Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Trò hề "khẩu chiến" Real Madrid - Chelsea

Thứ Hai 09/10/2006 11:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Châu Âu đang ngỡ ngàng, không, thực tế là đang cảm thấy thật buồn cười trước cuộc cãi vã tưng bừng giữa Real Madrid và Chelsea. "Người" Real thì cáo buộc tiền của Abramovich đang phá giá bóng đá châu Âu, Chelsea cũng chẳng vừa gì khi phản công ngược lại: "Có người đang thừa hơi để quan tâm vào những chuyện không đâu...".

Cuộc cãi vã tưng bừng

Roman Calderon - kẻ khơi mào vụ "khẩu chiến"

Phát súng đầu tiên nổ ra khi Ramón Calderon, tân Chủ tịch Real Madrid (và cũng là kẻ gây nhiều rắc rối nhất, đặc biệt là dẫn đến mối quan hệ đổ vỡ giữa Real với AC Milan xung quanh vụ ve vãn Kaka) đăng đàn trên kênh phát thanh Radio Five của đài BBC với lời tuyên bố xanh rờn: "Chelsea và Abramovich đang phá hoại bóng đá châu Âu bằng cách thức họ tiêu tiền".

"Với bất cứ một đội bóng bình thường nào, để thua lỗ đến 220 triệu euro chỉ trong một mùa giải (liên hệ đến số thua lỗ của Chelsea tại mùa giải 05/06) là điều không thể chấp nhận được. Nhưng vì họ là Chelsea, nên họ mới làm được điều này. Đó thực sự là một ví dụ đầy nguy hiểm và sai lầm về bóng đá" - những lời lẽ Ramón Calderon chẳng có chút gì kiêng nể, dẫu cho cuộc phỏng vấn này thực hiện ngay trên đất Anh.

Những mũi dùi mà Calderon chĩa vào thì đương nhiên, ai cũng biết cả. Đó là Chelsea đang sống dựa chủ yếu vào cái hầu bao dường như vô tận của ông trùm tài phiệt người Nga, Roman Abramovich. Kể từ khi mua lại Chelsea vào năm 2003 đến nay, Abramovich đã đổ ra đến ngót ngét nửa tỷ euro, năm nào cũng lập kỷ lục chuyển nhượng tại Anh vào châu Âu.

Đội ngũ ngôi sao đến sân Stamford Bridge mỗi mùa hè đều rất đông đảo, cũng như cực kỳ... tốn tiền. Mutu, Crespo, Veron, Carvalho, Essien rồi mới đây là Ballack, Shevchenko... khiến Chelsea từ một đội bóng tầm tầm nhanh chóng biến thành một thế lực mới tại cả giải Ngoại hạng lẫn châu Âu.

Peter Kenyon cũng chả phải tay vừa
Phản ứng lại Ramón Calderon, Peter Kenyon của Chelsea lớn tiếng: "Real Madrid nên tự nhìn lại mình trước khi phê phán người khác. Mà không chỉ vào thời điểm hiện tại, đã lâu lắm rồi, Real Madrid vốn đã có "tiếng" về những chuyện không hay ho lắm trong bóng đá".

Đó là Kenyon muốn đề cập đến chuyện Ramon Calderon đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch Real Madrid bằng lời cam đoan chắc chắn rằng ông ta sẽ mua được Cesc Fabregas (Arsenal), Arjen Robben (Chelsea) và Kaka (AC Milan). Nhưng rồi Calderon đã "nuốt lời" khi chẳng đưa được ai về Bernabeu, ngược lại, còn bị Chelsea và AC Milan kiện ra toà vì tội đã tiếp cận bất hợp pháp với các cầu thủ của họ.

Rồi trong quá khứ, Real Madrid cũng đã từng "chơi bẩn" khi dùng đến bàn tay của độc tài Franco trong hậu trường nhằm cướp đoạt Alfredo Di Stefano khỏi Barcelona, dẫu cho cầu thủ Argentina này đã ký hợp đồng với đội bóng xứ Catalan.

Trong 5 năm trở lại đây, Real Madrid cũng từng là kẻ phá giá thị trường khi trả những cái giá cao ngất ngưởng, tới 75 triệu euro để mua Zidane từ Juventus, 50 triệu euro để có Figo của chính Barcelona. Cũng như vậy, là hàng loạt những bản HĐ nằm trong top 10 bản HĐ đắt giá nhất châu Âu, từ David Beckham cho đến những Robinho, Ronaldo.

