Thứ Ba, 13/01/2026
Zalo

Rooney bị vạch mặt chiêu trò vòi vĩnh

Thứ Tư 18/09/2013 10:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cựu trung vệ Chelsea - Marcel Desailly tuyên bố, việc Rooney ngúng nguẩy đòi sang Chelsea hè vừa qua chỉ là cái cớ để anh yêu cầu một bản hợp đồng hậu hĩnh hơn ở Old Trafford.

Rooney
 

Desailly cho biết, chàng tiền đạo người Anh cùng người đại diện tiếp tục tái diễn chiêu trò "làm cao" với Quỷ đỏ giống như cách đây gần 3 năm. Thời điểm tháng 10/2010, Rooney từng bày tỏ ý muốn gia nhập kình địch Man City. Nhưng rồi sau đó anh đã được Sir Alex thuyết phục ở lại.

Kèm theo đó, R10 nhận được bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, hưởng lương cao nhất CLB (250.000 bảng/mùa). Cựu trung vệ Desailly cho rằng, chuyện Rooney đánh tiếng chuyển sang Chelsea hồi hè chỉ là đòn tung hỏa mùa của Rooney.

"Tôi không nghĩ Rooney thực sự muốn đầu quân cho Chelsea. Đây là chiêu trò để đòi một bản hợp đồng mới, hơn là mong muốn ra đi thực sự. Cách đây 3 năm, cậu ấy rất thông minh khi tuyên bố muốn chuyển đến Man City. Ngay lập tức, M.U đã mời Rooney bản hợp đồng mới và anh ấy trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB.

Lúc này, tôi nghĩ Rooney lặp lại hành động tương tự. Bổn cũ soạn lại, Rooney cùng người đại diện bày trò để kiếm bản hợp đồng mới hậu hĩnh hơn. Còn trên quan điểm cá nhân, Rooney không muốn rời Old Trafford. Dù Mourinho khao khát có được sự phục vụ của R10, nhưng M.U sẽ không đời nào để quân át chủ bài của mình ra đi dễ dàng."

Kể từ sau khi thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng cửa, Rooney đã chơi rất hay, ghi bàn trong cả hai trận đấu với Crystal Palace và Bayer Leverkusen. Dự kiến, đến đầu năm tới, lãnh đạo Quỷ đỏ sẽ xúc tiến đàm phán hợp đồng với chàng tiền đạo 27 tuổi.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

"Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh": Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh: Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

"Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh": Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

Bạn có còn nhớ gì về kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2019 không? Brighton & Hove Albion chiêu mộ tiền vệ Alexis Mac Allister với giá 6,5 triệu bảng, Peter Crouch chuyển sang Burnley, còn Liverpool bán tiền đạo Dominic Solanke cho Bournemouth với mức phí 19 triệu bảng. Nhưng đối với giám đốc kỹ thuật Brian Tinion của Bristol City thì ký ức đáng nhớ nhất lại là một thương vụ… không bao giờ thành hiện thực.

Xem thêm
top-arrow
X