Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

"Thần may mắn"- bất ngờ trong những bất công!

Thứ Hai 02/10/2006 14:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đêm qua, không ai hiểu tại sao tất cả những pha dứt điểm của Ronaldo, Vidic hay Fletcher đều không thành công, trong khi "cú đúp" của Solskjaer lại như thể "từ trên trời rơi xuống". Nghịch lý diễn ra tại Old Trafford hay "Thần may mắn" lại hiện thân?

1. Trước mỗi thử thách, mỗi khó khăn, người ta thường chúc nhau "May mắn" để hướng tới những thành công. Tuy nhiên, với không ít cầu thủ MU, lời chúc đó đã không thể phát huy tác dụng trong trận đấu đêm qua.

Ronaldo đã chơi quá xuất sắc nhưng tiếc không ghi được bàn thắng

Hàng loạt những pha phối hợp đẹp mắt của họ đều đi đến kết cục đáng buồn: bất thành. Không những thế, tất cả đều dừng bước ở đúng ranh giới giữa bàn thắng và cơ hội đáng tiếc!

Vidic đánh đầu tuyệt đẹp (16') ở cự ly khoảng 6-7m, song bóng lại đi đúng vị trí thủ thành của Newcastle. Những nỗ lực sút xa của Fletcher và Paul Scholes chỉ tìm đến cột dọc hoặc đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trong khi đó, phong độ tuyệt vời của Ronaldo với hàng loạt pha đi bóng lắt léo và hiệu quả cũng chỉ dừng lại ở kết quả tốt nhất là 2 pha sút bóng đập cột dọc, và một tình huống chạm xà ngang.

Trong thế trận ép sân toàn diện với vô số tình huống "ngon ăn", tất cả họ đều ôm mặt, tự hỏi: "Thần may mắn" đang ở đâu?

2. Người trả lời cầu hỏi đó dễ dàng nhất- không ai khác, chính là Ole Gunnar Solskjaer- tiền đạo luôn được coi là "gà son" của Manchester United, khi anh lập "cú đúp" mà không hề tốn một giọt mồ hôi.

"Thần may mắn" đã ở bên cạnh Solskjaer

Không những thế, nhiều người còn cho rằng đó thực sự là điều bất công bởi trong một thế trận mà hàng công Quỷ đỏ "thêu hoa dệt gấm" trước khung thành Newcastle, cả hai tình huống ghi bàn đều không xuất phát từ những pha phối hợp cụ thể!

Đầu tiên là cú đặt lòng không thể dễ hơn trước khung thành đã "mở toang", sau khi thủ môn Harper đổ người, với theo cú dứt điểm dội cột dọc của Ronaldo. Và sau đó là pha làm bàn ... thú vị: bóng đi trúng đầu gối của Solskjaer sau cú sút xa của Vidic, đổi hướng và bay thẳng vào lưới.

Tất cả diễn ra trong sự ngỡ ngàng của hầu hết CĐV trên sân, các cầu thủ MU, và thậm chí, trong cả sự ... bị động của Solskjaer.

3. Rõ ràng, đêm qua, niềm vui đã đến quá bất ngờ đối với "sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ". Song trên hết, nó cho chúng ta thấy rõ hơn một chân lý trong làng "Túc cầu": thành công dù ít hay nhiều cũng không thể tránh khỏi dấu ấn của Thần may mắn.

Trong đó, thất bại của một vài đội bóng, một vài cá nhân, dù là bất công nhưng cũng chỉ là một phần của cuộc chơi ..

(Theo Dân Trí).

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X