Thứ Ba, 26/05/2026
Zalo

Robert Sanchez tranh cãi với các cổ động viên Chelsea 

Chủ Nhật 01/02/2026 08:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Robert Sanchez đã lên tiếng đáp trả những cổ động viên Chelsea đã la ó các cầu thủ, trong trận thắng 3-2 trước West Ham tại Stamford Bridge.

Đội bóng của Liam Rosenior bị West Ham dẫn trước 2-0 sau hiệp một với các bàn thắng của Jarrod Bowen và Crysencio Summerville. Các cổ động viên Chelsea đã thể hiện rõ cảm xúc của mình ngay sau tiếng còi kết thúc hiệp một bằng những tiếng la ó và chế giễu vang vọng khắp sân Stamford Bridge.

Tuy nhiên, thủ môn Robert Sanchez của Chelsea đã không hài lòng với phản ứng đó và hét lên với các cổ động viên gần đường hầm: "Thôi nào, hãy bình tĩnh, chúng ta còn 45 phút nữa, hãy cổ vũ chúng tôi."

Robert Sanchez tranh cai voi cac co dong vien Chelsea 
Robert Sanchez tranh cãi với các cổ động viên Chelsea.

Rosenior đã thực hiện 3 sự thay đổi người ở giờ nghỉ giữa trận, với Wesley Fofana, Marc Cucurella và Joao Pedro vào thay Benoit Badiashile, Jorrel Hato và Alejandro Garnacho. Pha đánh đầu của Joao Pedro ở phút 57 đã giúp Chelsea rút ngắn tỷ số, trước khi Cucurella gỡ hòa 13 phút sau đó. Enzo Fernandez sau đó ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, giúp đội bóng của Rosenior giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Premier League.

Khi được hỏi về phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ Chelsea trong giờ nghỉ giữa hiệp, Rosenior nói: "Tôi phải nói rằng người hâm mộ thật tuyệt vời trong hiệp hai. Tôi có thể cảm nhận được chỉ sau hai phút của hiệp hai rằng họ đã ủng hộ chúng tôi.

Họ có lý do để la ó. Tôi cũng sẽ la ó chúng tôi trong hiệp một. Màn trình diễn của chúng tôi không đạt đến mức cần thiết về mặt thể lực và khả năng ra quyết định. Điều đó là công bằng. Tôi đã nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ giữa hiệp rằng, chúng ta có thể biến cảm giác tồi tệ nhất mùa giải thành cảm giác tuyệt vời nhất mùa giải. Và tôi nghĩ họ đã ra sân và thi đấu xuất sắc trong hiệp hai.

Hãy nhìn xem, đây là một câu lạc bộ với những yêu cầu rất cao. Người hâm mộ bỏ ra rất nhiều tiền để xem chúng tôi thi đấu. Họ có quyền yêu cầu các cầu thủ chiến đấu hết mình, trong hiệp 1 chúng tôi không đạt tiêu chuẩn đó, nhưng mọi thứ hoàn toàn khác trong hiệp 2. 

Tôi phải dành lời khen cho toàn đội, đặc biệt là các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Enzo Fernandez đã chơi xuất sắc trong suốt 95 phút. Và cuối cùng, chúng tôi đã cho người hâm mộ thấy những gì chúng tôi mong đợi từ câu lạc bộ này”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở công trình thứ tư

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Khi Pep Guardiola đặt chân đến Manchester vào năm 2016, chẳng mấy ai tin ông sẽ ở lại đây cho đến tận năm 2026. Một triều đại kéo dài tận một thập kỷ dường như là điều không tưởng đối với một vị chiến lược gia từng có thời chỉ ký hợp đồng gia hạn từng năm một tại Barcelona - và thậm chí đã có lúc tỏ ra hối hận vì ở lại đến năm thứ tư - rồi sau đó rời Bayern chỉ sau ba mùa giải gắn bó. 

Video

Xem thêm
top-arrow
X