Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Scholes chỉ trích gay gắt cách Amorim đối xử với Mainoo

Thứ Sáu 05/12/2025 18:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Paul Scholes đã công khai chỉ trích Ruben Amorim khi cho rằng cách HLV của Man United sử dụng Kobbie Mainoo mùa này là vô lý, trong bối cảnh tiền vệ trẻ gần như không được ra sân tại Premier League.

Scholes chỉ trích gay gắt cách Amorim đối xử với Mainoo

Kobbie Mainoo chưa đá chính bất kỳ trận nào ở Premier League 2025/26. Sao trẻ người Anh mới chơi vỏn vẹn 171 phút và thậm chí không được tung vào sân trong trận hòa nhạt nhòa 1-1 với West Ham tại Old Trafford vừa qua.

Mainoo khong duoc su dung truoc West Ham.
Scholes chỉ trích gay gắt cách Amorim đối xử với Mainoo

Dù vậy, chỉ một tuần trước, Amorim vẫn khẳng định ông xem Mainoo là một cầu thủ đá chính, dù chưa một lần điền tên anh vào đội hình xuất phát ở giải đấu số một nước Anh mùa này. Lần duy nhất tiền vệ người Anh đá chính là trận thua Grimsby ở Carabao Cup hồi tháng 8.

“Tôi xem cậu ấy như mọi cầu thủ đá chính khác”, Amorim nói hôm thứ Sáu tuần trước. “Tôi phải đưa ra lựa chọn và đến lúc này, lựa chọn đó không phải là Kobbie. Tương lai thì tôi không biết. Casemiro trước đây cũng không được chơi rồi lại được ra sân. Tôi chỉ muốn thắng trận. Ai đá không quan trọng”.

Việc Mainoo tiếp tục bị bỏ quên trước West Ham khiến Scholes nổi giận. Cựu danh thủ MU đã đăng trên Instagram: “Vô lý. Cậu ấy đang bị hủy hoại khi không được thi đấu trong một đội bóng không thể kiểm soát nổi trận đấu. Tôi ghét việc các cầu thủ cây nhà lá vườn phải ra đi, nhưng có lẽ điều đó tốt hơn cho cậu ấy lúc này. Đủ rồi”.

Scholes đã xóa bài đăng sau đó.

Trước West Ham, Amorim lần lượt tung Mason Mount, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Leny Yoro và Lisandro Martinez vào sân, còn Mainoo vẫn ngồi dự bị và chứng kiến đội nhà thủng lưới cuối trận.

Trận hòa này khiến MU rơi xuống vị trí thứ 8, chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Dù họ vừa chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng bằng việc đánh bại Crystal Palace, đoàn quân của Amorim lại không thể nối dài đà khởi sắc.

Diogo Dalot mở tỷ số ở phút 58, nhưng MU không giữ được lợi thế khi Soungoutou Magassa gỡ hòa muộn cho West Ham.

Về phần Mainoo, anh đang được Napoli quan tâm và có thể trở thành mục tiêu chuyển nhượng trong tháng 1 tới.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X