Thứ Năm, 23/04/2026

VIDEO: Sir Alex Ferguson thừa nhận vẫn còn nhớ công việc ở Man United

Zalo
Sir Alex Ferguson thừa nhận đôi khi ông vẫn còn nhớ công việc ở Man United, 11 năm sau khi sự nghiệp huyền thoại của ông khép lại.

Sir Alex Ferguson thừa nhận vẫn còn nhớ công việc ở Man United

Sir Alex Ferguson chia tay Man United vào cuối mùa giải 2012/13 sau khi đoạt lại chức vô địch Premier League từ tay Man City. Trong một bài phỏng vấn trên BBC mới đây, nhà cầm quân huyền thoại người Scotland thừa nhận đôi khi ông cảm thấy nhớ công việc của mình ở Man United.

Sir Alex Ferguson
Sir Alex Ferguson thừa nhận vẫn còn nhớ công việc ở Man United

“Đúng là đôi khi tôi có nhớ đến nó. Năm đầu tiên sau khi giải nghệ, tôi đến trận chung kết cúp châu Âu và tôi nói với Cathy rằng: ‘Đây là điều mà tôi nhớ - những trận đấu lớn, những trận đấu cúp châu Âu.

Vậy nên tôi đến hầu hết các trận chung kết cúp châu Âu bởi vì tôi tìm thấy điều gì đó mà mình có thể liên tưởng, điều gì đó mà tôi muốn làm mỗi ngày. Bởi vì Man United nên phải tham gia những sự kiện lớn này”.

Sir Alex Ferguson vẫn là HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Ông đã giành 13 danh hiệu trong quãng thời gian dẫn dắt Man United, cùng với 2 chức vô địch Champions League, 5 FA Cup và 4 League Cup.

Kể từ khi Sir Alex rời đi năm 2013, Man United cũng gặp khó khăn trong việc giành danh hiệu và duy trì sự ổn định. Rất nhiều HLV đã cập bến Old Trafford như David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và bây giờ là Erik ten Hag được bổ nhiệm chính thức. Tuy nhiên, MU không giành được danh hiệu Premier League nào trong giai đoạn này.

Ở mùa giải năm nay, mục tiêu của Man United vẫn là một vị trí trong top 4. Đội bóng thành Manchester sẽ làm khách của Crystal Palace vào cuối tuần này.

Video mới nhất

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Trong chiến thắng sát nút của Manchester City trước Burnley, ánh đèn sân khấu không chỉ tập trung vào bàn thắng của siêu tiền đạo Erling Haaland, mà còn hướng về phía trung vệ Abdukodir Khusanov. Chàng trai trẻ người Uzbekistan vẫn lặng lẽ khẳng định giá trị bằng sự điềm tĩnh, chắc chắn và khả năng đọc trận đấu ấn tượng.

top-arrow
X