Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Thống kê của Harry Maguire khiến Rasmus Hojlund phải xấu hổ

Thứ Tư 02/04/2025 09:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Harry Maguire gây náo loạn hàng thủ Nottingham Forest với màn trình diễn bất đắc dĩ trong vai trò tiền đạo, nhưng cũng tạo ra được những con số khiến tiền đạo chính của MU là Rasmus Hojlund phải xấu hổ.

Thống kê của Harry Maguire khiến Rasmus Hojlund phải xấu hổ

Huấn luyện viên Ruben Amorim tung Harry Maguire vào sân ở phút 88 trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trước Nottingham Forest. Trung vệ người Anh biến vòng cấm Forest thành một mớ hỗn loạn khi anh cắm thẳng vào khu vực này, góp phần tạo ra một thế trận nghẹt thở ở những phút cuối cùng.

Dù không thể lập công, Maguire vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ đến mức nhiều cổ động viên Manchester United hài hước đề xuất giữ anh ở vị trí tiền đạo đến hết mùa giải.

Harry Maguire
Harry Maguire có chỉ số bàn thắng kỳ vọng trong vài phút cuối cao hơn Rasmus Hojlund trong 15 trận gần đây

Nhưng đằng sau sự phấn khích ấy là một thực tế đầy cay đắng: màn trình diễn của hai tiền đạo United là Joshua Zirkzee và Rasmus Hojlund quá thất vọng. Zirkzee bị rút khỏi sân sau 66 phút, nhường chỗ cho Mason Mount – một tiền vệ đã gần như bị lãng quên ở Old Trafford.

Rasmus Hojlund, người vào thay Manuel Ugarte ngay sau giờ nghỉ, cũng chẳng khá hơn. Và rồi, một thống kê bất ngờ khiến ngay cả Amorim cũng có thể bị sốc.

Tài khoản X The xPhilosophy đăng tải: "Harry Maguire có chỉ số kỳ vọng bàn thắng (xG) trong thời gian bù giờ trước Nottingham Forest cao hơn Rasmus Hojlund trong 15 trận gần nhất”.

Nói cách khác, Maguire – một trung vệ – đã có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn một tiền đạo thực thụ một cách áp đảo chỉ bằng vài phút ngắn ngủi. Thống kê này nhanh chóng thổi bùng sự bức xúc của cổ động viên United.

Một người bình luận: "Giữ Maguire đá tiền đạo đến hết mùa đi, còn tốt hơn mấy phương án hiện tại”.

Một cổ động viên thẳng thắn: "Alejandro Garnacho là mối đe dọa duy nhất của chúng ta hôm nay. Maguire còn nguy hiểm hơn cả Zirkzee và Hojlund cộng lại”.

Có người thậm chí khẳng định: "Maguire thực sự là tiền đạo hay nhất của chúng ta trong trận này”.

Người khác đau đớn thừa nhận: "Maguire là tiền đạo hay nhất của United lúc này, thật sự khiến tôi tổn thương”.

Một cổ động viên chỉ ra thực tế tàn khốc: "Maguire mang đến mối đe dọa trong 6 phút nhiều hơn cả hàng công của chúng ta suốt trận. Điều đó nói lên tất cả”.

Thậm chí, một số người còn mỉa mai phong độ nghèo nàn của United: "United đâu có tệ – trừ cái chi tiết nhỏ là không thể ghi bàn. Nhưng khi Maguire vào sân bù giờ và trở thành mối đe dọa lớn nhất thì cũng đủ nói lên vấn đề rồi”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X