Tottenham thua đau, Thomas Frank nổi giận vì hành động của Watkins
Emiliano Buendia và Donyell Malen giúp Aston Villa dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, trước khi Wilson Odobert rút ngắn tỉ số cho Spurs bằng một cú sút sệt ở phút 54.
Tottenham vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai nhưng không thể tránh khỏi việc bị loại ngay từ vòng 3 FA Cup. Sau khi trận đấu kết thúc, Watkins tiến về phía khán đài CĐV Villa để ăn mừng và đã đi rất gần Joao Palhinha, châm ngòi cho một cuộc xô xát khiến cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội đều lao vào. Sau đó, Palhinha tiếp tục có hành động đối đầu với Ezri Konsa khi các cầu thủ rời sân.
| Tottenham thua đau, Thomas Frank nổi giận vì hành động của Watkins |
Trong những tháng gần đây, Spurs liên tục vướng vào các sự cố sau khi trận đấu khép lại. Một số cầu thủ đã có những màn tranh cãi gay gắt sau thất bại trước Bournemouth đêm thứ Tư. Ngoài ra, Cristian Romero cũng phải chấp hành thêm án treo giò 1 trận do Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đưa ra vì có hành vi không đúng mực khi không rời sân kịp thời sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Liverpool hồi tháng trước.
Khi được hỏi liệu các học trò có đang mất kiểm soát hay không, Thomas Frank trả lời: “Tất nhiên, mọi thứ đều xoay quanh việc giữ được cái đầu lạnh.
Các cầu thủ đã cống hiến tất cả. Chúng tôi thua một trận đấu sít sao, mùa giải không diễn ra hoàn hảo, và tôi cho rằng Ollie đã rất khiêu khích trong cách cậu ấy tiến xuống khu vực khán giả Villa để ăn mừng.
Cậu ấy đi thẳng vào Joao trong khi hoàn toàn có thể tránh sang một bên. Với bất kỳ ai có tinh thần cạnh tranh, điều đó rất khó chịu và dễ châm ngòi cho những phản ứng”.
HLV Unai Emery bên phía Aston Villa cũng ám chỉ sự không hài lòng với Palhinha sau pha vào bóng sớm khiến Boubacar Kamara dính chấn thương và phải rời sân ngay phút thứ 9.
“Đó là công việc của trọng tài”, Emery nói. “Tôi tôn trọng các trọng tài và giải đấu. Chúng tôi chỉ tức giận vì Boubacar Kamara bị chấn thương trong một pha tranh chấp với Palhinha. Trọng tài hôm nay đã làm việc rất tốt. Một số tình huống có thể xảy ra với vài cầu thủ, và chúng tôi hiểu điều đó trong những hoàn cảnh như thế này”.
Spurs bị CĐV la ó khi rời sân ở giờ nghỉ giữa hiệp, và những tiếng la ó lại tiếp tục vang lên sau tiếng còi kết thúc trận, trong bối cảnh áp lực đang ngày càng lớn dồn lên Thomas Frank. Tottenham hiện đã bị loại khỏi cả hai đấu trường cúp quốc nội và đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League.
“Dĩ nhiên là rất thất vọng”, Frank thừa nhận. “Tất cả chúng tôi đều tổn thương. Không có gì chúng tôi muốn hơn là đi tiếp, bất kể đối thủ là ai. Chúng tôi được chơi trên sân nhà, có một cơ hội rất tốt.
Nhưng thật không may, chúng tôi không thể vượt qua. Chúng tôi đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Khi nhìn lại trận đấu, tất cả đều nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn trong hiệp một. Hiệp hai thì rất tốt rồi”.