Thứ Năm, 18/04/2024Mới nhất
Zalo

Thua đau Swansea, Man City đánh mất vị trí số 1

Chủ Nhật 11/03/2012 20:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Vậy là, Man City đã không thể trụ lại ở vị trí dẫn đầu Premier League sau một thời gian dài chiếm giữ và ra sức bảo vệ. Trong chuyến làm khách của Swansea, Man City đã thi đấu dưới sức, không đúng với hình ảnh quen thuộc mà đã từng được thể hiện quá nhiều lần trong mùa giải năm nay để rồi vào những phút cuối, họ đã bị "sát thủ" Luke Moore tung nhát kiếm kết liễu.

Có thể sự sảy chân của Man City làm không ít người bất ngờ (ngay cả Sir Alex cũng không dám tin MU lại có được ngôi đầu) nhưng thực ra, nó đã được nhiều chuyên gia dự báo từ trước bởi Man City luôn rất bất ổn khi thi đấu trên sân khách và Swansea tiềm ẩn sự "khó chịu" khôn lường. Ấy thế mà, ngay trong cách sắp xếp đội hình thi đấu, Mancini tỏ rõ sự chủ quan (cất Sergio Aguero lên băng ghế dự bị). Tất nhiên ông đã sớm sửa sai song một khi Swansea đã "vào guồng" thì thắng được họ không dễ chút nào. Hãy nhớ rằng, trên sân nhà mùa này, Swansea mới chỉ thua đúng 2 trận (trước Man Utd và Norwich). Ngoài ra, chiến lược gia người Italia đã tiến hành điều chỉnh nhân sự quá chậm chạp như thể muốn "cầu hoà" hoặc "há miệng chờ sung rụng". Nếu như David Silva còn chơi ở mức "chấp nhận được" thì Samir Nasri quá tệ và gần như biến mất hoàn toàn nhưng rốt cục vẫn được thi đấu trọn vẹn 90 phút. Balotelli cũng không khá hơn bao nhiêu song chẳng bị thay ra. Lẽ ra, những Adam Johnson hay Edin Dzeko cần được vào sân sớm hơn thì biết đâu đấy, họ sẽ tạo ra đột biến. Vẫn biết cách biệt 1 điểm là rất mong manh nhưng vấn đề quan trọng nằm ở chỗ: chưa bao giờ Man City rơi vào tình cảnh phải bám đuổi để đòi lại ngôi đầu nên sẽ chẳng có gì khó hiểu trong trường hợp Man City "tan vỡ" dưới áp lực ngàn cân vì kinh nghiệm của họ trong chuyện này còn quá ít ỏi. Trong bóng đá luôn tồn tại một triết lý muôn thưở "Chiếm được ngôi đầu đã khó, giữ được nó còn khó hơn nhiều) và với Man City, thì cần phải bổ sung thêm một vế cho hoàn chỉnh: Đòi lại ngôi đầu từ tay một Man Utd quá lọc lõi và bản lĩnh là điều khó hơn gấp bội.

Đứng dậy được không, Manchester City!?

Trở lại với diễn biến chính, nhằm tăng cường khả năng kiểm soát trung tuyến và hạn chế tối đa sự nguy hiểm tiềm tàng của đối thủ nên ông quyết định tăng cường nhân sự cho tuyến giữa và dĩ nhiên, số lượng tiền đạo giảm xuống chỉ còn 1. Người được giao trách nhiệm cao cả (ghi bàn) bất ngờ thay là Mario Balotelli, một tài năng thứ thiệt nhưng cũng lắm tật chứ không phải chân sút số 1 đội bóng, Sergio Aguero. 3 trận gần đây tại Premier League, Super Mario đều nổ súng và đó có lẽ là lý do khiến anh được lựa chọn. Mới thoát khỏi án treo giò, Yaya Toure lập tức trở lại đội hình xuất phát và anh sẽ là người chơi cao nhất trong bộ ba tiền vệ trung tâm trong khi David Silva cùng Samir Nasri sẽ chơi lệch cánh nhằm hỗ trợ tối đa cho Balotelli. Tại hàng thủ, do cặp trung vệ chính thức Lescott và Kompany đều vắng mặt do chấn thương nên lần đầu tiên trong mùa giải, "một già" Kolo Toure và "một trẻ" Stefan Savic được thi đấu cạnh nhau.

