Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Sheva - "Sống dở chết dở" giữa "núi tiền" Chelsea

Thứ Hai 02/10/2006 11:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mới đây thôi, người đồng đội cũ của anh ở Milan, Kakha Kaladze, đã nói rằng: "Thật là thất vọng khi thấy Sheva thi đấu như hiện tại. Rõ ràng là cậu ấy không còn là chính mình tại Chelsea".

Sự đóng góp của Sheva cho Chelsea gần như bằng 0

Cách đây vừa tròn 4 tháng, anh
chuyển tới Chelsea với những lời tuyên bố rất hùng hồn: "Tôi tới Chelsea không phải vì tiền", "Tôi tới Chelsea là để đoạt các danh hiệu"... Anh tới Chelsea làm tan vỡ không biết bao nhiêu trái tim CĐV của đội bóng Đỏ - Đen.

Và bây giờ, khi nhìn anh thi đấu như một bóng ma trên sân, có lẽ những người yêu quý anh còn đau lòng hơn nhiều. Mới đây thôi, người đồng đội cũ của anh ở Milan, Kakha Kaladze, đã nói rằng: "Thật là thất vọng khi thấy Sheva thi đấu như hiện tại. Rõ ràng là cậu ấy không còn là chính mình tại Chelsea".

Tất cả những gì anh làm được cho Chelsea tới giờ chỉ vỏn vẹn 2 bàn thắng, đáng tiếc là 2 bàn thắng đó lại gắn với 2 trận thua. Cho tới giờ, đã 470 phút anh tịt ngòi. Sheva, anh đang làm cái quái gì vậy?

Có lẽ anh không đủ dũng cảm để tuyên bố mình tới Chelsea chỉ là vì tiền. Ở Chelsea những người như anh nhiều lắm, và thi đấu nào có ra gì. Shaun Wright Phillips đã quá quen với việc mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Michael Ballack thì đang bị treo giò ba trận, và cũng chưa ghi được bàn thắng nào ngoại trừ một cú sút phạt đền tại Champions League. Còn Cole - Kẻ ham tiền (Cashley Cole như người Anh vẫn gọi bây giờ, chơi chữ dựa theo tên Ashley Cole) cũng chỉ dừng ở mức tròn vai.

Nỗi thất vọng bao giờ sẽ chấm dứt
Rõ ràng Chelsea không phải là nơi phù hợp với anh, anh có nhận ra điều đó hay không? Nếu như không vì mối quan hệ thân tình của anh với Abramovich, có lẽ Mourinho đã tống anh lên băng ghế dự bị từ lâu.

Cứ nhìn sang phong độ của Drogba thì sẽ thấy anh thảm hại đến mức độ nào. Drogba thi đấu 567 phút, ghi 5 bàn thắng, vừa lập một hat-trick tại Champions League. Anh có mặt trên sân 576 phút, ghi được một bàn thắng và vẫn tịt ngòi tại Champions League. Cần phải kiên nhẫn đến bao giờ nữa đây, Sheva?

Ngay trong
trận đấu với Aston Villa

vừa rồi, tất cả những gì anh làm được chỉ là một cú sút bị Sorensen cản phá thành công. Một đường chuyền cho Essien thoát xuống sút bóng nhưng cũng không thành bàn.

Mà trong bóng đá, không bàn thắng thì vẫn chỉ là một số không tròn trĩnh. Anh tranh cả phần sút phạt của Lampard, nhưng cú sút ấy vừa nhẹ vừa sệt, và dĩ nhiên là không có tác dụng. Sút xa, đánh đầu, những kỹ năng đã làm nên một "hoàng tử phương Đông" đã bị đồng rúp Nga làm hoen rỉ rồi chăng?

Được ra sân nhiều hơn nhưng hiệu suất ghi bàn lại kém xa Drogba

Sylvio Berlusconi có lẽ là người được lợi nhiều nhất sau khi anh tới Chelsea. Ở Milan giờ đã có một số 7 mới, và có lẽ không lâu nữa thì những tifosi của Milan cũng sẽ thôi nhắc đến anh.

Ở Milan, anh đã có tất cả, Scudetto, vô địch Champions League, vua phá lưới Serie A. Anh chỉ thiếu lòng trung thành với CLB, nhưng đáng tiếc thay điều đó lại cực kỳ quan trọng tại Milan, nơi những huyền thoại luôn là những con người gắn bó cả sự nghiệp của mình với chiếc áo đỏ - đen.

Cũng chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận thấy Premiership không phải là Serie A, nếu không muốn nói là khác hẳn. Và Chelsea cũng là một nầm mồ chôn vùi danh tiếng của biết bao ngôi sao. Mutu, chủ nhân cũ của chiếc áo số 7 mà Sheva đang mặc, là một dẫn chứng tiêu biểu, còn Crespo cũng từng có một mùa giải ác mộng với Chelsea.

Nhưng khi quay về với Serie A, cả Mutu và Crespo ngay lập tức trở lại với chính mình. Còn với Sheva, tương lai của anh là ở đâu?

(Theo ThểThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X