Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Torres chia tay Chelsea: Khi vận đỏ đã kết thúc

Thứ Bảy 30/08/2014 15:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Fernando Torres chuyển đến AC Milan trên danh nghĩa bản hợp đồng thất bại nhất lịch sử. Nhưng liệu El Nino có đáng để người Cheslea lãng quên ?

Lối thoát cho cả 2 bên

Fernando Torres đến với Chelsea cùng bao kì vọng, nhưng cùng với đó còn là áp lực nặng nề đối với bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng. Chủ tịch Abramovich, BLĐ, người hâm mộ đòi hỏi sự thành công ngay lập tức từ cầu thủ được mệnh danh El Nino này vì họ cho rằng, đấy nghiễm nhiên là nghĩa vụ của Torres.

Torres không phải mẫu cầu thủ ngông nghênh, ngang tàng và sẵn sàng đáp trả lại mọi áp lực hay lời chỉ trích nhắm vào mình. Anh ít khi bào chữa cho phong độ tồi tệ của mình mà chỉ âm thầm chứng minh trên sân cỏ. Nhưng El Nino đã thất bại suốt 3 năm rưỡi qua, ít nhất trong nhiệm vụ ghi thật nhiều bàn thắng.

Pha bỏ lỡ khó tin tỏng trận giao hữu hôm qua của Torres
 

Áp lực đến với Torres cũng là áp lực dành cho Chelsea lẫn các đời HLV có dịp làm việc cùng anh ở sân Stamford Bridge. Có thể nói, sự ra đi của Ancelotti, Di Matteo hay Andre Villas-Boas phần lớn đều từ một lí do: không biết làm cho Torres tỏa sáng. Thậm chí, nhiều phủ nhận những thành công của The Blues ở đấu trường Champions League hay Europa League vì có trong đội hình một “chân gỗ”. Để Torres ra đi là lối thoát cho cả anh và Chelsea, để đội bóng áo xanh bắt đầu một cuộc sống không có anh, một cuộc sống không còn những đám mây nghi ngờ.

Premier League sẽ nhớ Torres

Là bản hợp đồng thất bại lịch sử Premier League, nhưng không vì thế mà người ta quên Torres. Trong bóng đá, đôi khi yến tố may mắn sẽ quyết định thành công của đội bóng. Và Torres là hiện thân của cái gọi là “vận son” đó, đến nỗi trở thành một trường hợp đặc biệt của bóng đá. Vận son của Torres được được kiểm chứng qua 3 năm rưỡi khoác áo Chelsea, trùng với khoảng thời gian cống hiến cho TBN dù El Nino được thi đấu chính thức hay chỉ đá dự bị.

Có Torres, Tây Ban Nha lên ngôi lại World Cup, bảo vệ thành công chức vô địch Euro. Chelsea thời Mourinho được coi là Chelsea hay nhất lịch sử, nhưng họ chưa bao giờ vô địch, thậm chí vào được một trận chung kết cup châu Âu nào. Có Torres, The Blues chinh phục Champions League, rồi Europa League với dàn cầu thủ không thuộc hàng top cùng những bất ổn trên băng ghế huận luyện. Mỗi khi Chelsea vô địch, những người ghét The Blues đều tự nhủ rằng: “Vô địch là vận son của Torres”.

Không chỉ Chelsea, cả Premier League đều nhớ Torres. Người Liverpool quên làm sao được cảm xúc phấn khích mà bộ đôi Torres – Gerrard mang lại trong mỗi trận cầu cuối tuần. Người Manchester sẽ nhớ Torres như tiền đạo duy nhất có thể đánh bại bộ đôi trung vệ thép Ferdinand – Vidic thời đỉnh cao, người đã mang lại pha bỏ lỡ kinh điển đến hài hước trong trận thư hùng giữa hai CLB cách đây gần 2 năm.

“Kẻ mạnh nhất không phải là kẻ chiến thắng mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh nhất” (Franz Beckenbauer). Đến với chân trời mới AC Milan, khả năng tìm lại phong độ đỉnh cao của Torres rất khó xảy ra bởi đã ngấp nghé tuổi 30. Nhưng những người yêu mến đội bóng Italia cũng như những người hâm mộ Torres đều mong rằng kinh nghiệm và “vận son” của El Nino sẽ giúp CLB trở lại, trở thành “kẻ chiến thắng” dù không phải “ kẻ mạnh nhất”!

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X