Chủ Nhật, 26/05/2024Mới nhất
Zalo

Sir Alex Ferguson từng bị học trò .... đấm ngã

Thứ Hai 13/05/2013 13:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không phải lúc nào những cơn giận của Sir Alex cũng làm các học trò khiếp sợ như cách ông từng át vía Beckham, Rooney, Roy Keane...

Nổi cơn tam bành mỗi khi các học trò thi đấu không tốt là thói quen của HLV Ferguson trong suốt chiều dài sự nghiệp cầm quân. Biệt danh máy sấy tóc cũng vì thế mà được gán cho ông với dụng ý những cầu thủ hứng thịnh nộ từ ông thầy đều run sợ tới mức tóc dựng ngược và khô cứng.

Những cơn thịnh nộ là một đặc sản mà Ferguson dành cho các học trò ở bất kỳ đội bóng nào ông dẫn dắt.
Những cơn thịnh nộ là một đặc sản mà Ferguson dành cho các học trò ở bất kỳ đội bóng nào ông dẫn dắt.

Từ những cầu thủ ít tên tuổi cho tới những danh thủ cỡ Mark Hughes, Cantona, Bryan Robson hay về sau là những Roy Keane, Scholes, Ronaldo, Rooney đều ít nhất một lần hứng thịnh nộ từ "máy sấy tóc". Cá biệt, có trường hợp như Beckham còn lĩnh nguyên một chiếc giày bay từ ông thầy và bị rách trán vì màn trình diễn kém cỏi trước Arsenal năm 2003. Và cũng như những người kia, Beckham chỉ cam chịu chấp nhận.

Tuy nhiên, thời ông còn dẫn dắt Aberdeen (1978-1986), có một trường hợp từng bật lại Ferguson và thậm chí còn dùng tới vũ lực để đá trả vì không thể chịu đựng cơn nóng giận của nhà cầm quân người Scotland. Chi tiết này được cựu tiền đạo đội bóng Scotland, Frank McDougall tiết lộ trong cuốn tự truyện "McDou-GOAL! Chuyện của Frank McDougall".

Chuyện xảy ra vào giữa những năm 1980, khi McDougall làm Ferguosn nổi giận vì dính chấn thương và phải rời sân chỉ vài phút sau tiếng còi khai cuộc trận tứ kết Cup Scotland giữa Aberdeen với Hearts.

"Tôi tôn trọng Ferguson và từ lâu đã biết rằng cách tốt nhất khi ông ấy nổi giận là nín nhịn, chờ lúc ông ấy hạ hỏa để giãi bày", McDougall kể lại trong cuốn sách. "Tôi đã làm như vậy khi đối mặt với cơn giận của ông ấy. Nhưng Ferguson có vẻ đã nóng giận tới mức mất kiểm soát và tôi cũng không lường trước những gì ông ấy có thể sẽ làm lúc đó".

"Rồi tôi làm một trong những việc làm ngốc nghếch nhất đời mình. Tôi ra đòn bất ngờ. Chưa tới mức là một cú đấm knock-out, nhưng đó cũng là một cú thúc mạnh vào mặt Ferguson. Bị bất ngờ, ông ấy ngã xuống sàn. Nhưng Ferguson bật dậy như lò xo rồi bắt đầu quát tháo với âm lượng cao nhất có thể. Tôi ngồi đó, chịu trận và mồ hôi vã ra như tắm và chỉ chực muốn nổ tung", McDougall mô tả thêm.

Về sau, khi đã sang dẫn dắt MU, những cầu thủ chẳng may chọc giận Ferguson hoặc làm ông phật lòng đều không còn đất sống ở CLB. Nhưng McDougall lại là một trường hợp đặc biệt khi chẳng những không bị ghét bỏ mà còn được Ferguson xem như một người bạn tâm giao. "Ông ấy bỏ qua nhanh chóng, chỉ sau một lời xin lỗi từ tôi", McDougall kể lại.

Cựu tiền đạo Aberdeen cũng hiểu được nguồn cơn trạng thái nóng giận của Ferguson: "Tôi không muốn nhắc lại quá khứ. Tất nhiên, tôi hối tiếc vì đã làm như thế, nhưng trong trạng thái căng thẳng cực độ, bạn sẽ chẳng suy nghĩ được phải làm gì cho đúng. Ferguson hay nổi giận, nhưng đó không phải là vấn đề, bởi nó chỉ xuất phát từ khát khao chiến thắng quá lớn của ông ấy. Các cầu thủ hiểu rằng họ phải thi đấu tốt nếu không muốn làm Ferguson phật lòng và thể hiện điều đó".

"Tất nhiên, một khi đã làm Ferguson nổi giận, bạn sẽ lo sợ trước nguy cơ mất vị trí. Nhưng ông ấy cũng luôn quan tâm, chăm sóc các cầu thủ và nhận được sự kính trọng lớn vì điều đó. Ferguson là một thiên tài và tôi thấy may mắn, vinh dự vì được làm học trò, làm bạn của ông ấy. Ferguson là HLV giỏi nhất mọi thời đại và có lẽ mãi là như thế", McDougall nói thêm.

McDougall năm nay 55 tuổi, đang điều hành một công ty môi giới thể thao ở Brazil. Tiền đạo này giải nghệ vì chấn thương lưng dai dẳng năm 1987, kết thúc sự nghiệp với 104 bàn qua 207 trận trong màu áo Clydebank, St Mirren rồi Aberdeen.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X