Thứ Bảy, 27/12/2025
Zalo

Thiếu người, Mancini lại đưa yêu sách điên rồ với BLĐ Man City

Thứ Ba 15/01/2013 19:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) Vị HLV đẹp mã này lại vừa yêu cầu những ông chủ người Ả rập bỏ tiền để sắm cho mình trung vệ...trong trường hợp không thể "tẩy thẻ" cho Kompany được.

Trong trận đấu với Arsenal hôm 13 tháng 1 vừa qua, Vincent Kompany - đội trưởng Man City đã có một pha phạm lỗi nặng với Jack Wilshere để rồi bị tước quyền thi đấu ở phút thứ 75.

Ngay sau trận đấu, BLĐ đội bóng chủ sân Emirates đã gửi đơn kiến nghị lên FA để nhằm xin xóa thẻ cho Kompany. Nhưng có vẻ như đề nghị này sẽ không được đáp ứng như bao trường hợp đã từng trong lịch sử bóng đá Anh. Với chiếc thẻ đỏ này, Kompany chắc chắn sẽ phải vắng mặt trong trận đấu với Fullham và QPR tại khuôn khổ Premier League sắp tới.

Như thường lệ, Mancini lại có đủ mục tiêu để nhắm vào sau thất bại
Liệu có phải Mancini chỉ biết "dùng tiền" chứ không biết dùng người?

Khốn khổ thay cho Mancini khi trong tay ông thầy người Ý này "chỉ còn" mỗi Joleon Lescott - một cầu thủ chưa bao giờ được tin tưởng. Đứng trước tình trạng này, Mancini đã yêu cầu BLĐ đội bóng cấp tiền để ông có thể mua một trung vệ mới khả dĩ có thể thay thế Vincent Kompany.

Và mục tiêu mà ông này muốn đưa về sân Etihad chính là Mats Hummels - ngôi sao mới nổi của Borussia Dortmund. Đây quả thực là một ý tưởng đạt đến mức đỉnh cao của sự điên rồ. Bởi lẽ Joleon Lescott chưa bao giờ bị đánh giá là một cầu thủ kém chất lượng. Hơn nữa, trong tay ông vẫn có Matija Nastasic, một tài năng trẻ khác. Sở hữu 2 cầu thủ ưu tú như vậy, nhưng chẳng hiểu sao Mancini vẫn muốn tìm viện binh nước ngoài mà không cần biết cầu thủ đó có thực sự phù hợp với đội hình của mình hay không.

Một điều quan trọng hơn là bất kỳ một vị HLV nào muốn thành công cũng đều phải có...máu liều. Đơn cử như Alex Ferguson của Man Utd. Từ cuối mùa giải trước cho đến đầu mùa giải này, không ít lần người ta thấy ngạc nhiên khi "Ông già gân" đưa Carrick về thi đấu ở vị trí trung vệ. Đến một ông già gần đất xa trời còn dám "xoay tua" cái kiểu như thế. Cớ sao một HLV vẫn còn "khá trẻ" như Mancini lại phải dùng cái chiêu "đổ tiền" để mua đội hình. Hay là tại ông không biết dùng người, cũng chẳng có cái uy để buộc cầu thủ của mình phải thi đấu theo đúng những ý đồ chiến thuật.

  • Hữu Linh - bongda24h.vn

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Trực tiếp bóng đá Nottingham vs Man City 19h30 ngày 27/12 (Ngoại hạng Anh 2025/26)

Trực tiếp bóng đá Nottingham vs Man City 19h30 ngày 27/12 (Ngoại hạng Anh 2025/26)

Trực tiếp bóng đá Nottingham vs Man City 19h30 ngày 27/12 (Ngoại hạng Anh 2025/26)

Nhiệm vụ của Man City ở vòng 18 là giành 3 điểm trước Nottingham để nối dài mạch thắng, đồng thời gây áp lực cho Arsenal. Ở trận đấu sau đó ít giờ, Pháo thủ sẽ ra sân với tâm lí buộc phải thắng Brighton để đòi lại ngôi đầu.

Video

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Trận đấu duy nhất của Premier League trong ngày Boxing Day khép lại với khoảnh khắc định đoạt mang tên Patrick Dorgu. Cú vô lê chân trái của cầu thủ 21 tuổi mang về chiến thắng tối thiểu và đưa đội bóng của Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ năm, thứ hạng cao nhất của họ ở mùa giải này. Nhưng phía sau bàn thắng ấy là một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự thay đổi hiếm hoi trong tư duy chiến thuật của Amorim và một phiên bản Dorgu hoàn toàn khác.

Xem thêm
top-arrow
X