Thomas Frank tự tin giữ ghế nóng giữa làn sóng phản đối từ CĐV
Trận thua 1-2 trước Newcastle ngay trên sân nhà đánh dấu thất bại thứ 15 của Thomas Frank trên cương vị HLV Spurs. Tính riêng tại Premier League, chiến lược gia người Đan Mạch hiện chỉ đạt tỷ lệ thắng 26,9%, thấp nhất trong số các HLV Tottenham ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.
Kết quả này khiến Spurs rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng điểm. Khoảng cách thậm chí có thể bị rút ngắn xuống còn 3 điểm nếu Manchester United không ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ trong trận gặp đội đang xếp thứ 18 là West Ham.
| Thomas Frank tự tin giữ ghế nóng giữa làn sóng phản đối từ CĐV |
Khi được hỏi liệu có tiếp tục chỉ đạo Tottenham ở trận derby Bắc London với Arsenal hay không, Frank đáp: “Có, tôi tin chắc là như vậy. Tôi hiểu câu hỏi này.
Rất dễ để chỉ trích tôi, nhưng vấn đề không bao giờ chỉ nằm ở HLV trưởng, ban lãnh đạo, cầu thủ hay ban huấn luyện. Đó là trách nhiệm của tất cả.
Ai cũng biết chúng tôi đang ở vị trí nào và cần cải thiện điều gì. Chúng tôi đang làm việc rất nỗ lực để thay đổi điều đó".
Tên của Frank đã bị la ó ngay trước giờ bóng lăn và phản ứng tiêu cực từ khán đài càng gia tăng ở những phút cuối trận. Các CĐV Tottenham hô vang “Sáng mai ông sẽ bị sa thải” và “Chúng tôi muốn Frank ra đi”. Sau tiếng còi mãn cuộc, chiến lược gia 52 tuổi tiếp tục hứng chịu những tiếng la ó rời khỏi sân.
“Tôi hiểu sự thất vọng của người hâm mộ”, Frank nói thêm. “Đây không phải vị trí mà họ mong muốn. Chúng tôi đang làm việc ngày đêm để thay đổi tình hình. Thực tế, CLB đã ở trong hoàn cảnh này suốt 2 năm qua. Mô hình chung là Tottenham đang gặp khó trong việc cạnh tranh ở châu Âu lẫn Premier League.
Một phần nguyên nhân là chúng tôi cần giảm thiểu chấn thương và án treo giò. Newcastle cũng không có phong độ tốt thời gian gần đây. Tôi nghĩ họ chơi nhỉnh hơn trong hiệp một, còn chúng tôi đã phản ứng khá tốt sau đó.
Bàn thua thứ 2 phần nào mang tính biểu tượng cho cả mùa giải của chúng tôi".
Bất chấp chuỗi phong độ nghèo nàn và tương lai bị đặt dấu hỏi lớn, Thomas Frank vẫn khẳng định ông là người thích hợp để dẫn dắt Tottenham vượt qua khủng hoảng.
“1000% là như vậy”, ông nhấn mạnh. “Tôi cũng chắc chắn 1000% rằng mình không lường trước việc đội bóng rơi vào hoàn cảnh này với 11-12 ca chấn thương.
Trước tôi đã có nhiều người ở Tottenham và ở các CLB khác mất kiểm soát trong hoàn cảnh tương tự. Tôi phải giữ bình tĩnh. Chúng tôi cần cùng nhau vượt qua giai đoạn này".