Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

"Thật đáng buồn khi tuyển Anh phải dựa dẫm Rashford"

Thứ Sáu 06/10/2017 10:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Huyền thoại Ian Wright nói chung thất vọng với màn trình diễn của “Tam sư”, dù rằng đội bóng quê hương đã chính thức giành vé tham dự World Cup 2018 sau chiến thắng vất vả trước Slovenia.

Đội tuyển Anh đã chính thức giành quyền tham dự World Cup 2018 và khả năng cao sẽ kết thúc chiến dịch vòng loại của mình với thành tích bất bại. Mặc dù vậy, những màn trình diễn nói chung của “Tam sư” khó có thể khiến khán giả nhà cảm thấy hài lòng và yên tâm cho giấc mơ cúp vàng trên đất Nga.

That dang buon khi tuyen Anh phai dua dam Rashford hinh anh
Harry Kane giải cứu Anh nhưng Rashford mới sáng nhất chiến thắng Slovenia

Đơn cử đâu xa ngay chiến thắng vất vả trước đối thủ dưới cơ Slovenia giúp họ hoàn thành mục tiêu. Bất chấp sức mạnh vượt trội và cả lợi thế sân nhà Wembley, tuyển Anh phải chờ đến thời gian bù giờ hiệp hai mới có thể ghi bàn ấn định tỷ số tối thiểu 1-0 do công của chủ lực Harry Kane.

Sự nhạt nhòa thất vọng đặc biệt được thể hiện trong hiệp một khi “Tam sư” gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm đáng kể nào trước khung thành các vị khách. Điểm sáng duy nhất của cựu vương thế giới năm 1966 có chăng chỉ là Marcus Rashford. Xuất phát từ cánh trái, tiền đạo trẻ của Man Utd mang đến những nét tươi mới hơn hẳn cho lối chơi chung của toàn đội.

Điều này càng khiến huyền thoại Ian Wright cảm thấy chán chường khi cả một tập thể danh giá như đội bóng quê hương phải dựa dẫm, phụ thuộc một tài năng trẻ xấp xỉ đôi mươi. Phát biểu của cựu Pháo Thủ khét tiếng: “Rashford đã thi đấu tuyệt hay. Nói đúng hơn, cậu ấy là người duy nhất biết mình phải làm gì trên sân bóng.”

“Các cầu thủ còn lại, họ như thể chỉ biết trông cậy vào Rashford và dựa dẫm cậu ấy trong mỗi đường tấn công. Cứ có bóng, các cầu thủ lại phải nghĩ và tìm ngay đến Rashford để chuyền cho xong nhiệm vụ. Mọi thứ đều phải qua chân Rashford và thật đáng buồn khi một đội bóng như tuyển Anh phải phụ thuộc một tiền đạo thậm chí chưa tròn 20 tuổi.”

Lượt trận trước ở vòng loại World Cup 2018, chính Rashford đã ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 trước Slovakia. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của tài năng trẻ Quỷ Đỏ trong một trận đấu tranh tài chính thức của đội tuyển Anh.

Gia Khoa (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X