Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Thắng dễ Blackpool, Chelsea gia tăng chuỗi trận toàn thắng

Thứ Hai 20/09/2010 06:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến thắng 4-0 dễ như đá tập trước tân binh giải Ngoại hạng Anh tối qua giúp Chelsea có trận thắng thứ 5 liên tiếp ở giai đoạn đầu mùa giải 2010-2011.

Dường như Blackpool đã quên đi một nguyên tắc sơ đẳng: biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Rõ ràng họ hiểu đối thủ Chelsea mạnh đến thế nào và đẳng cấp của bản thân hiện ra sao nhưng vẫn quyết định chơi sòng phẳng, đôi công. Ở hai vòng đầu tiên, West Brom và Wigan cũng mạo hiểm hệt như Blackpool khi giáp mặt với Chelsea và hậu quả đều bại trận với tỷ số 0-6. Lẽ ra Blackpool cần lấy đó làm bài học để có thể đề ra một chiến thuật phù hợp cho chuyến làm khách tại Chelsea, song thầy trò Ian Holloway lại cả gan định “vuốt râu hùm” nên đã phải chuốc lấy thảm bại.

Blackpool không chịu nghiêm túc rút ra bài học từ những "kẻ đi trước" nên mới thua đậm Chelsea quá dễ dàng

Ngay cả khi bị thua sớm 2 bàn, Blackpool cũng chẳng chịu tập trung gia cố phòng ngự để tránh thua thêm mà còn quyết “sống mái” với Chelsea một phen. Thế là, hàng công The Blues có thừa điều kiện để ghi thêm bàn thắng. Kể ra, Blackpool cũng khá may mắn khi … chỉ thua có 0-4 (đúng bằng tỷ số của hiệp một) bởi trong 45 phút còn lại, Chelsea đã thi đấu với tâm lý quá thoả mãn, hết sạch động lực phấn đấu, xen lẫn với chút ít chủ quan cho nên mới thất bại trong việc phá tỉếp mành lưới đã rách bươm. Nếu đoàn quân của Carlo Ancelotti “nghiêm túc” hơn thì chắc chắn, Blackpool còn thua đậm nữa, thậm chí vượt qua cả “thành tích” 0-6 của hai nạn nhân trước đó.

Do chấn thương của đội trưởng Terry gặp phải tại vòng bảng Champions League nên Ivanovic lại được chơi ở vị trí trung vệ bên cạnh Alex và nhường lại cánh phải cho Paulo Ferreira. Sau một trận được nghỉ ngơi, Drogba, Malouda, Kalou đã quay về đội hình xuất phát và Anelka, cầu thủ lập cú đúp trong trận gặp Zilini cách đây vài ngày chỉ có mặt trên băng ghế dự bị. Benayoun cũng mất suất chính thức vào tay Ramires.

Trước trận, HLV Ancelotti tỏ ra rất tôn trọng đối thủ Blackpool và cho rằng đội bóng mới lên hạng này không dễ đối phó, nhất là khi thi đấu trên sân khách (toàn thắng cả 2 trận trên sân khách từ đầu mùa). Song xem ra, đó chỉ là vài lời xã giao vì không cần mất nhiều thời gian, The Blues đã khẳng định đẳng cấp và sức mạnh vượt trội so với Blackpool. Ngay phút thứ 2, mành lưới đội khách đã phải rung lên. Từ quả phạt góc của Drogba, Kalou dễ dàng kiếm được bàn thắng.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


Hơn 10 phút sau, tỷ số được nâng lên 2-0. Drogba vẫn là người kiến tạo với đường căng ngang ngon ăn từ cánh phải và Malouda dễ dàng thoát xuống đưa bóng vào lưới. Hoá ra, bài toán Blackpool không quá khó giải như dự tính của Chelsea. Khi mà nhiều người chưa kịp cảm nhận hết bầu không khí của trận đấu thì Chelsea đã định đoạt được số phận của nó. Dù thời gian còn rất nhiều nhưng xem ra chỉ có điều thần kỳ mới giúp Blackpool ra về với niềm vui.

Cách biệt 2 bàn giúp các học trò của Ancelotti thi đấu với tâm trạng vô cùng thoải mái và phấn chấn. Nhờ đó, họ mặc sức phô diễn trình độ kỹ thuật mà không quan tâm nhiều lắm đến kết quả. The Blues chỉ giữ nhịp độ trận đấu ở mức vừa phải nhưng vẫn đủ để lấn lướt đội khách và việc Chelsea có thêm bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đến phút 30, các khán giả trên sân Stamford Bridge đã được ăn mừng bàn thắng thứ 3. Từ cánh trái Ashley Cole dẫn bóng xâm nhập khu cấm địa rồi đẩy sang cho Drogba. "Voi rừng" quyết định dứt điểm ngay và trái bóng đập vào chân một cầu thủ Blackpool, khiến thủ môn Gilks đành chịu bó tay.

Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp 1 kết thúc, Chelsea kịp sút tung lưới đội khách tội nghiệp lần thứ 4. Kalou phá bẫy việt vị băng xuống đón bóng rồi chuyền vào trong cho Malouda. Dĩ nhiên, tiền vệ người Pháp không thể phụ công người đồng đội nhất là khi anh chẳng bị ai kèm và dễ dàng có bàn thứ 6 tại Premier League mùa này. Nếu Gilks không xuất sắc chặn đứng cơ hội mười mười của Drogba vào những phút cuối thì tỷ số hiệp đầu còn đậm hơn nữa.

Florent Malouda lập cú đúp và tạm thời dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League cùng Berbatov của MU

Sau giờ nghỉ, Chelsea vẫn giữ nguyên tư thế thong dong của mình trong khi Blackpool đã quyết định chơi canh bạc "được ăn cả, ngã về không": dâng cao tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Với sự quyết tâm cao độ cộng thêm đôi chút chủ quan của các hậu vệ áo xanh, đội khách đã có được vài tình huống hết sức nguy hiểm. Ivanovic đã một lần phải phá bóng ngay trên vạch vôi. Phút 60, Petr Cech tung người đẹp mắt để đẩy cú sút hiểm hóc của cầu thủ vào sân trong hiệp 2, Taylor-Fletcher.

Giống như hiệp đầu, hàng tấn công của Chelsea có thừa trình độ và khoảng trống để tạo ra cơ hội tuy nhiên ghi bàn đột nhiên lại trở thành một nhiệm vụ quá sức với họ. Malouda không thể lập được cú hattrick khi pha tung người bắt volley ở đẳng cấp cao của anh không đánh bại được Gilks. Người gác đền của Blackpool còn đôi lần chiến thắng được các siêu sao như Drogba, Kalou trong các pha đối mặt.

Cả hai bên đều bất thành trong nỗ lực ghi bàn cho đến hết trận và 4-0 là kết quả cuối cùng của trận thư hùng tại Stamford Bridge. Thắng lợi “nhẹ nhàng” này giúp Chelsea vững vàng ở ngôi đầu với 15 điểm trọn vẹn sau 5 trận, hơn 2 đội xếp sau (Arsenal và MU) tới 4 điểm. Không những thế, họ còn là đội ghi được nhiều bàn nhất (21 bàn), để thủng lưới ít nhất (vẻn vẹn 1 bàn), những con số thực sự ấn tượng và khiến mọi đội bóng ở Premier League phải khiếp vía về sức mạnh khủng khiếp của nhà vô địch. Vòng đấu tới, Chelsea sẽ chạm trán với Man City, đối thủ lớn đầu tiên và nếu họ vẫn duy trì được bộ mặt thuyết phục như những trận đấu vừa rồi thì có thể sớm khẳng định: chức vô địch giải Ngoại hạng năm nay khó thoát khỏi tay Chelsea.

Đội hình thi đấu
Chelsea: Cech, Ferreira, Ivanovic, Alex (Bruma 72'), Cole, Essien, Mikel (Benayoun 78'), Ramires (Zhirkov 74'), Kalou, Drogba, Malouda
Blackpool: Gilks, Eardley (Taylor-Fletcher 46'), Evatt, Baptiste, Keinan, Crainey, Grandin (Harewood 62'), Adam, Vaughan, Varney (Ormerod 62'), Campbell.

    Trận Thắng Hoà Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Chelsea 5 5 0 0 21 1 +20 15
2 Arsenal 5 3 2 0 14 4 +10 11
3 Manchester United 5 3 2 0 14 7 +7 11
4 Manchester City 5 2 2 1 6 2 +4 8
5 Tottenham 5 2 2 1 6 4 +2 8
6 Newcastle United 5 2 1 2 8 6 +2 7
7 Fulham 5 1 4 0 7 6 +1 7
8 Aston Villa 5 2 1 2 6 9 -3 7
9 West Brom 5 2 1 2 5 9 -4 7
10 Blackpool 5 2 1 2 8 12 -4 7
11 Sunderland 5 1 3 1 5 5 0 6
12 Birmingham 5 1 3 1 7 8 -1 6
13 Bolton 5 1 3 1 7 8 -1 6
14 Blackburn 5 1 2 2 5 6 -1 5
15 Wolverhampton 5 1 2 2 6 8 -2 5
16 Liverpool 5 1 2 2 4 7 -3 5
17 Stoke 5 1 1 3 5 8 -3 4
18 Wigan 5 1 1 3 2 13 -11 4
19 Everton 5 0 2 3 4 7 -3 2
20 West Ham 5 0 1 4 3 13 -10 1


(Theo Vnexpress)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X