Chủ Nhật, 22/09/2024Mới nhất
Zalo

Ryan Giggs ra mắt ấn tượng: Bộ cánh mới của nhà vua

Thứ Hai 28/04/2014 17:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Người ta nhận ra sự thay đổi của Man United ngay từ phút đầu tiên Ryan Giggs bước ra khỏi đường hầm khi toàn bộ Old Trafford vang như sấm dậy. Có thể nhà vua nước Anh chưa lấy lại được sức mạnh, nhưng tinh thần, lòng hãnh diện thì đã trở về với họ.

 

OLD TRAFFORD GIỜ ĐÃ LẠC QUAN

Hẳn nhiều CĐV Man United sẽ nói rằng hình ảnh của băng ghế huấn luyện Old Trafford đêm qua đã từng xuất hiện trong giấc mơ của họ: Ryan Giggs mặc vest ngồi đó với tư cách người cầm quân. Cạnh Giggs, những huyền thoại của thế hệ 92, Paul Scholes, Nicky Butt và Phil Neville ngồi nhai kẹo cao su. Trên khán đài, một tấm băng rôn cực lớn chào đón tân HLV mới, nhái giọng quảng cáo: “Ryan Giggs, xé nát đối phương kể từ năm 1991”. Không khí Old Trafford hôm qua, có lẽ là tích cực nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.

Norwich là một đối thủ yếu, và một chiến thắng không phải là điều khiến cho M.U xứng đáng được ca tụng. Nhưng Man United đã chơi một lối chơi đầy khích lệ. Trước Norwich, họ kiểm soát bóng 65% và tung ra 25 pha dứt điểm, trong đó có 11 lần bóng đi trúng khung thành. Tại St.James Park’s hồi đầu tháng này, Man United cũng đã thắng Newcastle với cùng tỷ số 4-0, nhưng chỉ tung ra có 8 pha dứt điểm và 4 lần trúng đích. Có cảm giác một cục đá đè lên tâm trạng của các cầu thủ đã được gỡ bỏ với việc David Moyes ra đi và Ryan Giggs lên thay.

Mỗi cầu thủ đều có vẻ khởi sắc hơn so với chính họ ít ngày trước. Antonio Valencia khiến người ta nhớ lại rằng tại sao anh nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất của Man United cách đây 2 năm. Ashley Young, một trong những người hay được nhắc đến nhất khi phân tích các thất bại của thời Moyes, chạy một cách có ý đồ khi vào sân (thời gian trước, luôn có cảm giác anh đang thục mạng chạy lên khán đài).

NHỮNG THAY ĐỔI TÍCH CỰC

Theo tiết lộ, Ryan Giggs đã nói với các học trò trong phòng thay đồ: “Cứ đẩy nhanh nhịp độ lên và chúng ta sẽ ổn thôi”. Đó là một tinh thần rất Man United. Trong thời của Moyes, M.U đặt mục tiêu hạn chế mạo hiểm lên cao, và lối chơi của họ, với Fellaini ở giữa sân, không nhanh như cũ. Giggs đã chọn tốc độ ngay từ khi ông lên đội hình xuất phát. Fellaini thậm chí còn không có mặt trên băng ghế dự bị.

Một chi tiết đáng nói nữa là hiệp 2, Man United chơi hay hơn hiệp 1. Trong khoảng 35 phút đầu, khi Norwich phòng ngự tập trung, khó để nhận ra rằng M.U đang có một “bộ quần áo mới”. Việc cải thiện thế trận và sự nỗ lực của cầu thủ ngay trong trận đấu, là điều mà Moyes rất ít khi làm được. Sự bế tắc thường xuyên tồn tại suốt cả 90 phút. Ở đây, liệu có thể kết luận rằng tiếng nói của Ryan Giggs, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của M.U, có hiệu quả hơn so với Moyes?

Sẽ là hàm hồ nếu nói rằng Giggs đã phục hồi được toàn vẹn tư thế cũ của Man United. Nhưng chắc chắn là việc sa thải Moyes và bổ nhiệm Giggs đã tạo ra một M.U khác so với tuần trước. Và từ đây, có nhiều cơ sở để hy vọng hơn, khi một HLV đẳng cấp tiếp quản lại đội bóng từ Giggs trong Hè này.

Theo Bongdaplus.vn

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X