Thứ Hai, 24/08/2026
Zalo

Thủ thành Friedel muốn trở lại Blackburn

Thứ Năm 22/11/2012 17:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) – Thủ môn kì cựu của Tottenham, Brad Friedel đang lên kế hoạch quay trở lại mái nhà xưa Blackburn Rovers, nhằm chấm dứt tranh cãi xung quanh vị trí số 1 trong khung gỗ tại White Hart Lane.

Nguyên nhân theo như tiết lộ của Friedel, là anh không muốn suốt ngày phải “đấu đá” cùng Hugo Lloris cho vị trí số một tại Tottenham. HLV đương nhiệm của Blackburn, ông Henning Berg hiện cũng đang có các cuộc đàm phán với BLĐ Spurs nhằm đưa Friedel trở lại Ewood Park ngay khi TTCN mùa Đông mở cửa.

Friedel thời còn khoác áo Blackburn Rovers
Friedel thời còn khoác áo Blackburn Rovers

Kể từ khi gia nhập Tottenham vào đầu Hè 2011, Friedel luôn là lựa chọn hàng đầu cho vị trí trong khung gỗ. Đến mùa giải năm nay, dù cho Tottenham có thêm sự tăng cường mang tên Hugo Lloris, thủ thành số một của ĐT Pháp, thì Friedel vẫn luôn nhận được sự tin tưởng từ chủ tịch Levy cũng như HLV Villas-Boas. Tuy nhiên, thủ môn người Mỹ lại cảm thấy không mấy thoải mái, khi anh bị mang ra so sánh, và phải lao vào cuộc chiến cho vị trí số một cùng Lloris. Chính vì lý do đó, Friedel muốn chia tay Tottenham và quay trở lại với Blackburn.

Blackburn là nơi mà Friedel gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp của mình. Suốt 8 năm ở Ewood Park (2000-2008), anh đã chơi tổng cộng 287 trận cho Blackburn. Dù là một thủ môn, nhưng Friedel cũng đã có 1 bàn thắng cho riêng mình vào mùa giải 2003/04, và trở thành người gác đền thứ hai trong lịch sử Premier League ghi được bàn thắng (sau pha lập công của Peter Schmeichel vào lưới Aston Villa năm 2001). Friedel cũng đang nhận được lời mời cho một vị trí huấn luyện tại Blackburn sau khi giải nghệ.

Việc Friedel cân nhắc quyết định trở lại Blackburn cũng sẽ mở ra cơ hội cho Hugo Lloris, người đang mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Tính đến thời điểm này, Lloris mới chỉ được ra sân 2 lần tại Premeir League, và đối với người được xem là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ ĐT Pháp, đó chẳng khác gì một sự xem thường. Tài năng của Lloris đã được kiểm chứng trong màu áo Lyon cũng như ĐT Pháp, và có lẽ, đã đến lúc HLV Villas-Boas đặt niềm tin vào thủ thành 25 tuổi này.

Minh Minh (Theo Daily Mail)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi hai lão tướng Danny Welbeck và Jordan Henderson lại trở thành một phần trong chiến dịch của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đúng thật là The Blues rõ ràng cần bổ sung thêm yếu tố kinh nghiệm cho đội hình của họ, nhưng liệu đây có phải là cách đúng đắn để làm điều đó? 

Video

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Có một lập luận đang ngày càng trở nên rõ ràng ở Arsenal. Thứ đưa đội bóng này tiến lên không phải một cá nhân nào, mà là sự tàn nhẫn của Mikel Arteta. Nghe có vẻ khắc nghiệt, thậm chí lạnh lùng, nhưng đó lại có thể là phẩm chất quan trọng nhất giúp Arsenal chuyển mình.

Xem thêm
top-arrow
X