Cãi nhau để làm gì?

2 trong số những đội bóng hào nhoáng và giàu có nhất châu Âu đang cãi nhau to, nhưng thực sự, họ làm thế để làm gì, vì mục tiêu nào? Chẳng ai có thể giải thích được, thậm chí là cả người trong cuộc.

Từ khi có tiền của Abramovich, Chelsea bị cả nước Anh căm ghét

Giữa Chelsea và Real Madrid không tồn tại sự thù địch nào, cũng chẳng giống như mối quan hệ vốn được "hun nóng" bằng những cuộc đối đầu trên sân cỏ như Chelsea - Barcelona. Người ta có thể nghi ngại rằng chính những cuộc tiếp cận Robben bất hợp pháp của Ramón Calderon hồi hè có thể là một nguyên nhân, nhưng trên thực tế, chuyện đó là hoàn toàn bình thường, cũng chẳng đủ nghiêm trọng để làm đổ vỡ mối quan hệ giữa đôi bên.

Cuộc phỏng vấn chĩa mũi dùi trên BBC Radio Five của Calderon đã được "hoạch định" trước là nhằm vào Chelsea? Người ta nghi ngờ điều đó, bởi vị tân Chủ tịch Real Madrid vốn nổi tiếng là nói nhiều và hay nói những điều không được cân nhắc và suy nghĩ cẩn thận.

Hãy nhớ lại mà xem, cũng trong cuộc phỏng vấn đó, Ramón Calderon buột mồm khẳng định như đinh đóng cột rằng: "Beckham nói với tôi rằng anh ấy sẽ treo giày vào năm 2008" để rồi chỉ 1 tiếng sau, người đại diện của Becks độp lại: "Không biết một kẻ vớ vẩn nào đã nói một lời... vớ vẩn đến như vậy".

Hay như trước đó nữa, chỉ vì những rắc rối xung quanh chuyện Ramón Calderon cứ khơi khơi tuyên bố với bàn dân thiên hạ Tây Ban Nha như thể là Kaka của AC Milan đã gia nhập Real Madrid đến nơi rồi, mà quên rằng trong thời đại Internet, những gì mà ông ta vừa nói chỉ vài phút khéo đã được người Italia biết hết rồi.

Và hậu quả thì nhãn tiền, Ramón Calderon đang phải đối mặt với một vụ điều trần trước FIFA trong thời gian tới. Còn trên sân cỏ, Real Madrid đã thất bại trong việc đẩy "chàng béo" Ronaldo, người thừa với tân HLV Capello, sang sân San Siro chỉ vì mối quan hệ Milan - Real đã ở giai đoạn tồi tệ nhất.

Real từng chịu chơi hơn cả Chelsea để lôi kéo những siêu sao như Zidane

Còn Chelsea, có vẻ như trái ngược với sự gây hấn thường lệ mà Mourinho gây ra, lần này, họ đã bị đẩy vào thế bị động, bị buộc phải lên tiếng sau khi Calderon chĩa mũi dùi vào thẳng họ.

Cuối cùng, cuộc tranh cãi này dẫn sẽ dẫn tới đâu? Chẳng dẫn tới đâu cả, dù Ramón Calderon có to mồm đến đâu thì Real Madrid vẫn đang phải khổ chiến trên sân cỏ để cạnh tranh với Barcelona tại La Liga, để không bị Milan, Lyon, M.U... bỏ lại phía sau ở châu Âu. Trong khi đó, Chelsea đã thay thế M.U trở thành đội bóng bị ghét nhất tại nước Anh sẽ lại càng làm người khác thêm ghét nó bởi đơn giản, Chelsea quá giàu có so với phần còn lại.

Vậy thì đã có thể sớm kết luận, đây là một cuộc tranh cãi vô bổ, một trò hề mất thời gian theo kiểu "vạch áo cho người xem lưng" giữa Real Madrid và Chelsea mà thôi!

Top 5 bản HĐ đắt giá nhất của Chelsea và Real Mađri
STTChelseaReal Madrid
1Shevchenko: 51 triệu euroZidane: 75 triệu
2Essien: 36 triệuFigo: 51 triệu
3Drogba: 35,5 triệuRonaldo: 49 triệu
4S.W.Phillips: 31 triệuBeckham: 34 triệu
5Duff: 25,2 triệuRobinho: 32,6 triệu

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X