Thứ Bảy, 27/07/2024Mới nhất
Zalo

Sau vòng 32 Premiership: The Kop vẫn thuyết phục, MU vẫn... chết hụt!

Thứ Hai 13/04/2009 15:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Ở vòng đấu thứ 32 giải Ngoại hạng Anh, hai đội bóng đáng chú ý nhất vẫn là MU và Liverpool.  Trong khi đội bóng thành phố cảng vẫn thể hiện được sức mạnh hủy diệt của mình trước đối phương, thì đoàn quân mang danh "những nhà ĐKVĐ" vẫn phải phụ thuộc quá nhiều vào "thần may mắn".

Được thi đấu trên sân nhà, các học trò của HLV Rafael Benitez không quá khó khăn để đánh bại một Blackburn đang có nguy cơ xuống hạng rất lớn. Thậm chí trong đội hình Liverpool không có sự xuất hiện của Steven Gerrard do chấn thương, nhưng các cầu thủ còn lại của The Kop vẫn dễ dàng có tới 4 lần làm tung lưới đối phương. Trong đó, Fernando Torres đã có cho mình một "cú đúp". Chiến thắng này của đội chủ sân Anfield tiếp tục gây sức ép rất lớn đến vị trí số 1 của Manchester United. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là 1 điểm và một trận chưa đấu của MU. Tuy nhiên, thử thách thực sự của Liverpool sẽ xuất hiện vào đầu tuần sau, khi họ tiếp một trong "tứ đại gia", Arsenal trên sân nhà. Với sự trở lại của các "pháo thủ", đây hứa hẹn là một trận đấu khó đoán kết quả. Dù sao, Liverpool giờ đây cũng chỉ còn biết dốc sức vào Premiership, khi mà ở Champions League, họ gần như đã bị loại. Với thất bại 1-3 trước Chelsea, lượt về lại phải thi đấu ở sân khách, rõ ràng là một bất lợi rất lớn của The Kop.

Sức mạnh của Arsenal đúng là đang dần được phục hồi. Chuyến làm khách trước Wigan cuối tuần qua đã phần nào chứng minh điều đó. Mặc dù bị dẫn trước, nhưng các học trò của HLV Wenger vẫn biết thể hiện đẳng cấp của mình đúng lúc bằng 4 bàn thắng khép lại chiến thắng 4-1 trước đội chủ nhà. Điều quan trọng là những trụ cột của đội bóng thành London đã trở lại đúng lúc, khi Arsenal đang cần đảm bảo một vị trí an toàn cho suất tham dự Champions League ở mùa tới. Thậm chí HLV Wenger còn mới tuyên bố muốn vượt qua cả Chelsea và Liverpool để không phải thi đấu vòng sơ loại ở châu Âu mùa sau. Cơ hội để "pháo thủ" thực hiện điều này sẽ đến ngay lập tức, khi ở vòng 33, họ sẽ đối đầu với Liverpool. Thành công của Arsenal gần đây đi liền với sự giảm sút phong độ của Aston Villa, đội bóng bám đuổi ngay sau họ. Đoàn quân của HLV Martin O'Neill tiếp tục gây thất vọng ở vòng này, sau khi bị Everton cầm hòa ngay trên sân nhà.


Chelsea vẫn âm thầm tiến bước

Chelsea cũng tiếp tục có những bước tiến vững chắc đảm bảo vị trí thứ 3, đồng thời nuôi "chí lớn" để vượt qua cả Liverpool và MU, giống như những gì HLV Guus Hiddink mới tuyên bố gần đây. Không biết tính khả thi của điều này là bao nhiêu phần trăm, nhưng với những gì đang thể hiện, cộng với khoảng cách không thật sự quá lớn giữa The Blues với hai đội bóng còn lại, giấc mơ của nhà cầm quân người Hà Lan không phải là quá xa vời. Đặc biệt khi mà các cầu thủ quan trọng của đội bóng này đang có được phong độ rất tốt. Drogba liên tiếp ghi bàn sau khi được Hiddink trọng dụng, Lampard cũng rất "thích" ghi bàn vào lưới đối phương. Nếu cứ âm thầm tiến như hiện nay, chưa ai dám khẳng định rằng Chelsea đã... hết cửa.

