Thứ Năm, 05/03/2026
Zalo

Rốt cuộc, HLV Van Gaal cũng chịu trách nhiệm về trận thua của M.U

Chủ Nhật 17/08/2014 06:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 HLV Van Gaal không thể chối bỏ một sự thật rằng ông là người phải gánh trách nhiệm sau thất bại tủi hổ của Manchester United trong trận mở màn.

Kể từ năm 1972 đến nay, Man Utd mới lại để thua ngay trên sân Old Trafford trong trận mở màn. Mặc dù Rooney đã lập công nhưng rốt cuộc, "Quỷ đỏ" vẫn không thể tránh được thất bại khi Ki Sung Yueng và Sigurdsson thay nhau lập công mang về ba điểm cho Swansea.

HLV Louis Van Gaal đã lên tiếng chịu trách nhiệm về trận thua của Man Utd
HLV Louis Van Gaal đã lên tiếng chịu trách nhiệm về trận thua của Man Utd

Ban đầu, HLV Van Gaal còn cho rằng các cầu thủ đã thi đấu không tốt nhưng rốt cuộc, vị chiến lược gia người Hà Lan cũng phải thừa nhận thất bại này có trách nhiệm rất lớn của chính ông.

"Chúng tôi đã quá lo lắng trong hiệp một, thực hiện một số lựa chọn sai lầm, thật đáng tiếc" - Van Gaal chia sẻ:" Trong hiệp hai, chúng tôi thậm chí còn chẳng thi đấu như một tập thể. Vì vậy, đó là trách nhiệm của tôi.

Thật thất vọng khi để thua trận mở màn ngay trên sân nhà. Chúng tôi không thi đấu đúng với đẳng cấp của mình.

Chúng tôi hoàn toàn có thể thi đấu tốt hơn và đáng buồn là thất bại này diễn ra ngay trên sân nhà. Vì vậy, tôi có thể hiểu được sự thất vọng, đặc biệt là của các cổ động viên".

Như Đạt

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

"Thắng như vậy cho anti tức chơi" và Arsenal đã làm điều đó!

Thắng như vậy cho anti tức chơi và Arsenal đã làm điều đó!

"Thắng như vậy cho anti tức chơi" và Arsenal đã làm điều đó!

Bàn thắng duy nhất đến sớm ở phút 9, đúng vào trận thứ 300 Bukayo Saka ra sân cho Arsenal. Pha bóng bắt đầu khi bóng được đẩy ra biên phải, Saka cắt vào trong rồi sút chân trái từ rìa vòng cấm. Cú đá có chạm Carlos Baleba khiến thủ môn Bart Verbruggen bị đánh lừa và nhìn từ góc độ thủ môn, đó là một khoảnh khắc thảm họa khi bóng lọt qua hai chân rồi đi vào lưới. Một chút may mắn, một bàn dẫn trước và Arsenal coi như đã làm được nửa công việc.

Video

Xem thêm
top-arrow
X