Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Theo Walcott suýt chút nữa trở thành "kịch sĩ" đáng lên án

Chủ Nhật 09/01/2011 12:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tối qua, "Pháo thủ" thành London đã hút chết trên sân nhà ở ngay vòng 3 cúp FA. Nếu không có quả phạt 11m thành công của đội trưởng Fabregas đúng vào phút 90 thì thầy trò Wenger đã phải ngậm ngùi bại trận dưới tay "giant-killer" Leeds United. Cesc là người đem về bàn gỡ hoà quý giá nhưng Walcott mới xứng đáng là người hùng vì chính anh đã tạo ra quả phạt đền. Điều đáng chú ý là trước đó vài phút, Walcott đã định đóng kịch kiếm 11m song đã không qua mặt được trọng tài.

Khi được xếp cặp với Leeds ở vòng 3, Arsenal không dám quá vui mừng dù thời hoàng kim của Leeds đã qua từ lâu và sau nhiều ư nỗ lực, Leeds mới được trở lại giải hạng Nhất (kém 1 bậc so với Premier League). Còn nhớ, năm ngoái, Leeds United từng gây chấn động toàn nước Anh khi xuất sắc đánh bại "gã khổng lồ" MU ngay tại thánh đường Old Trafford. Quả thực, sự thận trọng của Arsenal không hề thừa thãi bởi nếu không có pha lập công của Fabregas, kịch bản đã được tái lập ở Emirates.

Theo Walcott: Hãy tha thứ cho tôi!

Sự bế tắc của Arsenal lớn đến mức Theo Walcott phải xài tiểu xảo không được đẹp đẽ cho lắm vào phút 88: ngã vờ trong vòng cấm. Trọng tài chính Phil Dowd đã thổi 11m cho Arsenal nhưng ông đã thay đổi quyết định sau khi tham khảo ý kiến người trợ lý bên ngoài đường piste (chắc đã phát hiện ra "trò mèo" của tiền vệ người Anh). Sự thú vị của trận đấu, đặc biệt liên quan đến Theo Walcott, không dừng lại ở đây. Đúng phút 90, Walcott lại đổ vật xuống sân và lần này lã ngã thật nên Phil Dowd chẳng có lý do gì mà không dành cho đội chủ nhà quả phạt đền để từ đó Fabregas kiếm được bàn gỡ.

Dù pha diễn kịch của Walcott không thành công nhưng sau trận đấu, cầu thủ này đã vô cùn ân hận về sự "trót dại" của mình: "Tôi muốn nói lời xin lỗi đến HLV bởi thực tế, tôi đã ngã vờ hòng kiếm phạt đền. Tôi có nghe vài người nói rằng chỉ cần đối thủ chạm nhẹ vào bạn thì cách tốt nhất là ngã xuống. Nhưng tôi không muốn làm người như vậy. Tôi không hề hài lòng với bản thân khi đã xử sự ngốc nghếch và đó không phải là những gì tôi muốn làm trong trận đấu. Sau đó, tôi đã nói đùa với trọng tài rằng đó là pha đóng kịch đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Hy vọng mọi người sẽ tha thứ. Dẫu sao, tôi cũng rất hạnh phúc với một trận hoà". Còn Arsene Wenger thì từ chối bình luận về pha diễn kịch vụng về của câu học trò với lý do không nhìn thấy trực tiếp.

Walcott thật may khi ý đồ "xấu" của anh đã thất bại, bằng không anh sẽ phải hứng chịu vô số lời chỉ trích từ dư luận. Anh vẫn còn trẻ, chưa trưởng thành hoàn toàn nên cần phải tránh nhiễm "thói hư tật xấu". Xét cho cùng, bất chấp kết quả ra sao thì đá đẹp luôn được mọi người đề cao và tôn trọng chứ không phải chơi xấu hay dùng tiểu xảo hòng giành chiến thắng bằng mọi giá. Chắc chắn tất cả sẽ tha thú cho anh khi Walcott đã biết hối cải và cam đoan sẽ không tái phạm trong tương lai.

  • Bảo Phuơng

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X