Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Sắp trắng tay, Man Utd còn toát mồ hôi vì ... "thủng két"

Thứ Tư 09/05/2012 13:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đội chủ sân Old Trafford đang đối diện với viễn cảnh sụt giảm doanh thu ít nhất 20 triệu bảng nếu kết thúc mùa giải mà không giành nổi danh hiệu nào, lần đầu tiên kể từ năm 2005.

Thành tích lọt vào tới trận CK Champions League mùa trước gặp Barcelona tại sân Wembley đã giúp Man Utd kiếm được khoảng 45 triệu bảng từ UEFA. Tuy nhiên, kết cục bị loại sớm khỏi đấu trường danh giá nhất lục địa mùa này đã khiến Quỷ đỏ phải trả giá bằng việc sụt giảm số tiền lớn về doanh thu. Theo tính toán, đội bóng của Sir Alex Ferguson mất khoảng 17 triệu bảng từ tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng từ các trận đấu khi bị dừng bước tại vòng bảng.

Ngôi Vương của Manchester United sắp bị bàn giao lại cho người hàng xóm ồn ào
 

Nếu gã láng giềng ồn ào Man City đánh bại QPR cuối tuần này để lên ngôi lần đầu tiên kể từ năm 1968, Man Utd sẽ có thêm bước lùi về tài chính nữa. Con số chi tiết họ có thể mất là 5 triệu bảng cho doanh thu tại Champions League mùa sau bởi công thức phân bổ miếng bánh mới của UEFA. Theo đó, đội VĐ Premier League sẽ nhận 40% thị phần truyền hình tại Anh, đội đứng thứ hai sẽ nhận 30% và các đội đứng thứ 3, thứ 4 sẽ nhận lần lượt là 20 và 10%.

Việc bị loại ở vòng 4 FA Cup cũng khiến Man Utd gặp thêm bất lợi về tài chính khi họ mất đáng kể lợi nhuận tiền bản quyền truyền hình và tiền bán vé.

Sir Alex Ferguson rõ ràng không hề muốn nghe những thông tin trên. Khoản doanh thu lớn bị mất, cộng thêm tiền lãi 40 triệu bảng phải trả hàng năm cho số nợ 439 triệu bảng mà nhà Glazers, hay nói chính xác hơn là Man Utd đang phải gánh cho các ông chủ người Mỹ chắc chắn sẽ khiến vị HLV người Scotland gặp khó khăn trong mục tiêu chiêu mộ ít nhất 3 tân binh có chất lượng mùa Hè này.

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Carrick: “Man United vẫn còn những trận đấu lớn hơn phía trước”

Carrick: “Man United vẫn còn những trận đấu lớn hơn phía trước”

Carrick: “Man United vẫn còn những trận đấu lớn hơn phía trước”

HLV Michael Carrick khẳng định Manchester United vẫn còn những trận đấu lớn hơn phía trước sau chiến thắng 3-2 ngay trên sân Emirates trước đội đầu bảng Arsenal, kết quả giúp ông kéo dài khởi đầu toàn thắng trên cương vị HLV trưởng.

Video

Xem thêm
top-arrow
X