Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Solskjaer cảnh báo MU rồi sẽ nghèo mạt nếu tiếp tục thiếu C1

Thứ Năm 27/02/2020 03:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ole Gunnar Solskjaer đã thừa nhận Manchester United có thể bắt đầu chịu tổn thất về tài chính nếu không giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Số liệu tài chính mới nhất từ sân Old Trafford cho thấy việc vắng mặt ở giải đấu danh giá châu Âu khiến thu nhập của họ suy giảm.

MU suy giảm tài chính


Man United không giành quyền tham dự Champions League mùa này. Thay vào đó, họ phải xuống chơi ở Europa League và chuẩn bị có trận lượt về vòng 1/16 với Club Brugge trên sân nhà. Ở lượt đi, hai đội đã hòa nhau 1-1 tại Bỉ.

Ole Gunnar Solskjaer cảnh báo MU rồi sẽ nghèo mạt nếu hình ảnh
MU mùa này vẫn phải chơi tại Europa League

Vào thứ 3, MU đã công bố số liệu tài chính mới nhất với doanh thu trong 6 tháng tính đến tháng 12 giảm gần 12% do sự vắng mặt ở giảm gần 12% do sự vắng mặt. Sau khi đi lên về phong độ, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã vươn lên vị trí thứ 5 tại Premier League với 3 điểm kém hơn đội đứng thứ 4 là Chelsea.

Solskjaer cảnh báo đội bóng


Trong trường hợp Man City không thể kháng cáo án phạt bị cấm dự cúp châu Âu 2 mùa, vị trí thứ 5 hiện tại cũng là đủ để MU trở lại với Champions League. Và theo Solskjaer, trở lại sân chơi này phải là một mục tiêu bắt buộc của Quỷ đỏ.

Solskjaer cảnh báo MU rồi sẽ nghèo mạt nếu tiếp tục thiếu C1 hình ảnh 2
Solskjaer muốn họ sớm quay lại Champions League

HLV trưởng người Na Uy thừa nhận MU cần làm điều đó nếu muốn duy trì sự ổn định tài chính của mình. Solskjaer nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi là một CLB lớn và chúng tôi có tài chính tốt song vẫn có thể chịu những nỗi buồn nếu không trở lại Champions League.”

“Vì lý do bóng đá và về mặt tài chính, nó đều giúp CLB. Chúng tôi phải tập trung vào Europa League, sau đó là Premier League rồi FA Cup. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải giải quyết các trận đấu cùng một lúc.”

“Cả hai con đường vào Champions League thông qua Europa League và Premier League đều khả thi. Trong một giải đấu cúp, bạn không bao giờ biết trước điều gì. Đó có thể là một ngày tồi tệ.”

“Có một số đội mạnh trong đó và chúng tôi cần phải vượt qua Club Brugge. Chúng tôi đang mong chờ trận đấu tới.”


Ý An
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X