Thứ Hai, 07/10/2024Mới nhất
Zalo

Thắng dễ Fulham, MU tạm nới rộng khoảng cách lên 10 điểm với Arsenal

Thứ Bảy 09/04/2011 22:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Phong độ khủng khiếp của Bầy Quỷ đỏ trong thời gian qua trên tất cả các đấu trường một lần nữa được khẳng định khi họ dễ dàng đả bại Fulham - đội bóng cũng đang "vào phom" để thoát khỏi nhóm xuống hạng. Chiến thắng là lợi thế tâm lý rất lớn cho MU trước chuyến tiếp đón Chelsea ở tứ kết lượt về Champions League diễn ra vào giữa tuần sau.

Khá bất ngờ là HLV Ferguson - người tiếp tục ngồi trên khán đài vì án phạt, đã tung ra sân đội hình 4-5-1, chỉ cắm duy nhất một mình Berbatov trên hàng công, thay vì dùng cả người đá cặp Javier Hernandez. So với trận gặp Chelsea, Manchester United chỉ giữ nguyên có 3 cầu thủ (Evra, Vidic, Valencia) trong đội hình xuất phát. Dường như Sir Alex không muốn mạo hiểm và vẫn đề cao lối chơi chắc chắn, tận dụng những đường phản công chớp nhoáng của Valencia và Nani. Trên thực tế, đấu pháp này đã mang lại cho MU hiệu quả đến ngạc nhiên. Họ dễ dàng hóa giải những chốt chặn nặng nề của Fulham.

Berbatov ăn mừng bàn thắng

Nếu xem những phút đầu trận đấu, NHM sẽ dễ dàng nhầm tưởng họ đang chứng kiến Fulham đá trên sân nhà, bởi chính đội khách mới là những người chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút thứ 6, Dembele thử tài Kuszczak với cú sút xa từ cự ly 25m. Bóng đi không căng nhưng nhắm thẳng vào góc xa, khiến thủ môn người Ba Lan phải nhoài người phá bóng đi hết đường biên ngang. Có lẽ Van der Sar sẽ dễ dàng tóm gọn trái bóng này. Đó chính là lý do tại sao Kuszczak không thể tìm được chỗ đứng ở Old Trafford.

Chỉ 2 phút sau, Fulham lại tạo được cơ hội ghi bàn nguy hiểm. Nhận đường chuyền của Dembele, Zamora bình tĩnh quan sát và quyết định sút xa sát vòng cấm, đưa bóng đi vọt xà ngang. Chơi ru ngủ đối phương, MU bất ngờ tăng tốc với những pha phản công chớp nhoáng, và ngay lập tức họ đã có bàn mở tỷ số ở tình huống tấn công có nét đầu tiên.

Phút 12, Nani đi bóng thoải mái như chỗ không người, anh đẩy bóng cho Anderson rồi nhận lại đồng thời chọc khe để Bernabtov băng xuống dứt điểm quyết đoán chéo góc, mang về bàn mở tỷ số cho Quỷ đỏ. Berbatov tiếp tục khẳng định vị trí số 1 trong danh sách Vua phá lưới với 21 bàn, trong đó có tới 17 bàn sau 13 trận ra sân ở Old Trafford mùa này.

Sau khi ghi bàn vượt lên dẫn trước, MU càng có cơ sở để thực hiện lối đá chắc chắn,rình rập chờ cơ hội phản công. Phút 19, Anderson nhận đường chuyền về như đặt sát vòng cấm của Berbatov. Nhưng ở tư thế khá thoải mái, tiền vệ Brazil lại nhắm mắt sút chân trái đi quá thiếu chính xác.

Valencia nâng tỷ số lên 2-0

Tuy nhiên, các CĐV tại "Nhà hát của những giấc mơ" cũng không phải tiếc nuối quá lâu, bởi đến phút 31, tỷ số đã được nâng lên thành 2-0. Từ quả chuyền vượt tuyến của đồng đội, Nani thoát xuống bên cánh trái, phá bẫy việt vị rồi lừa qua cả Schwarzer. Ở pha dứt điểm quyết định, anh cứa bóng điệu nghệ ở góc hẹp, và mặc dù một hậu vệ đội khách đã đẩy bóng ra, nhưng Valencia đã có mặt đúng lúc để đánh đầu vào lưới trống. Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về MU. 

Sau giờ nghỉ giải lao, dù đã chơi khá cố gắng nhưng cách biệt về đẳng cấp là một khoảng cách rất khó san lấp với Fulham. Tất cả những gì họ làm được chỉ là cú sút đi chệch cột dọc sau nỗ lực của tiền đạo vào sân thay người Eidur Gudjohnsen. Còn với MU, HLV Alex Ferguson rút luôn Nani, Valencia và Anderson để chuẩn bị cho chuyến tiếp đón Chelsea, tạo cơ hội cho Owen, Fabio và Michael Carrick.

Những phút còn lại, MU chủ động chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Tuy nhiên, Fulham cũng chẳng đủ lực để xuyên thủng hàng thủ Quỷ đỏ. Khoảng cách 2 bàn được giữ nguyên cho tới khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu.
 
Với 3 điểm có được trên sân nhà, MU (69 điểm) đã gia tăng cách biệt với Arsenal lên thành 10 điểm. Nhiều khả năng MU sẽ băng băng tiến đến ngôi vô địch, bởi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa. Điều đó có nghĩa, MU sẽ chính thức trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh.

Đội hình thi đấu

MANCHESTER UNITED: Kuszczak, O'Shea, Smalling, Vidic, Evra, Gibson, Scholes, Anderson (Fabio Da Silva 77'), Valencia (Owen 73'), Berbatov, Nani (Carrick 86')

FULHAM: Schwarzer, Baird, Hughes, Hangeland, Salcido, Kakuta, Murphy (Greening 82'), Etuhu (Gera 68'), Dempsey, Dembele (Gudjohnsen 56'), Zamora

  • Phong Hải

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X