Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Super Mario lập hattrick, Man City "phả hơi nóng" vào gáy Man Utd

Thứ Tư 29/12/2010 00:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Không cần đến chủ công Carlos Tevez, "thiếu gia" thành Manchester vẫn có được chiến thắng đậm đà trên sân nhà khi chọc thủng lưới Aston Villa tội nghiệp tới 4 lần, trong đó 3 bàn (gồm 2 quả phạt 11m) thuộc về một mình Mario Balotelli. Do đội bóng láng giềng MU thi đấu muộn hơn vài giờ nên Man City được quyền tận hưởng cảm giác của đội bóng dẫn đầu Premier League.

So với chiến thắng 3-1 trên sân của Newcastle cách đây vài ngày, HLV Roberto Mancini có rất nhiều điều chỉnh trong đội hình xuất phát nhưng vẫn giữ nguyên đấu pháp 4-3-3. Đội trưởng Tevez (lập cú đúp ở trận trước) phải ngồi trên băng ghế dự bị và Mario Balotelli (vừa bắt chước Tevez khi giở giọng đòi trở về Italia do nhớ nhà) thi đấu cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho Super Mario là David Silva và Adam Johnson (thay thế James Milner). Tại hàng tiền vệ, dù đã chơi khá tốt ở trận gặp Newcastle với bàn thắng mở tỷ số nhưng Barry vẫn bị mất suất đá chính vào tay lão tướng Patrick Vieira. Ở tuyến phòng ngự, đôi cánh đều bị "làm mới" với sự xuất hiện của Richards và Zabaleta. Rõ ràng, với một lực lượng quá dồi dào và đồng đều, chiến lược gia người Italia tha hồ sử dụng chính sách "xoay vòng cầu thủ" nhất là khi chỉ vài ngày sau (ngày 1/1), Premier League sẽ diễn ra một vòng đấu nữa nên vấn đề thể lực càng trở nên coi trọng.

Không cần Tevez, đã có Mario Balotelli xuất sắc chả kém

Quả thực, Man City giờ đây đang sở hữu một sức mạnh tiềm ẩn vô cùng khó lường. Họ không còn là tập hợp của những ngôi sao riêng lẻ mà đã biết kết hợp với nhau tạo thành một tập thể đoàn kết, phối hợp ăn ý. Bất kể chơi với đội hình nào, sức mạnh của Man xanh không hề suy giảm hay nói một cách khác, vào thời điểm này, Mancini dư sức lập ra hai đội Man City hoàn toàn khác nhau nhưng lại tương đồng về thực lực và đủ khả năng hạ gục mọi đối thủ (không tính đến nhóm "tứ đại gia"). Ngay phút thứ 8, đội chủ nhà sớm vượt lên dẫn trước. Balotelli bị

Lichaj phạm lỗi trong khu vực 16m50 và trọng tài chỉ ngay vào chấm phạt 11m. Chính Balotelli là người thực hiện và anh dễ dàng đánh lừa thủ thành lão luyện Friedel.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, tỷ số được nâng lên 2-0. Từ quả phạt góc của Adam Johnson, trung vệ Joleon Lescott băng vào đánh đầu dũng mãnh với độ khó cao nhằm về góc xa. Friedel đã đứng nhìn nhưng Bannan đã kịp phá bóng giải vây. Song bàn thắng đã được công nhận vì trọng tài cho rằng trái bóng đã đi qua vạch vôi. Đây là bàn đầu tiên của trung vệ người Anh ở Premier League mùa này. Một kịch bản tương tự như trận gặp Newcastle đã được Man City tái lập ở trận này khi họ cũng sớm kết liễu đối thủ. Khả năng Aston Villa lật ngược thế cờ có lẽ chỉ tồn tại trong giấc mơ mà thôi, thậm chí nếu không cẩn thận, đội khách sẽ phải đối diện với nguy cơ bị thua thêm.

Chẳng còn gì để mất, Aston Villa ào lên mạnh mẽ nhưng để xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà xem ra vượt quá năng lực của họ. Joe Hart gần như chưa phải "động tay động chân" vì đồng đội phía trên anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đập tan những đợt lên bóng của Aston Villa từ trong trứng nước. Với khoảng cách 2 bàn, Man City không nhất thiết phải giữ nhịp độ thi đấu nhanh mà họ chủ động chơi chậm, chắc chắn và chỉ tăng tốc lúc cần thiết. Đến phút 26, hàng chục nghìn CĐV chủ nhà lại có dịp ăn mừng bàn thắng. Sau màn phối hợp bật tường với Yaya Toure, David Silva tung ra cú dứt điểm chìm và Friedel chỉ có thể đổ người đẩy bóng ra. Super Mario có mặt rất đúng chỗ, nhẹ nhàng kết thúc vào lưới trống. Như vậy trong 10 trận gần đây trên mọi mặt trận, Balotelli đã có 7 bàn cho Man City, một thành tích không tồi với một cầu thủ đang chật vật hoà nhập với môi trường mới.

