Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Tevez - Bellamy thăng hoa, Man.City kéo sập "pháo đài" Stamford Bridge

Thứ Bảy 27/02/2010 21:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Thày trò Mancini đã làm được điều mà chưa đội bóng nào của Premiership có thể làm được khi đánh bại Chelsea ngay tại sân nhà với tỷ số 4-2 trong buổi tối thăng hoa của cặp tiền đạo Tevez - Bellamy khi cả 2 chân sút này đều đặt dấu ấn bằng những cú đúp cho riêng mình.

Manchester City đã ngoạn mục có 3 điểm ngay trên sân của Chelsea

Xuyên suốt từ đầu mùa giải, Chelsea đã bất bại trên sân nhà. Thế nên khi Manchester City với lưng vốn là chiến thắng 3-1 ở lượt đi hành quân tới London, không ai dám tin này trò Mancini sẽ có điểm. Nhưng tại Stamfordg Bridge, những điều kì diệu đã xảy ra. Bằng một lối chơi hợp lý và đầy hiệu quả, đội bóng thành Manchester đã khiến Chelsea lần đầu tiên quỵ gối trên sân nhà bằng chiến thắng thuyết phục.

Bị Chelsea vượt lên dẫn trước với bàn mở tỷ số của Lampard nhưng với hai cú đúp của Tevez và Bellamy, Man.City đã ngược dòng đầy ngoạn mục khi có chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2. Đáng nói hơn  sau trận đấu này, ngoài việc không thể thiết lập khoảng cách 4 điểm với đội đứng thứ 2 là MU, Chelsea còn gặp một tổn thất lớn khi Belletti và Ballack bị truất quyền thi đấu với những pha phạm lỗi ác ý.

Những chấn thương của hàng thủ buộc Ancelotti tiếp tục sử dụng Malouda đá ở vị trí hậu vệ cánh trái thay cho Ashley Cole trong khi Hilario vẫn là người đóng thế của Cech. Trên hàng công, thay vì sử dụng Kalou, HLV người Ý tung Joe Cole vào sân ngay từ đầu để cùng với Drogba - Anelka hợp thành bộ ba tấn công của The Blues.

Lampard đưa Chelsea vượt lên dẫn trước

Bên phía Manchester City, án treo giò của Adebayor khiến Mancini phải sử dụng Adam Johnson đá trên hàng công cùng với cặp tiền đạo Bellamy - Tevez trong khi ở hàng tiền vệ De Jong và Barry vẫn sẽ là những tiền vệ trung tâm của đội khách.

Trên sân Stamford Bridge, nơi Chelsea chưa thua một trận nào từ đầu mùa, đội chủ nhà tạo ra được một thế trận chủ động và có phần lấn lướt so với đội khách. Ngay ở phút thứ 12 của trận đấu Malouda đã cảnh báo đội khách với cú sút khá căng đưa bóng đi vọt xà ngang sau đường kiến tạo khá tốt của Joe Cole.

Với 60% kiểm soát bóng, Chelsea liên tiếp tung ra những pha hãm thành trước khung thành của Man.City. Trong 30 phút đầu tiên của trận đấu, trong khi hàng công không thể tạo ra được một pha hãm thành nguy hiểm nào, hàng thủ của đội khách liên tục phải gồng mình lên chống đỡ. Đến phút 25 của trận đấu, Drogba lại khiến cho các chuyên gia phòng ngự của Manchester City phải toát mồ hôi với cú đánh đầu đi hơi cao sau đường chuyền của Lampard.

10 phút sau Ivanovic tung ra cú căng ngang chính xác để Lampard đưa bóng tới vị trí của Drogba nhưng ở cự ly gần tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại dứt điểm không trúng đích.

Nhưng lần lượt Tevez...

Nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Chelsea cũng được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của Lampard ở phút thứ 42. Nhận bóng từ chân của Joe Cole, tiền vệ của The Blues tung ra một cú sút chéo góc hiểm hóc đánh bại những nỗ lực cản phá của Given.

Những tưởng hiệp một sẽ kết thúc với lợi thế nghiêng về The Blues thì bất ngờ ở phút bù giờ thứ nhất, Tevez giúp Man.City có bàn gỡ sau một pha phản công mẫu mực. Từ cú dứt điểm của Lampard, bóng được phá lên trên cho Tevez. Chân sút người Argentina tận dụng sự thiếu dứt khoát của Mikel,  dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của Terry trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Hilario đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể ngăn được bàn thua cho đội chủ nhà.

Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất bởi 5 phút sau khi hiệp hai trở lại, Man.City cho thấy họ phản công tốt như thế nào với bàn thắng thứ 2. Từ đường chuyền dài bên phần sân nhà, Bellamy cầm bóng đi thằng vào trung lộ rồi tung ra cú sút vchéo góc khiến Hilario buộc phải vào lưới nhặt bóng.

Bàn thua như một gáo nước lạnh dội vào tinh thần của các cầu thủ Chelsea. Bên ngoài sân Ancelotti một mặt thúc giục các học trò dâng cao tấn công, mặt khác tiến hành những điều chỉnh về mặt nhân sự. Lần lượt Belletti, Sturridge và Kalou được tung vào sân nhưng số cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sự nóng vội cũng như việc không thể giữ được sự bình tĩnh đã khiến cho các cầu thủ Chelsea liên tục có những pha phạm lỗi không đáng có và dần đánh mất thế trận vào tay đội khách.

... và Bellamy đã khiến Chelsea rơi vào cơn ác mộng

Trong khi đó, vẫn lối chơi phòng ngự phản công, Manchester City đã chứng minh về khả năng tận dụng thời cơ tốt như thế nào. Phút 75, sau pha để mất bóng vào chân của Barry, Belletti đã không còn cách nào khác khi đốn ngã tiền vệ đối phương trong vòng cấm. Ngay lập tức trọng tài Mike Dean không nhưng chỉ tay vào chấm 11m và còn truất quyền thi đấu cầu thủ người Brazil với một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Trên chấm 11m, Tevez dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1 cho Man.City.

Cơn ác mộng của Chelsea vẫn chưa dừng lại khi đến phút thứ 82, Ballack nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Tevez. Với lợi thế hơn 2 người, không khó để Manchester City có thêm bàn thắng nữa với pha lập công thứ 2 của Bellamy sau đường chuyền như đặt của Wright-Phillips. Cơn mưa bàn thắng vẫn chưa dừng lại khi ở phút thứ 90, Lampard còn kịp gỡ gạc thể diện cho Chelsea với một quả 11m thành công sau khi Barry phạm lỗi với Anelka trong vòng cấm.

Thất bại 2-4 khiến Chelsea bị MU rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên sau 50 năm họ bị Manchester City đánh bại 2 lần trong cùng một mùa giải.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Hilario, Ivanovic, Carvalho (Kalou 70’), Terry, Malouda, Ballack, Mikel (Belletti 59’), Lampard, Anelka, Drogba, Joe Cole (Sturridge 59’).
Man City: Given, Richards, Kompany, Lescott, Bridge (Santa Cruz 78’), Zabaleta, De Jong, Barry, Bellamy, Tevez, Adam Johnson (Wright-Phillips 59’).

Tuệ Linh

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X