Thứ Ba, 05/05/2026
Zalo

Rio Ferdinand tiết lộ lý do phải nhập viện cấp cứu

Thứ Ba 13/05/2025 17:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu trung vệ Manchester United là Rio Ferdinand vừa chia sẻ về quãng thời gian khủng khiếp khi phải nhập viện vì một loại virus bí ẩn khiến anh từng nghĩ mình cận kề cái chết.

Rio Ferdinand tiết lộ lý do phải nhập viện cấp cứu

Rio Ferdinand, hiện là bình luận viên thể thao cho TNT Sports, đã vắng mặt trong chương trình bình luận trận bán kết lượt về Champions League giữa Arsenal và Paris Saint-Germain tuần trước. Trước giờ bóng lăn vài tiếng, cựu danh thủ 46 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội: "Rất tiếc vì không thể góp mặt trong chương trình bình luận bán kết tuần này cùng @footballontnt!! Chúc đội ngũ làm việc thật suôn sẻ, tôi sẽ theo dõi từng phút trên iPad!".

Rio Ferdinand
Rio Ferdinand tiết lộ lý do phải nhập viện cấp cứu

Sau một tuần im ắng, Rio Ferdinand đã chính thức lên tiếng về tình hình sức khỏe của mình trong podcast Rio Ferdinand Presents. Cựu đội trưởng “Tam sư” tiết lộ anh từng rơi vào trạng thái suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần, đến mức nghĩ rằng mình sắp không qua khỏi.

"Tôi dính một loại virus vô cùng kỳ lạ. Có lúc tôi nghĩ mình sẽ không qua khỏi, thật sự. Tôi nằm trên giường, không thể mở nổi mắt. Cơn đau đầu như muốn nổ tung hộp sọ. Tôi chưa từng bị đau nửa đầu, nên cũng không rõ cảm giác đó thế nào, nhưng lúc ấy tôi cảm giác như đầu bị kẹp trong ê-tô, mắt như muốn bật ra ngoài", Ferdinand kể lại.

Anh tiếp tục mô tả những triệu chứng nghiêm trọng: "Tôi nôn mửa dữ dội trong nhà vệ sinh, sau đó quay lại giường và bắt đầu bị chóng mặt, mất phương hướng. Tôi phải bám chặt lấy chăn, không biết mình đang ở đâu. Mọi thứ thật điên rồ.

Sau đó, tôi buộc phải đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi tôi có cần gọi xe cấp cứu không, và lúc ấy tôi mới thực sự hoảng. Họ nói cần chụp não. Tôi cứ nghĩ chỉ là cúm hay virus nhẹ, nhưng khi nghe tới 'chụp não' và 'xe cấp cứu', tôi bắt đầu lo lắng tột độ. Tôi nằm viện vài ngày. Đến mức không thể thưởng thức nổi đồ ăn trong viện, bình thường tôi rất thích súp và kem ở đó”.

Hiện tại, Ferdinand đang dần hồi phục và hy vọng có thể sớm trở lại công việc bình luận. Trong khi đó, đội bóng cũ Man United của anh đang trải qua một mùa giải đầy thất vọng ở Premier League, nhưng vẫn còn cơ hội cứu vãn danh dự với trận chung kết Europa League gặp Tottenham vào ngày 21/5 tới.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Từ khoảnh khắc kiên cường của Declan Rice cho đến biến số mới ở cuộc đua vô địch Premier league

Từ khoảnh khắc kiên cường của Declan Rice cho đến biến số mới ở cuộc đua vô địch Premier league

Từ khoảnh khắc kiên cường của Declan Rice cho đến biến số mới ở cuộc đua vô địch Premier league

Cách đây 16 ngày, vẻ mặt thất thần của các Gooners sau tình huống Kai Havertz đánh đầu chệch khung thành Manchester City trong gang tấc như báo hiệu một sự sụp đổ “thường lệ” của Arsenal vào giai đoạn cuối mùa. Người hâm mộ Arsenal căm ghét cái thứ cảm giác ấy đến cùng cực, nhưng họ một lần nữa phải bất lực chứng kiến viễn cảnh đó có thể lặp lại thêm một lần nữa. 

Video

Xem thêm
top-arrow
X