Thứ Năm, 25/06/2026
Zalo

Sự bất tử giả tạo

Thứ Hai 24/11/2008 10:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Top 4, kẻ chết chìm, người thoát nạn. Premiership như đảo điên với những gì diễn ra ở vòng 14. Nhưng đừng quá bất ngờ. Rốt cuộc thì điều gì đến cũng phải đến. Phía sau sự bất tử giả tạo, quyền lực Top 4 cũng đã tiến dần tới mức giới hạn.

Giai thoại 4 “ông bầu”

Sau loạt trận của “ngày thứ Bảy đen tối”, HLV Felipe Scolari của Chelsea não nề: “Chúng tôi sút tới 24 quả, cầm bóng 70%, chỉ tiếc là không có bàn thắng”. Cùng lúc ở đầu cầu City of Manchester, Giáo sư Wenger buồn bã: “Arsenal thiếu khả năng tổ chức, không có người lãnh đạo đủ tầm”. Đơn giản hơn, Rafa Benitez ngước nhìn trời mà than: “Một ngày tồi tệ”. Còn Sir Ferguson thì đổ lỗi cho trọng tài: “Đáng lẽ MU phải được hưởng phạt đền”…

Chelsea tấn công từ đầu đến cuối nhưng không làm cách nào ghi được bàn vào lưới Newcastle

Thôi thì đủ cả, bằng nhiều cách 4 “ông bầu” của Top 4 một lần nữa không nhận trách nhiệm về mình. Đúng thôi, đội bóng là một tập thể, vì thế vai trò của HLV cũng chỉ có giới hạn. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, cả 4 “thuyền trưởng” của “Tứ đại gia” buông lời phàn nàn. Ngầm hiểu rằng, chưa bao giờ Top 4 cùng lúc gây thất vọng. Bóng đá Anh là vậy, khi thứ trật tự nhàm chán của Top 4 đã được định hình từ rất lâu và chẳng mấy khi cấu trúc đó bị phá vỡ.

Năm nay, tình hình không chắc đã khác đi, dẫu rằng kết thúc vòng 14, Aston Villa đã vượt qua Arsenal để đặt chân vào Top 4. Bởi quá khứ đã nhiều lần chứng minh, “Tứ đại gia” vẫn sẽ lại đoàn tụ sau những thời điểm mất phương hướng tạm thời. Xét cho cùng, đẳng cấp và chênh lệch giầu nghèo giữa Top 4 và phần còn lại vẫn còn rất lớn.

Top 4 phải… “chết”!

Nhưng như thế không có nghĩa, Top 4 là một thành trì không thể khoan phá. Vòng 14 đã chứng kiến một trong những thất bại đau đớn nhất của Arsenal trong kỷ nguyên Arsene Wenger, cũng đã trải nghiệm một ngày mất điểm tồi tệ của MU, Chelsea và Liverpool. Nhìn từ những gì đã diễn ra, có thể nhận định rằng, Top 4 đang bước vào giai đoạn thực sự khó khăn, so với sự ổn định và thăng hoa vốn có của chính họ.

Đây đã là tuần thứ 6 liên tiếp, “dải thiên hà Top 4” phải thi đấu 2 trận/tuần, cho cả cấp CLB lẫn các ĐTQG. Mật độ thi đấu quá dày đặc như vậy đã kéo theo rất nhiều hệ lụy. Thứ nhất là cơn bão chấn thương, khiến “Tứ đại gia” cuối tuần qua đã phải chơi với đội hình què quặt. Thứ hai là thể lực giảm sút. Nếu ai xem trận Man City – Arsenal, dễ nhận thấy Pháo thủ gần như kiệt sức khi các hiệp đấu mới đi qua chưa đầy 30 phút. Và cuối cùng là tâm lý chán nản, buông xuôi do chính sự mệt mỏi về thể chất gây ra.

Arsenal còn tệ hơn khi thua trắng 3-0 tại City of Manchester

Thực ra, cái mà người ta quen gọi là “Virus FIFA” đã xảy ra từ rất nhiều năm nay. Nhưng điều quan trọng là những người làm bóng đá (đặc biệt là bóng đá Anh) không phải không muốn, mà là không thể thay đổi nó. Trong đời sống túc cầu giáo, mà sự phát triển mang tính thương mại đóng vai trò quyết định đến tự tồn vong và hưng thịnh của môn thể thao vua, thì các đội bóng, các cầu thủ “triệu phú” chẳng thể than phiền hay kêu ca gì được.

Bởi vậy hãy cứ tin rằng, chuyện Top 4 sẩy chân là điều hết sức bình thường và thậm chí sẽ ở mức độ thường xuyên hơn rất nhiều trong những tháng mùa Đông lạnh giá này. Vấn đề chỉ còn là, phần còn lại của Premiership có tận dụng được thời cơ kiếm điểm từ chính “Tứ đại gia”, qua đó rút ngắn dần khoảng cách với họ hay không mà thôi…

Con số:

0: Cả 4 đội thuộc Top 4 đều không thắng, đáng nói hơn không đội bóng nào ghi nổi dù chỉ 1 bàn. Lần đầu tiên một vòng đấu của kỷ nguyên Premiership có sự trùng hợp lạ kỳ đến thế.

5: Arsenal đã thua 5 trận tại Premiership mùa này. Đây là khởi đầu tồi tệ nhất của Pháo thủ sau 14 vòng đầu tiên kể từ mùa 97/98.

9: Với trận hòa Newcastle 0-0, Chelsea đã để mất tới 9 điểm trên sân nhà mùa này, trái ngược với thành tích toàn thắng khi The Blues đá sân khách.

(Theo Báo Bóng Đá)
 

Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789

Có thể bạn quan tâm

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea được cho là đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 47 triệu bảng nhằm chiêu mộ hậu vệ triển vọng Marco Palestra từ Atalanta. Tài năng 21 tuổi của bóng đá Italia đã quyết định lựa chọn Stamford Bridge thay vì gia nhập Inter Milan, mang đến cú hích quan trọng cho HLV Xabi Alonso trước mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng Tây London.

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea được cho là đã đưa ra mức giá lên tới 120 triệu bảng dành cho tiền vệ Enzo Fernandez trong bối cảnh Real Madrid ngày càng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới ngôi sao người Argentina. Nhà vô địch World Cup 2022 hiện được xem là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của HLV Jose Mourinho, người đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn tại sân Santiago Bernabeu.

Video

Agbonlahor: "Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1"

Agbonlahor: Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1

Agbonlahor: "Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1"

Gabby Agbonlahor đã đưa ra nhận định gây chú ý khi cho rằng Lionel Messi hoàn toàn có thể giúp Aston Villa chinh phục cả Premier League lẫn Champions League nếu gia nhập đội chủ sân Villa Park. Không chỉ vậy, Agbonlahor còn tin rằng siêu sao người Argentina sẽ tiếp tục thi đấu đỉnh cao và thậm chí góp mặt tại World Cup 2030 khi đã 43 tuổi.

Xem thêm
top-arrow
X