm này. Bằng chiến thắng trước M.U trong trận đấu “thượng đỉnh” cuối tuần qua, đội bóng áo xanh đã khẳng định hiện họ là số một không tranh cãi trên toàn nước Anh. Chelsea đang thể hiện tất cả những phẩm chất cần thiết của một nhà vô địch. Sự ổn định, với 5 trận bất bại liên tiếp ở Premier League (4 chiến thắng) và nã vào lưới các đối thủ tới 19 bàn. Bản lĩnh thi đấu, với chiến thắng thuyết phục ngay tại Old Trafford và khả năng hủy diệt đối phương, như khi họ tàn sát West Ham, Portsmouth và Villa với các tỷ số 4-1, 5-0 và 7-1.
Portsmouth: Xuống hạng vẫn dự cúp châu Âu
Khi Portsmouth tiếp đón Blackburn ở Fratton Park vào thứ bảy tuần trước, mọi hy vọng trụ hạng trên thực tế có lẽ không còn với đội bóng của HLV Avram Grant, và khi lý trí đã đầu hàng, đội bóng áo xanh chỉ còn chiến đấu bằng con tim, với hy vọng cuối cùng của họ trong một mùa giải tai họa là Cúp FA. Grant mới đây đã cam kết vấn gắn bó với Portsmouth dù cho đội bóng có rớt hạng, một lựa chọn khó khăn như viên thuyền trưởng ở lại cùng con tàu đắm, nhất là nếu biết HLV người Israel từng được trải nghiệm khoảnh khắc huy hoàng nhất của bóng đá châu Âu: trận chung kết Champions League.
Nếu tung hết sức, Spurs thừa cơ hội đánh bại Portsmouth ở Wembley và lọt vào trận CK. Nhưng vấn đề là Spurs muốn dành toàn lực cho cuộc chiến lọt vào tốp 4 (cơ hội rất lớn) hơn là theo đuổi Cúp FA bằng mọi giá.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)