Càng chơi, Man City càng chứng tỏ sự vượt trội so với đội khách. Lẽ ra David Silva đã có thể đưa tên lên bảng điện tử nếu như pha sút bóng của anh không chạm vào người một cầu thủ đối phương rồi đi chệch khung thành trong gang tấc. Phải đến những phút cuối hiệp 1, Aston Villa mới có nổi pha uy hiếp đáng kể đầu tiên. Marc Albrighton, phát hiện mới của đội bóng trong mùa giải, khéo léo vượt qua 2 bóng áo xanh nhạt trước khi thực hiện cú sút căng từ ngoài vòng cấm. Joe Hart không thể bắt dính và Lescott kịp băng về bọc lót, bằng không Reo-Coker đã có thể đá bồi tung lưới. Sau giờ nghỉ, Man City vẫn điềm tình nắm giữ thế trận còn Aston Villa dường như đã buông tay chấp nhận định mệnh.

Chính vì thế, không có gì bất ngờ khi đội chủ nhà tiếp tục có thêm bàn thắng. Phút 54, Adam Johnson đột phá vòng cấm từ bên cánh phải và bị Albrighton đốn ngã trái phép. Lần thứ 2, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Balotelli vẫn chẳng gặp chút trở ngại nào khi đối mặt với Brad Friedel. Vậy là sau hơn 3 năm chính thức thi đấu chuyên nghiệp, cuối cùng, tiền đạo trẻ người Italia gốc Ghana cũng đã có cú hattrick đầu tay. Đây chắc chắn sẽ là cú hích mạnh mẽ để Balotelli dần trở thành một trụ cột quan trọng của đội bóng. Aston Villa gần như chỉ còn biết căng sức ra chống chọi trước một Man City chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Aston Villa bại trận trước Man City quá dễ dàng

Phút 66, xuất phát từ quả đá phạt góc của James Milner, tiền đạo mới vào sân quăng chân trái thực hiên cú volley đẹp mắt trong tư thế không bị ai kèm nhưng đáng tiếc trái bóng lại bay vọt xà. Đó cũng là tình huống đáng xem cuối cùng của trận đấu bởi trong những phút còn lại, dù vẫn áp đảo thời thời gian kiểm soát bóng, Man City không còn tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm như trước. Trong khi, Aston Villa bằng những cố gắng cuối cùng đã thi thoảng buộc hàng thủ Man City phải làm việc song chưa đạt đến mức độ có thể ghi được bàn thắng. 4-0 là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Chiến thắng này thêm một lần khẳng định năm nay, không loại trừ khả năng Man City sẽ có thể làm nên sự đột phá bất ngờ trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Tất nhiên, họ cần phải thể hiện nhiều hơn nữa trong các trận đấu gặp những đối thủ cạnh tranh chính nếu dám mạnh dạn mơ tới ngôi vị cao nhất chứ không nhẹ nhàng chỉ là một suất tham dự Champions League mùa sau như dự kiến ban đầu. Còn Aston Villa đang ngày một lún sâu vào nửa dưới của BXH dù năm ngoái, họ từng xuất sắc giành quyền thi đấu ở Europa League bằng vị trí thứ 6. Houllier chưa thể chặn được đà xuống dốc của Aston Villa sau sự ra đi của chiến lược gia có tầm ảnh hưởng lớn Martin O'Neil. Có lẽ mục tiêu trụ hạng là thích hợp nhất với Aston Villa trong giai đoạn lượt về của mùa giải.

(tiếp tục cập nhật)

Đội hình thi đấu
Man City:
Hart, Richards, Kompany, Lescott, Zabaleta, Yaya Toure (Jo 63'), De Jong (Bridge 77'), Vieira, Adam Johnson, Balotelli, Silva (Milner 58')
Aston Villa: Friedel, Lichaj, Collins, Cuellar, Warnock, Albrighton (Delfouneso 62'), Reo-Coker (Pires 81'), Petrov, Downing, Bannan (Delph 56'), Agbonlahor


Kết quả
Man City 4-0 Aston Villa
Balotelli pen 8', 27', pen 55'; Lescott 13'

Stoke 0-2 Fulham
Baird 4', 10'

Sunderland 0-2 Blackpool
Campbell 50', 90'

Tottenham 2-0 Newcastle
Lennon 57'; Bale 81'

West Brom 1-3 Blackburn
Thomas 17' - Kalinic 3', 53'; Mame Diouf 62'

West Ham 1-1 Everton
Hibbert og 16' - Coleman 42'

Birmingham 1-1 Manchester United
Bowyer 90' - Berbatov 58'



    Trận Thắng Hoà Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Manchester United 18 10 8 0 39 17 +22 38
2 Manchester City 20 11 5 4 32 16 +16 38
3 Arsenal 18 11 2 5 37 20 +17 35
4 Tottenham 19 9 6 4 29 23 +6 33
5 Chelsea 18 9 4 5 32 15 +17 31
6 Bolton 19 7 8 4 32 25 +7 29
7 Sunderland 20 6 9 5 21 22 -1 27
8 Blackpool 17 7 4 6 26 29 -3 25
9 Blackburn 20 7 4 9 26 31 -5 25
10 Stoke 19 7 3 9 23 24 -1 24
11 Liverpool 17 6 4 7 21 22 -1 22
12 Everton 19 4 10 5 21 22 -1 22
13 Newcastle United 19 6 4 9 28 31 -3 22
14 West Brom 19 6 4 9 25 34 -9 22
15 Aston Villa 19 5 5 9 20 34 -14 20
16 Birmingham 18 3 10 5 18 21 -3 19
17 Fulham 19 3 10 6 19 23 -4 19
18 Wigan 18 4 7 7 15 29 -14 19
19 West Ham 20 3 8 9 20 33 -13 17
20 Wolverhampton 18 4 3 11 19 32 -13 15

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X