Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Torres thổ lộ: “Sự ra đi của tôi khiến Gerrard tổn thương”

Thứ Sáu 30/05/2014 07:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Đó là những lời tâm sự của chính cựu tiền đạo Liverpool sau khi anh dứt áo ra đi để gia nhập Chelsea năm 2011

Mới đây cựu tiền đạo của Liverpool Fernando Torres đã thổ lộ rằng sự ra đi của anh ba năm về trước đã để lại một sự tiếc nuối trong lòng đội trưởng Steven Gerrard. Torres đã tạo ra một quả bom tấn khi chuyển tới thi đấu cho Chelsea vào tháng 1/2011 với mức giá chuyển nhượng kỷ lục 50 triệu bảng, trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất của Chelsea vào thời điểm đó

Torres và Gerrard đã từng là cặp bài trùng khét tiếng ở Premier League
Torres và Gerrard đã từng là cặp bài trùng khét tiếng ở Premier League

Vụ chuyển nhượng đã tốn không ít giấy mực của cánh nhà báo, tuy nhiên nhân vật chính lại rất kín tiếng và chỉ mới đây Torres mới thổ lộ về việc này. Phát biểu trên tạp chí của Pháp So Foot, anh nói:“Vào một ngày, Steven Gerrard tới chỗ tôi và nói: “Fernando, giờ là lúc cậu phải lựa chọn, hãy làm điều mà cậu phải làm”

“Nhưng khi tôi cho anh ấy biết tôi đã chấp nhận lời đề nghị của Chelsea, anh ấy gần như sụp đổ. Nói với Gerrard về việc tôi sẽ rời Liverpool là một trong những quyết định khó khăn nhất của tôi”

El Nino cũng bày tỏ sự quý trọng của mình với người đồng đội cũ: “Anh ấy là người đồng đội tốt nhất của tôi và tôi không chắc mình có thể tìm được một người như anh ấy trong tương lai. Chúng tôi như được sinh ra để đá cặp cùng nhau vậy”

Torres và Gerrard đã từng là cặp bài trùng gây nên nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ ở Premier League. Sj ăn ý đáng ngạc nhiên giữa 2 cầu thủ không chỉ giúp Torres thi đấu thăng hoa và trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới lúc bấy giờ, mà còn giúp Liverpool suýt nữa giành ngôi vô địch Ngoại hạng mà giải 2008 – 2009

Torres tiết lộ lý do ra đi của mình là để tìm kiếm những danh hiệu: “Tôi đã có mọi thứ ở Liverpool ngoài danh hiệu. Tôi như là ông hoàng ở đây, nhưng đội bóng cứ lần lượt thất bại. Các ông chủ đã bán Javier (Mascherano) và sau đó là Xabi Alonso mà không có bất cứ sự đầu tư mới nào. Tôi đã 27 tuổi, tôi muốn biết cảm giác được nâng cúp Champions League và tôi biết điều đó sẽ không xảy ra ở Liverpool”

Mặc dù giấc mơ nâng cúp bạc châu Âu của Torres đã thành hiện thực dưới sự chỉ huy của “Người đóng thế” Di Matteo, anh vẫn không thể phủ nhận sự thất vọng về phong độ sa sút và không được ra sân thi đấu thường xuyên của mình

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi bắt đầu làm quen với băng ghế dự bị. Tôi tự trấn an bản thân rằng mọi việc rồi sẽ ổn. Tuy nhiên, kể cả khi Villas – Boas rồi Di Matteo tới, mọi việc vẫn không có gì thay đổi. Hôm nay có thể tôi được ra sân, nhưng hôm sau thì không”

Dưới thời còn thi đấu cho Liverpool, giai đoạn thi đấu đạt tới đỉnh cao sự nghiệp Torres đã có 81 bàn thắng sau 142 lần ra sân cho Quỷ đỏ vùng Merseyside

 

Theo Dailymail.co.uk

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X