MU vẫn thắng, nhưng tiếp tục là nỗi thất vọng không chỉ đối với các CĐV đội bóng này, mà còn đối với cả giải Ngoại hạng Anh. Rõ ràng với những gì đang thể hiện, họ không xứng đáng bằng Liverpool cho một vị trí dẫn đầu giải đấu hàng đầu châu Âu như vậy. Đành rằng chấn thương của các trụ cột đang làm hỏng lối đá của MU, nhưng các cầu thủ còn lại của họ cũng không phải là... xoàng xĩnh. Gary Neville đã từng là hậu vệ phải hay nhất nước Anh, nhưng không ai nhận ra cầu thủ này sau khi trở lại từ chấn thương với những pha sử lý không cần thiết phải sử dụng đến sức mạnh, điều mà một cầu thủ lớn tuổi như anh rõ ràng là không còn được như xưa. Hàng tiền vệ cũng thi đấu dưới sức mình. Khi thiếu vắng Cristiano Ronaldo họ chơi không có chút sáng tạo và thường xuyên phải nhờ cậy đến tài năng của Wayne Rooney. Tiền đạo người Anh không ít lần phải đóng vai tiền vệ bất đắc dĩ để tạo điều kiện cho các đồng đội lập công. Cụ thể nhất là tình huống di chuyển bên cánh trái và tạt bóng chính xác cho Paul Scholes ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Sunderland vừa qua. Giải đấu vẫn còn 6 vòng đấu nữa mới kết thúc, không biết MU sẽ "đỏ" thêm được bao lâu?


Liệu MU có tiếp tục may mắn từ giờ đến cuối mùa giải?

Một đội bóng nữa gây chú ý trong vòng đấu này đó là Everton. Đoàn quân của HLV David Moyes càng ngày càng chứng tỏ họ xứng đáng với vị trí hiện tại, thậm chí là hơn thế. Trận hòa sau khi đã dẫn trước của Everton trên sân Villa Park đã nói lên điều đó. Hiện tại, khoảng cách giữa đội bóng chủ sân Goodison Park và chính Aston Villa vẫn chỉ là một điểm ít ỏi và cơ hội để David Moyes và các học trò vượt lên cả Aston và Arsenal để có mặt ở Champions League mùa tới vẫn còn nằm trong tầm tay. Trong khi đó, Manchester City tiếp tục chuỗi thất vọng của mình với trận thua 1-3 ngay trên sân nhà trước Fulham. Mặc dù là những người dẫn trước nhưng đội bóng của HLV Mark Hughes đã chơi một trận vô cùng tồi tệ và chấp nhận rời sân trong tủi hổ. Rõ ràng Manchester City chính là một trong những đội bóng thất vọng nhất ở mùa giải năm nay.
Kết quả những trận đấu thuộc vòng 32 Premiership:
Thứ bảy, ngày 11/4
Liverpool 4
-0 Blackburn
(Torres 5' & 34', Agger 83', N'gog 90')
Chelsea 4-3 Bolton
(Ballack 40', Drogba 48', Lampard 60' pen, Drogba 63' - O'Brien 70', Basham 74', Taylor 78')
Boro 3-1 Hull
(Sanli 3', Bates 29', King 90' - Manucho 9')
Portsmouth 2-2 West Brom
(Kaboul 33', Kranjcar 65' - Greening 48',
Brunt 62')

Sunderland 1-2 MU
(Jones 55' - Scholes 19', Macheda 76')
Tottenham 1-0 West Ham 
(Pavlyuchenko 65')
Wigan 1-4 Arsenal 
(Mido 18' - Walcott 61', Silvestre 71',
Arshavin 90', Song Billong 90+2')

Stoke v Newcastle 1-1
(Ab Faye 33' - Carroll 81')

Chủ nhật, 12/4
Aston Villa 3-3 Everton
(Carew 33', Milner 55', Barry 66' pen - Fellaini 19', Cahill 23', Pienaar 53')
Man City 1-3 Fulham
(Ireland 28' - Dempsey 50', Etuhu 59', Dempsey 83')
 

Bảng xếp hạng sau vòng 32 Premiership:

  STTHBTgThHSĐiểm
1 31 22 5 4 54 21 +33 71
2 32 20 10 2 59 21 +38 70
3 32 20 7 5 55 20 +35 67
4 32 17 10 5 54 28 +26 61
5 Aston Villa 32 15 8 9 48 42 +6 53
6 32 14 10 8 47 34 +13 52
7 32 12 8 12 37 36 +1 44
8 32 11 10 11 33 28 +5 43
9 32 11 8 13 38 36 +2 41
10 32 11 8 13 31 36 -5 41
11 32 11 5 16 47 42 +5 38
12 32 11 4 17 39 49 -10 37
13 32 9 9 14 32 48 -16 36
14 31 8 10 13 34 48 -14 34
15 32 8 10 14 35 54 -19 34
16 32 8 10 14 36 55 -19 34
17 32 8 8 16 30 43 -13 32
18 32 6 12 14 37 52 -15 30
19 32 7 9 16 25 47 -22 30
20 32 6 7 19 28 59 -31 25

ST
: số trận; T: số trận thắng; H: số trận hoà; B: số trận thua; Tg: số bàn thắng; Th: Số bàn thua
  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X