Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

John Terry, Diego Costa và cuộc thanh trừng của Antonio Conte

Thứ Năm 06/07/2017 07:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

John Terry tới Aston Villa tiền đề cho Antonio Conte đi nước cờ tiếp theo trong việc loại bỏ nhóm "quyền lực đen" trong phòng thay đồ Chelsea.

 
Cuối mùa trước sau màn chia tay đầy cảm động của John Terry, Antonio Conte gọi đây là "một tổn thất to lớn". Lời đãi bôi của Conte không làm mờ đi sự thật rằng chính ông là người không muốn thủ quân của Chelsea ở lại Stamford Bridge nhất. "Bố già" lo sợ một ngày nào đó sẽ phải nhận một cú đâm sau lưng từng Terry như cái cách Jose Mourinho từng phải chịu, tất nhiên là theo lời đồn đại của giới truyền thông Anh.
 
Conte buoc phai noi loan gay ran nut noi bo voi gioi chu vi nhung gi tot dep nhat cho Chelsea
Antonio Conte đang tìm cách loại trừ những nhân tố có nguy cơ dẫn đến nội loạn trong phòng thay đồ Chelsea.

Trong cả hai lần Jose Mourinho bị đá khỏi Stamford Bridge, John Terry đều bị cho là thủ phạm "đâm sau lưng" ông thầy người Bồ Đào Nha. Tất nhiên Antonio Conte hiểu vấn đề "quyền lực đen". Có lẽ việc Terry phải ra đi là sự thỏa hiệp của chủ tịch Roman Abramovich để dọn đường cho Antonio Conte xây dựng đế chế mới. Giờ thì Terry đã tới Aston Villa, tiếp theo là ai nữa?
 
Diego Costa! Chắc chắn chân sút người Tây Ban Nha không còn chỗ ở Stamford Bridge. "Tôi không cần cậu nữa" - Antonio Conte thông báo đuổi Diego Costa ngay khi mùa giải vừa kết thúc qua tin nhắn điện thoại, chẳng thèm gặp mặt. Ai cũng hiểu Conte đã hết kiên nhẫn với cậu học trò trái tính trái nết.
 
Ngày mới đến, Diego Costa đòi rời Chelsea vì "nhớ Atletico Madrid". Giữa mùa giải, "quái thú" lại khiến Conte đau đầu vì liên tục đòi sang Trung Quốc để được hưởng mức lương kếch xù. Dù Diego Costa đang ngỏ ý muốn ở lại nhưng ai cũng hiểu đến tháng Một, anh sẽ lại đòi ra đi trong thời điểm đội bóng cũ Atletico hết án cấm chuyển nhượng từ FIFA. Thay vì lần nữa phải phí nước bọt giải thích, Conte dứt khoát tuyên bố một cách rành rọt để chấm dứt tất cả.
 
Bất chấp Diego Costa liên tục bù lu bù loa trên các phương tiện truyền thông, Chủ tịch Roman Abramovich và những thành viên trong ban lãnh đạo Chelsea không hề lên tiếng. Có lẽ chính họ cũng đã mệt mỏi với thói quen làm mình làm mẩy của Diego Costa, sự im lặng đồng nghĩa với ủng hộ cho động thái cứng rắn của Antonio Conte.
 
Xóa bỏ tàn dư Jose Mourinho
 
Trên thực tế từ mùa hè 2016 khi bắt đầu tiếp quản Chelsea, Conte đã bắt đầu công cuộc gạt bỏ hình bóng Mourinho, chiến lược gia đến bây giờ vẫn phủ cái bóng to lớn trong lòng các cổ động viên The Blues. Sự trở lại của David Luiz là một minh chứng. Trong ngày đầu tiên trở lại Stamford Bridge, David Luiz gọi Jose Mourinho là "gã chẳng hiểu quái gì về bóng đá", cũng thẳng thắn thừa nhận rời Chelsea hồi năm 2014 vì mâu thuẫn với "người đặc biệt". 
 
Matic
Nemanja Matic có thể bị Antonio Conte đẩy sang Man Utd.

Đến hè này, Conte dự kiến sẽ mang Romelu Lukaku, cái tên từng bị chính Mourinho ruồng rẫy trở lại Stamford Bridge để thay thế cho Diego Costa. Mùa trước, David Luiz đã thành công để chứng minh rằng Mourinho đã sai khi đẩy anh đi. Giờ Conte tạo điều kiện cho Lukaku có cơ hội trở thành người tiếp theo thực hiện điều đó.
 
Nemanja Matic, cậu học trò ruột của Jose Mourinho đang có nguy cơ phải ra đi ngay trong hè này. Chelsea được cho là đang chuẩn bị chiêu mộ Fabinho hoặc Tiemoue Bakayoko của Monaco để đá cặp cùng N'Golo Kante. Trong trường hợp đó xảy ra, Matic có thể sẽ phải ra đi và kịch bản về cuộc tái hợp với Jose Mourinho tại Manchester United hoàn toàn có thể xảy ra.
 
Bất kỳ một chiến lược gia nào cũng muốn đội bóng đang dẫn dắt phải là của mình một cách thực sự. Việc Antonio Conte tìm cách làm mờ tầm ảnh hưởng của Jose Mourinho là điều hoàn toàn dễ hiểu. Conte muốn xây dựng một đế chế cho riêng mình, một đế chế mà tên ông vượt qua cả những người tiền nhiệm như thời còn ở Juventus.
 
Như Đạt (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X