Cầu thủ người Ai Cập bất ngờ bị gạt khỏi đội hình xuất phát ở 3 trận liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong suốt sự nghiệp tại Liverpool. Dù ghi 250 bàn sau 420 trận, ký hợp đồng mới hồi tháng 4 và từng là nhân tố giúp đội vô địch Premier League, Salah khẳng định anh không nhận được sự tôn trọng xứng đáng.
Trong cuộc trò chuyện mới đây, Salah thừa nhận mối quan hệ với HLV Arne Slot đã rạn nứt nghiêm trọng, đồng thời cho biết anh bị biến thành “vật tế thần” cho phong độ sa sút của nhà vô địch Premier League.
Mohamed Salah thừa nhận khả năng ra đi |
“Tôi không thể tin rằng mình phải ngồi trên ghế dự bị suốt 90 phút. Đó là lần thứ 3. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Rất thất vọng, đã làm rất nhiều cho CLB này trong nhiều năm, đặc biệt là mùa trước. Có vẻ như CLB đã bỏ rơi tôi. Đó là cảm giác của tôi”, chân sút sinh năm 1992 bức xúc.
“Ai đó muốn tôi phải chịu mọi chỉ trích. CLB đã hứa với tôi rất nhiều trong mùa hè. Giờ tôi ngồi dự bị nên có thể nói họ không giữ lời hứa đó. Tôi từng có quan hệ tốt với Slot. Giờ chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào và tôi không hiểu vì sao. Có vẻ như ai đó không muốn tôi ở lại CLB”, chia sẻ hướng đến thuyền trưởng Arne Slot.
Ngôi sao người Ai Cập cũng tiết lộ anh đã nói với gia đình đến dự trận gặp Brighton cuối tuần này, trận đấu là lời chào tạm biệt trước khi trở lại ĐT quốc gia dự giải châu lục. Tuy nhiên, đây cũng có thể là lần cuối của Salah trong màu áo đỏ.
Salah tiếp tục khiến phòng thay đồ Liverpool hỗn loạn |
Anh bày tỏ: “Tôi gọi cho bố mẹ và bảo họ đến xem trận gặp Brighton. Không quan trọng tôi có chơi hay không. Tôi sẽ tận hưởng nó. Chỉ cần được ở Anfield và nói lời chào tạm biệt với NHM trước CAN, vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi ở đó.
Nếu tôi ở nơi khác, mọi CLB sẽ bảo vệ cầu thủ của họ. Tôi không nghĩ mình là vấn đề. Tôi không phải chiến đấu từng ngày để giữ vị trí vì tôi đã xứng đáng với nó. Tôi không lớn hơn CLB, không lớn hơn bất kỳ thứ gì. Nhưng tôi đã xứng đáng. Chắc chắn điều này làm tôi tổn thương. Tôi hiểu CLB, tôi đã ở đây nhiều năm. Ngày mai, Carragher sẽ chỉ trích tôi nhưng không sao cả”.
Khi được hỏi về khả năng sang Saudi Arabia, Salah né tránh: “Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó vì CLB sẽ ép tôi theo hướng khác. Tôi đã làm rất nhiều cho CLB. Tôi yêu NHM và yêu CLB, tôi không biết điều gì tiếp theo. Tôi ghi bàn nhiều hơn bất kỳ ai trong thế hệ này từ khi tôi đến Premier League. Tôi không nghĩ ai ghi nhiều hơn. Ví dụ nhé? Ngớ ngẩn thật, Harry Kane không ghi bàn trong 10 trận, mọi người đều nói: ‘Harry rồi sẽ ghi thôi’. Nhưng với tôi thì: ‘Mo cần ngồi dự bị’”.
Cầu thủ này thừa nhận nội tình rạn nứt với HLV Arne Slot, cũng như phản ứng khi được hỏi liệu có hối hận vì gia hạn hợp đồng hay không: “Tôi không biết có ai muốn tôi rời đi hay không. Đó chỉ là cảm giác của tôi. Tôi đã hỏi nhưng không thấy lời giải thích. Tôi biết mình sẽ không thi đấu. Chỉ biết chấp nhận và nuốt vào trong. Arne nói với tôi hôm qua. Tôi có cuộc họp với ông ấy hôm qua. Ông ấy biết cảm xúc của tôi.
Câu hỏi này cũng khiến tôi tổn thương. Tôi sẽ không bao giờ hối hận khi gia hạn với Liverpool, tôi nghĩ mình sẽ kết thúc sự nghiệp ở đây, nhưng giờ mọi thứ không như kế hoạch. Mới 5 tháng trước tôi còn nhận giải thưởng, giờ vì sao mọi thứ đi theo hướng này? Cả đội đều không có phong độ tốt, nhưng tôi lại là người phải tự bảo vệ mình”.