Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Tiền đạo của Aston Villa có câu trả lời cho Chelsea

Thứ Tư 17/01/2024 06:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo Jhon Duran của Aston Villa đã dập tắt những tin đồn liên quan đến việc chuyển đến Chelsea, mặc dù thừa nhận tới The Blues là một giấc mơ. 

Chelsea đã chi 1 tỷ bảng trong 3 kỳ chuyển nhượng dưới thời Todd Boehly, ở Hè năm ngoái Axel Disasi, Moises Caicedo, Cole Palmer và Nicolas Jackson đều đến Stamford Bridge nhưng không thể giúp đội bóng thành London cải thiện thành tích.

The Blues hiện vẫn xếp thứ 9 ở Ngoại hạng Anh, và để có thêm hỏa lực trên hàng công HLV Mauricio Pochettino muốn có thêm một tiền đạo mới. Rất khó để Chelsea chiêu mộ một tiền đạo hàng đầu vào tháng 1, bởi vậy họ muốn mượn tiền đạo Duran của Aston Villa đến hết mùa giải năm nay. 

Jhon Duran

Jhon Duran được cho là lọt vào tầm ngắm của Chelsea

 

Duran đã ghi 2 bàn ở Premier League mùa này, anh ngồi dự bị cho Ollie Watkins ở sân Villa Park. Mới nhất, khi được hỏi về tương lai của mình, anh nói: “Tôi vẫn tập trung vào Aston Villa. Họ là một câu lạc bộ khổng lồ và được chơi bóng ở đó như là một giấc mơ. Nhưng tôi không biết gì cả, tôi tập trung vào tập luyện và cống hiến cho Aston Villa”.

Duran đến Villa Park từ Chicago Fire vào tháng 1 năm 2023, thừa nhận anh đã mơ được gia nhập các câu lạc bộ như Milan và Chelsea từ khi còn nhỏ. Tuyển thủ Colombia nói thêm: “Khi còn nhỏ, tôi mơ ước được chơi ở đó, Chelsea và Milan là những đội bóng mà tôi thường xuyên theo dõi khi còn là một cậu bé”.

Victor Osimhen của Napoli, Ivan Toney của Brentford, Evan Ferguson của Brighton là một trong những mục tiêu hàng đầu của Chelsea, nhưng đội chủ sân Stamford Bridge có thể sẽ phải đợi đến mùa Hè năm nay để có được một trong những cầu thủ kể trên.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X