Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Robinho khẳng định muốn khoác áo Barca - "Phát chém" vào Man City!

Thứ Sáu 16/10/2009 16:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Sau khi bỏ ra 32,5 triệu bảng - số tiền chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh - để đưa Robinho về với mình, Manchester City chưa nhận được gì đáng kể từ cầu thủ này thì đã bị Robinho quay lưng lại.

Khi chưa trả được sự kỳ vọng của người hâm mộ Man City, Robinho đã tính đến chuyện ra đi

Trong thời gian qua, ban lãnh đạo Barcelona cho biết, họ rất muốn đưa Robinho về với sân Nou Camp trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Trong khi đó, đáp lại thịnh tình của đội bóng xứ Catalan, tiền đạo người Brazil cho biết, anh cũng rất muốn được đầu quân cho họ, với hy vọng lớn lao là cùng sát cánh với những tên tuổi lớn như Messi hay Henry.

Đây có thể coi là một sự xúc phạm khá lớn đối với các CĐV Manchester City, khi mà họ đã từng chào đón Robinho từ Real Madrid với một niềm hy vọng rất lớn là mang đến tên tuổi cho đội bóng, cũng như giúp họ có những danh hiệu lớn mà chưa từng khi nào có được trong quá khứ.

Tuy nhiên, trong thời gian thi đấu cho Man City, không ít lần Robinho kêu chán với môi trường ở đây và hé lộ khả năng ra đi. Cầu thủ này đã nhiều lần gây sức ép với HLV Mark Hughes đề nghị mua về những cầu thủ xuất sắc của bóng đá châu Âu để mình... đá cặp. Giờ đây, khi những Tevez, Adebayor, Santa Cruz,... đã đến, Robinho lại muốn ra đi.

Khi Tevez đến như mong đợi thì Robinho lại đòi ra đi

Tuy nhiên, Manchester City cũng không phải tay vừa. Họ mới tuyên bố rằng, họ bỏ ra bao nhiêu tiền để đưa Robinho về với mình, thì Barcelona cũng sẽ phải bỏ ra từng ấy tiền để mang cầu thủ này ra đi. Tất nhiên, Man City nhiều khả năng sẽ cho phép Barca và Robinho ký một bản hợp đồng cho mượn vào tháng 1 năm nay, và sẽ kéo dài đến hết mùa giải.

Dù cho vẫn đôi lúc phát biểu rằng mình vẫn tập trung hết khả năng cho Manchester City và muốn cùng với đội bóng này đoạt những danh hiệu lớn trong thời gian tới, nhưng trong thâm tâm Robinho, ai cũng biết cầu thủ này muốn về Barcelona như thế nào. Một năm không được tham dự đấu trường Champions League và sẽ còn nhiều năm nữa nếu như Man City không lọt được vào top 4 đội dẫn đầu của giải Ngoại hạng Anh. Đó là điều mà Robinho không hề mong muốn.

Về phía Manchester City, họ cho biết sẽ rất vui lòng nếu như Barcelona đồng ý trao đổi với họ về trường hợp của Messi. Theo đó, Messi sẽ đến Man City còn Robinho đến Barca cùng với một số tiền nhất định. Tuy nhiên, đây gần như là một điều không thể xảy ra. Ai cũng hiểu Messi là "vật báu" của đội chủ sân Nou Camp. Họ mới ký bản gia hạn hợp đồng với cầu thủ này và số tiền để phá vỡ lên đến 230 triệu bảng!!! Nó còn hơn cả gia tài của một đội bòng thuộc dạng khá khẩm ở giải Ngoại hạng Anh. Chỉ cần biết Messi đồng ý "trói" mình với Barcelona như vậy cũng có thể hiểu được cầu thủ này không hề muốn rời xa đội bóng đã cưu mang mình lúc khó khăn.

Robinho muốn đá cặp với Messi trong màu áo Barcelona

Trở lại với trường hợp của Robinho, vào tháng 8 vừa rồi, khi Man City và Barca có trận đấu giao hữu, hai bên lãnh đạo của họ đã ngồi lại và bàn bạc về trường hợp của tiền đạo người Brazil, nhưng không đi đến kết quả như mong đợi. Giờ đây, họ lại tiếp tục ngồi vào bàn và tìm hướng giải quyết sao cho đẹp lòng cả hai bên. Còn Robinho, liệu anh có còn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía CĐV như khi mới bắt đầu đến với Man City sau những tuyên bố về một cuộc ra đi?

  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X