Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Toure nhường mác "ứng cử viên" cho Man Utd và Chelsea

Thứ Sáu 23/08/2013 17:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà cho rằng Man City chỉ đáng xếp thứ ba trong danh sách ứng cử viên cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2013-2014.

 

Một ngày trước vòng khai mạc cuối tuần trước, hầu hết các nhà cái đánh giá Man City và Chelsea ở vị trí ứng cử viên số một, Man Utd xếp ngay phía sau. Nhận xét về đánh giá trên, Yaya Toura tỏ ra khiêm tốn khi cho rằng Man xanh chỉ đáng xếp thứ ba, vị trí thấp hơn đáng kể so với thành quả hai mùa gần đây của họ.

"Chúng tôi là một đội bóng mạnh nhưng Chelsea, với Jose Mourinho trên băng ghế chỉ đạo, và Man Utd, với một đội bóng mới của David Moyes, sẽ khiến cuộc đua trở nên vô cùng khó khăn. Chúng tôi đang có những đối thủ rất mạnh", Toure nói.

Tiền vệ Bờ Biển Ngà cũng đã dành lời ca ngợi tới tân HLV người Chile Manuel Pellegrini. Ang cho rằng việc dẫn dắt và chỉ đạo của Manuel Pellegrini khác xa so với cựu HLV Roberto Mancini “Có lẽ bây giờ chúng tôi đang chơi với một phong cách rất Tây Ban Nha. Tất cả các cầu thủ đều có thể kiểm soát bóng tốt. Navas rất nhanh bên hành lang cánh phải, Silva thì thực hiện rất tốt những đường kiến tạo ở giữa sân”, Toure cho biết: “Tôi đang chờ đợi hiệu quả từ các bản hợp đồng mới. Tôi hy vọng Man City sẽ giành được nhiều chiến thắng trong mùa giải này".

Manchester City đã chơi không tốt tại Champions League hai mùa giải gần đây. Nhưng chàng tiền vệ người Bờ Biển Ngà tin rằng mọi việc sẽ thay đổi trong thời gian tới. "Champions League là mục tiêu chính của chúng tôi trong năm nay, tất nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực để có được một khởi đầu tốt”, Toure nói. "Man City sẽ không để giới hâm mộ thêm một lần thất vọng".

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X