Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Tổng kết TTCN hè 2014 tại Premier League: Một tuyển Anh rẻ mạt

Thứ Tư 03/09/2014 11:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng đã chứng kiến nhiều hợp đồng lớn ở Premier League, nhưng quá ít chữ ký hứa hẹn cho các cầu thủ trẻ người bản địa.

Trong một mùa chuyển nhượng phá nhiều kỷ lục nữa của giải Ngoại hạng, những cầu thủ Anh lại chỉ đóng vai trò thứ yếu. Trận giao hữu tuần này gặp Na Uy ở Wembley sẽ là dịp để những cầu thủ đã thất bại trên thị trường chuyển nhượng của HLV Roy Hodgson an ủi lẫn nhau.

Jack Rodwell đã phải chạy khỏi Man City để cứu vãn sự nghiệp của mình
Jack Rodwell đã phải chạy khỏi Man City để cứu vãn sự nghiệp của mình

Những kẻ đánh bóng ghế dự bị

Vào lúc Radamel Falcao cập bến Man United, Danny Welbeck, một trong các tiền đạo chủ lực của đội tuyển Anh, bị rao bán và nhiều khả năng chỉ đóng vai trò dự bị cho Olivier Giroud ở Arsenal. Tom Cleverley và Nick Powell cũng được thông báo rằng họ không có chỗ trong kế hoạch của HLV Louis van Gaal.

3 tên tuổi lớn từ nước ngoài đã tới Anh vào những ngày cuối cùng của kỳ mua sắm mùa hè, Falcao, Angel di Maria và Mario Balotelli, trong khi một danh sách dài những cầu thủ Anh buộc phải hạ đẳng cấp đội bóng của họ để tìm kiếm một suất đá chính. Jack Rodwell, Micah Richards, Aaron Lennon, Andros Townsend, James Milner và Glen Johnson đều có thể phải rời các CLB trong tốp 6 nếu đội bóng chủ quản của họ nhận được đề nghị thích hợp.

Bạn hiểu rõ tình trạng của bóng đá Anh khi mà HLV Harry Redknapp ở QPR, một người ủng hộ nhiệt thành những tài năng bản địa, vào những ngày cuối của mùa chuyển nhượng, đã mượn 3 người và mua 1 người đều là những cầu thủ đến từ bên ngoài xứ sở sương mù (Mauricio Isla, Eduardo Vargas, Sandro và Niko Kranjcar).

Premier League có lẽ chưa bao giờ tạo ra khoảng cách lớn với nhu cầu của đội tuyển Anh như lúc này. Cả ở 6 đội hàng đầu Chelsea, Man City, Arsenal, Liverpool, Man United và Tottenham, công tác đào tạo trẻ sẽ vẫn được nhấn mạnh, nhưng khi cả 6 đội đều đang được dẫn dắt bởi những HLV nước ngoài (bao gồm cả người Bắc Ireland ở Liverpool Brendan Rodgers), mang quốc tịch Anh giờ không còn là một ưu tiên nghiễm nhiên như trước kia nữa.

Các đội bóng lớn ở Anh vừa nhận một khoản tiền lớn từ hợp đồng bản quyền truyền hình mới, và họ nhanh chóng chi ra cho các món hàng ngoại đắt giá. Chữ ký bản địa lớn nhất trong mùa hè của Premier League, Luke Shaw tới Man United, giờ đang chìm nghỉm giữa những hợp đồng nhập khẩu lớn.

Quá rẻ tiền

Những hy vọng còn lại của Hodgson là khá hiếm hoi. Ở Wembley trong trận gặp Na Uy, lòng tin sẽ được đặt ở Raheem Sterling, Daniel Sturridge và Alex Oxlade-Chamberlain, được coi là tương lai của ĐT Anh, nhất là Sterling và Sturridge, những người đã khởi đầu rất ấn tượng trong màu áo Liverpool.

Nhưng ngoài bộ ba đó, đội bóng của Hodgson rất thiếu chiều sâu. Jack Colback, Calum Chambers, Danny Rose và Fabian Delph là bộ tứ chưa đá cho ĐTQG lần nào được triệu tập vào danh sách 22 người lần này. Trong khi Ross Barkley, Adam Lallana, Theo Walcott, Shaw và Michael Carrick vắng mặt vì chấn thương.

2 trong 4 tiền đạo, Welbeck và Rickie Lambert, chỉ là dự bị ở CLB của họ. Phil Jagielka chơi tệ hại trong màu áo Everton ở trận gặp Chelsea và Joe Hart, thủ môn số 1, để bóng đi qua 2 chân trong trận Man City thua Stoke 0-1.

Đây là đội hình tuyển Anh vào loại rẻ tiền nhất trong một thời gian dài qua, so với mặt bằng chung của mùa chuyển nhượng. Các thương vụ bom tấn giờ đây cần những siêu cò, và người Anh không có ai như Jorge Mendes, người với công ty Gesti Fute là đại diện của Diego Costa, Di Maria, James Rodriguez, Falcao, Eliaquim Mangala, Fernando, William Carvalho và Joao Moutinho. Không ai trong số đó là người Anh, và người Anh cũng không có tay cò cầu thủ nào ở đẳng cấp như Mendes.

Kẻ chiến thắng lớn nhất là Chelsea, với Costa, Cesc Fabregas và Loic Rémy; thứ nhì là Liverpool với Balotelli, Emre Can, Dejan Lovren, Lallana, Balotelli, Lazar Markovic, Javier Manquillo và Alberto Moreno; Man City cũng được đánh giá cao khi đưa về Fernando và Mangala, trong khi Arsenal hài lòng với Alexis Sanchez và Chambers. Chỉ duy nhất Chambers là người Anh, quá ít cho Hodgson.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X