Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Sao trẻ Martial tiết lộ thường bật cười khi bị quát mắng

Chủ Nhật 27/03/2016 15:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Anthony Martial thừa nhận anh cảm thấy vui trong lòng trước sự nghiêm khắc, cứng rắn trong huấn luyện của các HLV.


Tiền đạo Anthony Martial gia nhập Manchester United từ Monaco mùa hè năm ngoái theo hợp đồng trị giá có thể lên tới 61 triệu bảng. Chịu nhiều áp lực trước mức giá chuyển nhượng kỷ lục nhưng cầu thủ 20 tuổi đã nhanh chóng chứng minh được khả năng tại sân Old Trafford. Nhiều người đánh giá rằng Martial chính là điểm sáng lớn nhất và ổn định nhất trong mùa giải thất thường của M.U.

Martial M.U
Martial nổi tiếng lạnh lùng và không mấy khi bộc lộ cảm xúc

Như đồng đội Juan Mata nhận xét thì anh chưa từng thấy ai duy trì được sự điềm tĩnh, lạnh lùng tới như vậy khi thi đấu. Tổng cộng sao trẻ Martial đã ghi được 12 bàn thắng trong mùa đầu tiên tại Anh nhưng anh mới tiết lộ HLV Louis van Gaal yêu cầu còn nhiều hơn thế. Nhưng điều đó không khiến thần đồng bóng đá Pháp cảm thấy khó chịu mà càng động viên anh phấn đấu hơn nữa.

“Ông ấy (Van Gaal) có lần đã phải hét lên với tôi”, Martial nói với đài phát thanh RTL. “Tôi đã mỉm cười vì biết đó là vì lợi ích của chính mình”. Bên cạnh đó, tuyển thủ Pháp cũng cảm thấy sự tương đồng giữa người thầy hiện tại với Leonardo Jardim từ hồi ở Monaco. “Jardim rất nghiêm khắc với tôi, nhưng đó lại là những gì cần thiết với tôi.”

HLV Van Gaal
Nhưng anh cũng cho biết mình luôn tiếp thu những nhắc nhở

Hồi tháng 9 năm ngoái, Martial đã được HLV Didier Deschamps gọi lên ĐT Pháp và nhận được những lời tư vấn cho sự phát triển của mình. “Deschamps đã nói rằng: Cậu còn chờ đợi gì mà không phát huy hết những phẩm chất của mình? Nếu không làm được điều đó, sẽ là một sự lãng phí rất lớn”, bản hợp đồng kỷ lục của M.U cho biết.

Rạng sáng hôm qua, Martial tiếp tục xuất hiện trong đội hình Pháp dự trận giao hữu với Hà Lan trong ngày tưởng nhớ tới huyền thoại Johan Cruyff mới qua đời do ung thư phổi. Chính anh là người có đường chuyền quyết định để Matuidi ấn định chiến thắng 3-2 cho Les Bleus. Vào thứ 4 tới, Martial cùng đồng đội tại ĐTQG sẽ có trận giao hữu tiếp theo với Nga trên sân nhà Stade de France.


Theo Thể thao Việt Nam

 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X