Đội khách ào lên tấn công "điên cuồng" ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng chủ nhà Swansea cũng chẳng phải tay vừa khi đáp trả mạnh mẽ, khiến cho thế trận sớm diễn ra đầy sôi động. Khi kim đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 6, Swansea đứng trước cơ hội lớn để mở tỷ số. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Joe Hart với Routledge. Trọng trách nặng nề được giao cho Scott Sinclair, tài năng lớn nhất Swansea và mang gốc gác Chelsea tuy nhiên cú sút phạt đền của tiền đạo 22 tuổi này lại quá đơn giản và không thể đánh bại được thủ thành số 1 nước Anh hiện nay.

Tuy nhiên, tình huống vừa rồi không thể gây ra tác động xấu lên Tinh thần của Swansea. Họ vẫn chơi đầy hiệu quả, chủ động, cả trong tấn công lẫn phòng ngự dựa trên đấu pháp 4-2-3-1 vô cùng linh hoạt. Bởi thế, dù thua kém Man City về mọi mặt, Swansea mới là đội nắm được thế trận trong tay. Phải đến phút 18, đội bóng đang dẫn đầu bảng mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Balotelli đột nhiên được sở hữu bóng trong khu cấm địa và anh có động tác xử lý khéo léo, loại bỏ một cầu thủ áo trắng nhưng anh không thể tung ra pha dứt điểm vì Caulker đã kịp thời bọc lót. Vài phút sau, lại là Balotelli khôn ngoan phá bẫy việt vị lao xuống đón đường chuyền bổng của Nasri song do trái bóng bay hơi mạnh nên khi chân sút trẻ người Italia nhận được bóng thì cơ hội ăn bàn đã không còn.

Swansea có ngay câu trả lời với pha xoay người và dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của Graham. Phía ngoài đường piste, Mancini lộ rõ sự đăm chiêu khi chứng kiến các học trò đang vất vả chiến đấu trước một đội chủ nhà thực sự đáng gờm. Không thể chần chừ lâu hơn nữa, phút 38, chiến lược gia người Italia vội vàng đưa "quân bài tẩy" Sergio Aguero vào sân với mục đích sớm cải thiện hàng công. Có vẻ sự hiện diện của El Kun đã làm bộ mặt của Man City dần khởi sắc. Những phút cuối hiệp 1, họ ra sức vây hãm cầu môn đội chủ nhà. Trong một tình huống lộn xộn ở khu vực 16m50, Yaya Toure co chân sút trái phá chạm vào người một cầu thủ Swansea khiến trái bóng chỉ có thể vọt qua xà ngang. Tiếp đó, Man City được hưởng liên tiếp 2-3 quả phạt góc nhưng không thể tận dụng thành công.

Sau giờ nghỉ giải lao, sự sôi động của trận đấu được duy trì. Mùa này, Man City đã trải qua 10 trận đấu có kết quả 0-0 trong hiệp 1 và đến 7 trận, họ thắng chung cuộc. Phút 49, Aguero dứt điểm chìm suýt trúng đích từ đường kiến tạo của Balotelli. Bình tĩnh chống trả hiệu quả mọi áp lực của đối thủ, Swansea cũng chớp lấy mọi thời cơ để tổ chức lên bóng. Phút 55, Routledge cứa lòng chệch khung thành khi mà Joe Hart đã bó tay. Các cầu thủ đội khách nỗ lực hết mình và tìm đủ mọi phương cách tiếp cận cầu môn. Nasri và Yaya Toure có màn phối hợp ăn ý, kết thúc bằng pha dứt điểm của tiền vệ người Pháp nhưng không thể làm khó cho Vorm.

Swansea lại chứng tỏ được sự khó chịu của mình

Phút 61, Balotelli đã ngã trong vòng cấm sau tác động từ Allen song chẳng có tiếng còi nào cất lên và ban huấn luyện Man City không giấu nổi sự bực tức. Càng chơi, Man City càng tắc, cộng thêm tâm lý sổt ruột, khiến cơ hội tìm kiếm bàn thắng ngày một mờ mịt. Không những vậy, chính vì quá mải mê tấn công nên "gã nhà giàu" thành Manchester thường xuyên bị "quấy nhiễu" mà nếu dàn cầu thủ Swansea có đẳng cấp cao hơn thì Man City khó thoát khỏi bàn thua. Nhưng rồi, cuối cùng, đội chủ nhà cũng được hưởng thành quả xứng đáng. Phút 84, pha chuyền ngang bất cẩn của Savic đã mở ra cơ hội phản công cho Swansea. Sau một loạt những đường chuyền ban khá "rối rắm", Routledge tạt bóng khó chịu từ cánh phải và tiền đạo mới vào thay người, Luke Moore bật cao đánh đầu cận thành, hạ gục Joe Hart.

