Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Tân binh đầu tiên thời David Moyes mơ một ngày được trở lại MU

Thứ Tư 25/12/2019 23:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Hậu vệ Guillermo Varela mơ một ngày được trở lại Man United, lý tưởng nhất là thi đấu trong màu áo của Quỷ đỏ.
Varela là tân binh đầu tiên của Man United dưới thời David Moyes. Khi đó, cầu thủ người Uruguay còn là một cậu nhóc 20 tuổi còn bỡ ngỡ khi mới đến nước Anh xa xôi.

Varela trải qua 3 đời HLV ở MU trước khi bị thanh lý cho Penarol trong một thương vụ mà ít CĐV của Quỷ đỏ để ý. Nhưng sau bước lùi đó, Varela đã thăng tiến mạnh mẽ và đã trở lại châu Âu chơi bóng trong màu áo Copenhagen.

Hậu vệ Varela mơ một ngày được trở lại MU hình ảnh

Varela mơ một ngày được trở lại MU


Chia sẻ trên tờ The Sun gần đây, Varela khẳng định ước mơ tiếp theo là được trở lại thi đấu cho Man United hoặc ít nhất là chơi bóng tại sân Old Trafford. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi MU và Copenhagen đều đã lọt vào vòng knock-out Europa League năm nay.

“Ước mơ của tôi sẽ trở thành sự thực nếu được trở lại Old Trafford. Đó sẽ là một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Tôi đang rất mong chờ ngày đó.

Có thể Copenhagen sẽ bắt được lá thăm Man United ở Europa League. Tôi không biết được. Nhưng nếu điều đó trở thành sự thực thì nó như là một giấc mơ vậy.

Có lẽ tôi sẽ sớm gặp lại Man United. Có thể là ở Europa League hoặc Premier League. Tôi mới 26 tuổi. Dĩ nhiên tôi muốn trở lại Premier League vào một thời điểm nào đó.

Trong tương lai, có thể tôi sẽ trở lại và thi đấu cho Man United, tôi hy vọng như thế. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các CĐV. Tôi muốn cảm ơn các bạn về 4 năm tuyệt đẹp ở Old Trafford. Cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt thành của các bạn”.


Xuân Phong
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X