Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Trước đại chiến, Arsene Wenger lại "dọa" cổ động viên

Thứ Ba 19/02/2013 17:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) Bất chấp tính quan trọng của trận đấu lúc 2h45 rạng sáng mai với Hùm xám Bayern trong khuôn khổ vòng knock out Champions League, HLV trưởng của Arsenal - giáo sư Wenger vẫn không quên việc "đe dọa" các fans hâm hộ của đội bóng do những áp lực mà họ đang đẩy về phía ông.

Đã lâu lắm rồi, những CĐV trung thành của Pháo thủ London chưa hề được nếm trải cảm giác hạnh phúc khi đội nhà lên đỉnh ở một giải đấu lớn. Và cả ở mùa bóng năm nay, ám ảnh thất bại vẫn đè nặng trên đôi vai của những "khẩu trọng pháo" ở sân Emirates. Ở Premier League, The Gunners vẫn đang chật vật để đặt một chân vào top 4. Những hy vọng mà các CĐV đặt vào FA Cup thì cũng vừa tiêu biến sau khi Arsenal gục ngã trước Blackburn thứ 7 vừa rồi. Còn tại Champions League thì cơ hội dành cho Pháo thủ gần như là không có khi họ phải chạm trán với Hùm xám Bayern ở ngay vòng đấu loại trực tiếp. Trong mấy năm nay, người hâm mộ The Gunners đã đặt rất nhiều niềm tin vào Wenger. Thế nhưng sau một thời gian dài đằng đẵng mong chờ, niềm tin đó đã dần rơi rụng hết. Cái mà người ta muốn bây giờ là Wenger hãy ra đi để CLB tìm cơ hội thành công với một HLV khác. Thành công thì hãy ở lại, không thành công thì hãy giải thoát cho nhau. Đó là một điều tất yếu. Nhưng chẳng hiểu sao vị giáo sư người Pháp này vẫn cứ cố bám lấy ước mơ thành công với toàn những nhân tố "thường thường" trong đội hình. Thậm chí, ông còn gửi đôi lời "đe dọa" đến các CĐV trong buổi họp báo mới đây.

"Các người sẽ phải nhớ tôi khi tôi ra đi. Hợp đồng của tôi sẽ kết thúc vào năm 2014. Nhưng tôi vẫn còn muốn gắn bó với Arsenal. Trong bóng đá, người ta phải biết đặt niềm tin vào nhau." Wenger tuyên bố.

wenger
Bất chấp tính quan trọng của trận đấu rạng sáng mai, Wenger vẫn không quên "dọa" các CĐV

Thì tất nhiên, người dân thành London hẳn sẽ phải rất nhớ ông. Họ sẽ nhớ đến Wenger như là một vị HLV đã giành rất nhiều tình yêu cũng như tâm huyết cho CLB. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng sẽ nhớ đến một vị tướng luôn đeo một chiếc "vòng kim cô" thắt chặt ở vùng eo hay là một vị HLV đã đem đến cho Arsenal quãng thời gian trắng tay kỷ lục. Đó sẽ là những gì khách quan nhất mà người ta có thể đánh giá về ông. Một con người có tài năng mà ít ai có thể phủ nhận. Nhưng xét trên thực tế, xét về thành công thì việc Arsenal "chìm lỉm" như vậy cũng có một phần "công lao" không hề nhỏ của chính vị giáo sư người Pháp.

Đọc đến đây, rất có thể nhiều người sẽ biện minh rằng gần như năm nào Arsenal cũng có mặt trong top những đội mạnh nhất ở cả Premier League hoặc Champions League. Nhưng hãy thử ngẫm kỹ lại xem đó có phải là thứ cảm giác mà một người yêu bóng đá thực sự cần đến hay không? Rõ ràng, cái cảm giác nhìn đội bóng con cưng của mình tụt xuống giữa hoặc gần chạm đáy bảng xếp hạng trong một vài mùa rồi lại trồi lên, lột xác thành một "đại gia" thứ thiệt sẽ hay ho hơn là so với việc lúc nào cũng chỉ ở dạng "ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng".

  • Thành Nguyễn - bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Sunderland ở vòng 22 Premier League, hai thông báo đáng chú ý đã được đưa ra, khiến cho người hâm mộ Crystal Palace hết sức lo lắng. Đầu tiên là đội trưởng Marc Guehi không có mặt trong chuyến làm khách đến SVĐ The Light, với việc trung vệ người Anh chuẩn bị hoàn tất thủ tục để chuyển gia nhập Manchester City. Và thứ hai là tuyên bố ra đi bất ngờ của HLV Ollie Glasner.

Video

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Xem thêm
top-arrow
X