Chẳng còn cách nào khác, Man City phải ào lên mạnh mẽ. Từ cự ly hơn 25m, Yaya Toure vung chân thực hiện cú sút "vừa mạnh vừa hiểm" song bằng phản xạ xuất thần, Vorm đã cứu thua cho Swansea. Dù mới thi đấu ở Premier League từ hồi đầu mùa nhưng Vorm đã sớm lọt vào hàng ngũ những thủ môn xuất sắc nhất giải Ngoại hạng nhờ phong độ rất ổn và các pha cản phá siêu đẳng. HLV Mancini cũng cuống cuồng tung liên tiếp Adam Johnson và Edin Dzeko vào sân nhưng tất cả đã quá muộn màng. Tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn thắng không được công nhận của Micah Richards. Trong tình huống này, nữ trọng tài biên xinh đẹp nổi tiếng bậc nhất nước Anh, Siam Massey đã xử lý hết sức quyết đoán và chính xác. Phút bù giờ cuối cùng, Joe Hart đã bỏ cả khung thành để lao lên tham gia pha đá phạt góc tuy nhiên anh và một loạt đồng đội khác đứng trong vòng cấm chẳng thể làm nên trò trống gì khi mà Gael Clichy thay vì tạt vào trong lại chọn một giải pháp cực tối: rê dắt vài đường rồi dứt điểm về phía một rừng người. Tất nhiên, kết quả ra sao thì hẳn mọi người đều rõ.

Trận đấu kết thúc và sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt nhiều cầu thủ Man City bởi không chỉ phải ra về trắng tay mà họ còn đánh mất ngôi đầu vào tay Man Utd, một kết cục mà hẳn họ không hề nghĩ tới trước vòng đấu này. Nhưng rõ ràng, thất bại vừa rồi của Man City là rất thuyết phục. Thêm một lần, họ thể hiện sự yếu kém khi phải thi đấu xa nhà. Dường như, có cảm giác chỉ ở thánh địa Etihad, Man xanh mới bộc lộ được sức mạnh đích thực chứ ở những nơi khác, họ lại tầm thường và mờ nhạt y như hình ảnh cách đây vài năm khi chưa rơi vào tay các ông chủ Ả Rập.

Đội hình thi đấu
Swansea: Vorm, Rangel, Caulker, Williams, Taylor, Britton, Allen, Sigurdsson, Routledge (Monk 88'), Sinclair, Graham (Moore 78')
Man City: Hart, Richards, Savic, Kolo Toure, Clichy, Barry (Aguero 38'), De Jong (Adam Johnson 84'), Yaya Toure, Nasri, Silva (Dzeko 87'), Balotelli

    Trận Thắng Hoà Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Manchester United 28 21 4 3 68 27 +41 67
2 Manchester City 28 21 3 4 69 20 +49 66
3 Tottenham 28 16 5 7 52 34 +18 53
4 Arsenal 27 15 4 8 55 38 +17 49
5 Chelsea 28 14 7 7 48 32 +16 49
6 Newcastle United 27 12 8 7 39 39 0 44
7 Liverpool 27 10 9 8 30 26 +4 39
8 Sunderland 28 10 7 11 36 31 +5 37
9 Everton 27 10 7 10 28 28 0 37
10 Fulham 28 9 9 10 37 37 0 36
11 Swansea 28 9 9 10 31 34 -3 36
12 Norwich 28 9 9 10 39 45 -6 36
13 Stoke 28 10 6 12 27 39 -12 36
14 West Brom 28 10 5 13 34 37 -3 35
15 Aston Villa 28 7 12 9 31 35 -4 33
16 Blackburn 28 6 7 15 40 60 -20 25
17 Bolton 28 7 2 19 31 57 -26 23
18 QPR 28 5 7 16 29 48 -19 22
19 Wolverhampton 28 5 7 16 30 58 -28 22
20 Wigan 28 4 9 15 24 53 -29 21


  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X