Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Rooney không trở lại, Man Utd sẽ khổ đến nhường nào?

Thứ Bảy 14/09/2013 17:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ba vòng đầu tiên của Premier League, MU đã không chứng tỏ được nhiều và họ đang rất cần Wayne Rooney cho quãng thời gian trước mắt.

Lịch thi đấu nhọc nhằn

Người ta luôn nhắc về 5 vòng đấu đầu tiên trong mùa giải mới của Quỷ đỏ như một bài kiểm tra tư cách xem David Moyes có đủ năng lực chèo lái con thuyền khổng lồ này không, mà ít để ý rằng có một lịch đấu còn khủng khiếp hơn cả chuỗi 5 trận so găng này.

Cụ thể, từ ngày 14/9 đến hết 6/10, trong quãng thời gian 23 ngày, đội bóng thành Manchester sẽ phải căng mình ra thi đấu tổng cộng là... 7 trận, nghĩa là cứ trung bình 3 ngày, các học trò của David Moyes sẽ phải xỏ giày vào sân thi đấu một lần.

Dù có Fellaini, M.U vẫn rất cần Rooney.
Dù có Fellaini, M.U vẫn rất cần Rooney.

Chuỗi ngày kinh hoàng này có thể được so sánh với quãng thời gian của ngày Boxing Day, và thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Lý do là vì đội bóng áo đỏ thường có thói quen khởi động chậm và việc phải căng sức quá nhanh ngay từ đầu mùa, có thể khiến họ bị tụt lại so với các đối thủ.

Dù cả Man City, Chelsea và Arsenal cũng đều phải cày ải như vậy, nhưng so với đội bóng của David Moyes, 3 ứng viên còn lại cho chức vô địch có nhiều lợi thế hơn hẳn. Thứ nhất, thuyền trưởng của họ, đã quen với việc xoay vòng cầu thủ và ra sân vào giữa tuần (điều mà Moyes rất ít khi nếm trải). Thứ hai, phong độ của cả ba hiện đang tốt hơn MU. Và cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, số trận đấu có ý nghĩa quyết định của họ cũng ít hơn hẳn.

Trong khoảng thời gian 3 tuần, đương kim vô địch Premier League sẽ có 3 trận cầu đinh gặp: Man City (vòng 5 Premier League), Leverkusen, Shakhtar Donetsk (vòng bảng Champions League). Đó là còn chưa kể, họ còn phải tiếp Liverpool trên sân nhà ở vòng 3 Capital One Cup. Cùng trong lúc đó, Man City và Arsenal có 2 trận quan trọng còn Chelsea thậm chí chỉ có 1 (với Tottenham). Và nếu không có sự tiến bộ trên băng ghế chỉ đạo, rất có thể David Moyes sẽ bị các đồng nghiệp bỏ lại sau 3 tuần lễ nữa.

Trông chờ Rooney

Nói như vậy nhưng MU chưa hẳn đã gặp hoàn toàn bất lợi trong những ngày cuối tháng 9 này. Đơn giản là vì họ sắp đón chào sự trở lại của ngôi sao Wayne Rooney, người đã vắng mặt trong chuyến hành quân tới Liverpool 2 tuần trước.

Điểm đáng chờ đợi nhất ở lần tái xuất này của gã Shrek, đó là nó sẽ diễn ra gần trùng với sinh nhật anh (24/10). Nên nhớ, R10 luôn chơi cực kỳ thăng hoa trong giai đoạn cuối tháng 9, đầu tháng 10. Ngoại trừ mùa giải trước, chân sút 27 tuổi luôn đạt hiệu suất xấp xỉ 1 bàn/trận trong khoảng thời gian này.

Sự bùng nổ của Rooney cũng thường gắn liền với sự thăng hoa của bầy Quỷ. Sau hơn 1 tháng làm nóng, đội bóng áo đỏ luôn chơi rất sung vào thời điểm đầu tháng 10. Năm ngoái họ thắng ngược Liverpool trên sân khách, còn 1 năm trước đó, MU "làm gỏi" Chelsea chỉ trong 1 hiệp đấu.

Một tín hiệu đáng mừng cho MU là Rooney, dù gần như không thi đấu trong chuyến tập huấn trước mùa, vẫn chơi cực hay trong lần đầu tiên ra sân chính thức (trận gặp Chelsea). Điều đó chứng tỏ, tài năng của anh chưa hề bị thui chột như một số người vẫn lo sợ. Vấn đề chỉ là David Moyes có mạnh dạn đặt niềm tin vào cậu học trò lắm tài nhiều tật này không? Và nếu câu trả lời là không, sẽ là rất khó cho MU trong "cuộc tourmalet" sẽ bắt đầu vào cuối tuần này.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X